Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Chí Thiện đối mặt với Cực Ác

Nhà thơ Nguyễn Chí ThiệnNhà thơ Nguyễn Chí Thiện
x
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
CỠ CHỮ - +
Suốt 5 ngày qua, sống trong tâm tưởng với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, sau khi được biết anh vừa vào bệnh viện sau một cơn đau ngực dữ dội. Hôm nay 2/10/2012 tôi được hung tin anh đã từ giã chúng ta, thọ 73 tuổi.

Chúng tôi gặp nhau ở Paris năm 2000 khi anh là khách mời của một tổ chức văn hóa Pháp. Sau đó chúng tôi đến thành phố Strasbourg ở sát biên giới Đức, nơi anh nghỉ ngơi để sáng tác, làm thơ và viết tập truyện Hỏa Lò.
 
Mới tháng 6 vừa qua gặp anh ở trong khu vực nội trú của Trường đại học Long Beach, phía Nam bang California, tối thấy anh còn khá khỏe, và anh lạc quan nhắc đến các cô gái kiên trung dấn thân ở trong nước - những Hoàng Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh…, anh đọc cả từng đoạn văn súc tích của Võ Thị Hảo, rồi anh bình luận việc từ bỏ hàng ngũ đảng CS của anh bạn trẻ Nguyễn Chí Đức.
 
Tôi nhớ lời anh kể về lý do tại sao anh lại có mối quan hệ không thân thiện, dẫn đến xung khắc với đảng CS vào lúc còn rất trẻ, ở vào tuổi 21, 22. Sau chiến tranh với Pháp, sau Điện Biên Phủ, anh cũng như bao thanh niên khác, «hừng hực niềm tin yêu và hy vọng», như lời một bài hát hồi ấy. Nhưng rồi trục trặc xảy ra. Anh mê nghề dạy học, chăm đến thư viện, đọc sách báo rất nhiều, 19 tuổi đã khá thông tiếng Pháp, đọc và nhớ thơ của Victor Hugo, luận văn của Voltaire, nhớ truyện «Những kẻ cùng khổ», «Ba chàng ngự lâm pháo thủ». Khi một giáo viên trường trung học bị ốm, hiệu trưởng biết anh liền nhờ anh dạy thế một tiết lịch sử, nói về kết thúc cuộc Thế chiến lần thứ hai. Anh chuẩn bị kỹ, giải thích cho học sinh biết rằng phát xít Nhật bị bắt buộc phải đầu hàng vào tháng 8-1945 là do 2 quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima.
 
Thế là có phụ huynh học sinh cùng một giáo viên ganh tỵ với anh tố cáo với công an quận rằng anh cố tình truyền bá tư tưởng đế quốc, không theo giáo án, nói trái quan điểm của đảng, không giải thích rằng phát xít Nhật thua là do công ơn của Nguyên soái Stalin đã chỉ huy Hồng quân tiêu diệt đạo quân Quan Đông ở Mãn Châu.
 
Nguyễn Chí Thiện đã 3 lần vào tù. Từ tạm giam, rồi hỏa lò, rồi biệt giam, không xét xử, chân mang gông cùm, xích sắt, sống với muỗi, rệp, gián, chuột, với những trận ho thổ huyết lênh láng, nhưng suốt 27 năm dài, anh vẫn đứng vững chãi trên niềm tin của mình.
 
Tù đày đã không thể nào tận diệt bản chất Chí Thiện ở nơi anh, không tài đánh gục được sức sống quật khởi bất tận ở nơi anh, đó là sức sáng tạo nên hàng trăm bài thơ với tứ thơ, ý thơ bất diệt, độc đáo. Anh coi thơ là nguồn sống, là vũ khí tiến công, vạch mặt cường quyền, chỉ mặt cực ác phi nhân, loài dã thú giữa loài người văn minh.
 
Ngay trong đợt tù đầu tiên từ 1962 đến 1964 nhà thơ Chí Thiện trẻ đã làm nên nhiều bài thơ cảm khái, tuy không có bút mực, không máy ghi âm, không máy vi tính, mà chỉ ghi trong ký ức. Làm bài nào nhớ bài nấy. Làm bài sau vẫn nhớ những bài trước.
 
Xin nhớ lúc ấy Bắc Việt là nhà tù lớn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Gặp người ngoại quốc, dù là người Nga, Trung Quốc, hay Pháp, mà đến gần, nói chuyện, hỏi chuyện làm quen không xin phép đảng, không xin phép chính quyền, không có công an tham dự là tội lớn, là phạm pháp. Thư từ Bắc Nam, thư từ gửi đi thế giới hay từ thế giới gửi vào bị kiểm soát, kiểm duyệt kỹ, nói chung là cấm kỵ, thông tin bị bủa vây chặt. Vì thế Chí Thiện đã vỡ óc hàng mấy tháng để tìm cách gửi tập thơ của anh ra khỏi nước, để nó đến được với loài người ở ngoài nước ta, như một tiếng vang từ địa ngục trần gian.
 
Thế là anh liều. Tháng 7/1979, anh mang tập thơ - với mấy dòng chữ Pháp ở trang đầu: «Nhân danh hàng triệu nạn nhân vô tội của chế độ độc tài, đã ngã gục hay còn đang phải chịu đựng một cái chết dần mòn và đau đớn trong gông cùm của cộng sản, tôi xin ông vui lòng cho phổ biến những bài thơ này trên mảnh đất tự do của quý quốc. Đó là kết quả 20 năm làm việc của tôi, phần lớn được sáng tác trong những năm tôi bị giam cầm» - đến trước sứ quán Anh ở Hà Nội, chạy vụt vào đưa cho một người Anh rồi chạy trở ra. Anh bị bắt ngay và bị tống vào Hỏa Lò, bị gông cùm, tra khảo, nhưng tinh thần hứng khởi, hy vọng tập thơ của anh làm trong 13 năm tù sẽ mọc cánh bay xa, làm cho những bài thơ gầm thét nỗi oan trái sẽ đến với loài người.
 
Ở Chí Thiện còn có một tâm hồn trong sáng cao thượng ít người biết. Khi anh được sang Hoa Kỳ năm 1995, có một chị ở Paris, Pháp, mến mộ, động lòng thương anh, tự nguyện tỏ ý mong muốn chung sống với anh trong cuộc đời lưu vong còn lại, để dựa vào nhau trong hơi ấm gia đình. Chị lái xe ra phi trường de Gaulle đón anh về nhà. Nhưng anh không dám nhận mối tình cao quý ấy. Anh tâm sự: «Mình không khỏe, đêm thường mất ngủ, lại đủ thứ bệnh, tim, gan, thận đều có vấn đề, già yếu rồi, sống chung sẽ làm phiền, làm vất vả cho người khác, mình không đang tâm». Lúc ấy anh đã hơn 60 tuổi. Anh muốn giành toàn bộ sinh lực cho cuộc đấu tranh. Và thế là anh chấp nhận một cuộc sống đơn độc, đạm bạc, nhưng lại càng có nhiều bạn hơn, nam giới và phụ nữ, lớn tuổi cũng như bạn trẻ, chăm nom, an ủi, mang cho anh thức ăn, thuốc bổ, hoa quả, đưa anh đi họp, đi mua sắm cần thiết…
 
Chí Thiện có một mối thù cực sâu đối với ông Hồ. Thoạt đầu tôi nghĩ là vì anh bị đại nạn khi ông Hồ đang đầy quyền lực ở vị trí tối cao, đứng đầu nhà nước, đứng đầu đảng. Anh hiểu rõ ông Hồ là nguồn gốc chính của đại họa dân tộc, là kẻ du nhập hăng hái nhất, mù quáng nhất học thuyết Mác - Lê tai quái. Anh thường nói "các nước gần ta như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Ấn Độ… hạnh phúc, tiến bộ do không có ai như ông Hồ, dốt nát, lẩm cẩm, vơ quàng vơ xiên, du nhập cái của nợ bất nhân rồi bắt nhân dân ta phải vái lạy nó". Anh nói rõ không có thù riêng gì với ông Hồ, nhưng anh nói ông Hồ thực tế là đao phủ số 1, là tội phạm số 1, chịu trách nhiệm về cái chết thê thảm của hàng triệu con người, chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ cùng cực của hàng chục triệu đồng bào. Anh cho rằng ông Hồ mắc nợ thù sâu oán nặng đối với mỗi gia đình Việt Nam, ở ngoài Bắc cũng như ở trong Nam, trong nước cũng như ngoài nước, không thể nào chối cãi phủ nhận. Và nay cái tệ sùng bái ông Hồ đã thành của nợ đèo bồng, phải giải thoát mới có lối ra.
 
Mới tháng 6/2012, anh thổ lộ với tôi nỗi đau của anh, khi xem truyền hình, lớp lớp nhân dân vẫn còn lũ lượt viếng lăng Hồ Chí Minh, có cả người Việt thuyền nhân trở về, «viếng đao phủ của chính dân tộc mình, gia đình mình». Có gì chua cay hơn. Anh nhắc đến cái lăng ông Dimitrov ở Sofia, Bulgaria, đã bị phá năm 1991, xác ông này được đem về chôn ở quê quán, nay thành nơi mặc niệm các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa CS. Anh tin ở Việt Nam rồi cũng như vậy.
 
Anh nhắc đến một kỷ niệm riêng cách đây 5 năm khi dự lễ khai mạc trọng thể tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa CS toàn thế giới, đặt gần trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington D.C. Anh đã trả lời phỏng vấn tại chỗ của báo Mỹ, nhân danh đại diện cho hàng triệu sinh mạng người Việt bị CS giết hại trực tiếp và gián tiếp, trong đó có hàng chục vạn đồng bào thuyền nhân chết bi thảm trong lòng đại dương do phải bỏ chạy địa ngục trần gian của ông Hồ.
 
Hôm nay nhớ thương, quý mến Chí Thiện, tôi nghĩ không gì bằng ghi lại lại lời nhắn nhủ tha thiết của nhà thơ ngục tù Chí Thiện, gửỉ đến các nhà văn, nhà thơ, các chiến sỹ dân chủ, các blogger tự do, đặc biệt các bạn trẻ Đỗ thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vy, Bùi Minh Hằng, Khanh Bích, Võ Thị Hảo…, những tâm hồn trẻ đang dấn thân cho một Việt Nam Tự do luôn đứng thẳng mà nhà thơ Chí Thiện đã tin yêu nhắc đến tên trước khi từ biệt chúng ta:
 
 Thế lực đỏ, phải đồng tâm đập nát
 Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh
 Nhưng không thể dùng bom A bom H
 Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
 Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
 Những tội tày đình được bưng bít tinh vi
 Nếu nhân loại mọi người đều biết
 Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi
 
Anh Chí Thiện quý yêu, bài viết này coi như thẻ hương và bông hoa tinh thần tiễn anh đi vào cõi Vĩnh hằng.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nv từ: vn
17.10.2012 09:08
Nếu quả thật có thiên đường thì nơi ấy chỉ dành riêng cho những người như ông, ông Nguyễn Chí Thiện.

bởi: Vô danh
14.10.2012 12:06
BÁC NGUYỄN CHÍ THIỆN ĐẠI VĨ ĐẠI SỐNG MẢI TRONG SỰ NGHIỆP VÌ TỰ DO DÂN QUYỀN CHO NHÂN DÂN VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM toàn dân muôn đời nhớ ơn vị đại anh hùng là tấm gương sáng của muôn đời sau cho dân tộc việt

bởi: Tuan vn từ: Saigon
13.10.2012 18:51
Nói đến thơ của Nguyễn chí Thiện là nói đến tiếng vọng từ đáy vực, nói đến tiếng kêu than oán trách về thân phận con người,thân phận của một dân tộc bị đoạ đày dưới một chủ thuyết ngoại lai vong bản và phi dân tộc . Ông vì thơ mà phải hy sinh, vì lý tưởng mà phải tù đày nên thơ văn của ông ngày nay có một giá trị tuyệt đối đi vào văn sử học, nó xuất phá từ tâm khảm của một trái tim thích yêu chuộng lẽ phải và sự thật nên nó thắm thiết hơn "mọi bài ca" và làm cho chính quyền cọng sản Vietnam sợ thơ ông lớn hơn nỗi sợ của "vạn lần viên thuốc nồ"....
Không sợ sao được khi Họ nghe và đọc được những lời này

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
Dù nó đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
Vì khi nó bị dìm ngang súc vâ,
Cùng là lúc nó tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nỗ một trời hoa lá quý ...

...

Học thuyết Mác một linh hồn u ám
Không gốc rễ gì trên mãnh đất cha ông
Mấy chục năm phá nước phá nhà
Đã tới lúc lũ tông đồ phải lôi ra pháp trường tất cả
....
Hoa cuộc sống Đảng xéo đày mong nát chết
Nhưng mà không, sông núi vẫn lưu hương
Mỗi bồ tre, góc phố vạn nẽo đường
Huong8 yêu dấu vẫn thầm vương thắm thiết
Nếu tất cả những linh hồn rên xiết
Không cuối đầu cam chịu sống đau thương
Nếu chúng ta quyết định một con đường
Con đường máu, con đường giải thoát
Dù có phái xương tan thịt nát
Trong lửa thiêng trừng phạt bọn gian ma
Dù chết chưa trông thấy nỡ mùa hoa
Thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã
Thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã
Nếu chúng ta đồng tâm tất cả
Lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa
Máu ươm hoa, hoa máu chan hoà
Hoa sẽ nờ muôn nhà muôn vạn đoá
Hoa hạnh phúc hoa tự do vô giá
Máu căm hờn phun đẩm mới lên bông
...

Thành thật tri ân nhà thơ Nguyễn chí Thiện một đời vì lẽ phải vì lợi của nhân dân Vietnam

bởi: Minh-Dao từ: Houston , TX
13.10.2012 16:56
Ong Bui Tin oi !
Toi nghi su viec ong NCT luc 19 tuoi duoc giao vien nho day the gio Lich Su the gioi co dung khong ?
Neu y kien nay ma ong doc duoc. xin ong tra loi cho chinh xac.
Minh-Dao
Trả lời

bởi: Quang Son từ: Sydney
14.10.2012 22:30
Tôi không rõ chuyện cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện dạy thế cho một giao viên sử vắng mặt như thế nào nhưng tôi không có lý do gì để không tin chuyện đó có thật.

Riêng bản thân tôi, xin xác nhận một câu chuyện cũng về môn lịch sử với bài học liên quan đến việc Nhật đầu hàng Liên xô. Câu chuyện như thế này.

Năm 1977 tôi đang học lớp 9 trường trung học phổ thông cấp II và III Nguyễn Du tại Ninh sơn, Thuận hải. Trường này trước kia là trung hoc tư thục Quảng đức của họ đạo Quảng Thuận. Sau này trường bị chia làm hai cấp II và III do hai ban giám hiệu điều hành.

Năm ấy, một số giáo viên mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm được điều về dạy tại trường. Phần lớn họ là ngưới sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại miền Nam. Kiến thức của họ là do hệ thống giáo dục miền Nam mà có. Hai trong số 4 vị giáo viên mới này còn rất trẻ. Vì thế, họ chỉ lớn hơn bọn học trò miền núi chúng tôi độ vài tuổi vì lẽ chúng tôi cũng là nạn nhân chiến tranh phải bỏ xứ Bồng sơn vào Ninh thuận sinh sống. Qua trao đổi tiếp xúc, bọn trẻ chúng tôi, là con em của quân cán chính VNCH nhận ra ngay họ thuộc phe mình, vì thế tình thân nẩy nỡ. Mấy thầy thương và binh vực, che chở chúng tôi. Ngược lại chúng tôi quí thầy và có dịp là quấn quít bên họ.

Tôi là một học sinh được xem là trưởng tràng của bọn học trò "ngụy". Vì chững chạc và có ý thức hơn đám bạn, tôi đặc biệt được các thầy tin tưởng.

Hôm giờ sử liên quan đến Thế chiến II, thầy không theo giáo án mà giải thích rành rọi những cuộc thư hùng nẫy lửa của Mỹ và Nhật tại Thái Bình Dương dẫn đến áp lực của 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagazaki khiến Nhật hoàng phải chấp nhận đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Cả lớp im phắng phắc lắng nghe lời thầy giảng. Tôi còn nhớ, thấy có nhắn nhủ cả lớp rằng thầy vì không muốn dối lòng và phụ các em nên phải giảng bài theo sự hiểu biết của thầy nhưng các em chỉ biết như thế và đừng dùng sự kiện thầy giảng để làm bài mà cứ theo sách giáo khoa khi đi thi.

Không biết có ai khai báo gì với ban giám hiệu nhưng giờ sử tuần kế, cả lớp đột ngột có sự tham dự của thầy hiệu phó, là giáo viên từ Bắc vào. Hôm đó thầy gọi tôi lên trả bài sử tuần trước và tôi vì tinh khôn hiểu rõ sự nan giải của thầy, đã dùng các dữ kiện của sách giáo khoa để trả bài, theo đó chính vì Nhật không chịu nổi áp lực của Liên xô tại mặt trận phái Bắc mà phải tức tốc đầu hàng Đồng minh vộ điều kiện.

Tôi kể rõ sự kiện này để các bạn cùng lớp năm ấy, nếu có nhớ dữ kiện này, có thể lên tiếng xác nhận.

bởi: ndvn từ: vn
13.10.2012 05:47
Một tâm hồn thật cao thượng. Mỗi khi nhớ tới những người như ông tôi lại thấy hổ thẹn cho mình.

bởi: Nhat Minh từ: Australia
13.10.2012 01:09
Ở tù 1 lần là người can đảm . Ở tù 3 lần vần chống bạo quyền ác độc thì là 1 anh hùng bất khuất .

Ngược lại với anh hùng là gì ? Kẻ tiểu nhân, lang sói, hèn hạ .

Vu khống người anh hùng là tay sai ngoại bang thìđúng là chỉ có bọn tiểu nhân, hèn hạ, lang sói .


bởi: 2lua
12.10.2012 18:41
ong nc thien nay dung la ke ngoan co,ai ma o tu 1 lan thi da so,con ong nc thien o tu toi 3 lan ma van cam tam lam tay sai cho ngoai bang tay phuong ,nhuc lam thay.
Trả lời

bởi: Vô danh
14.10.2012 11:53
nhục lắm thay những kẻ cam tâm làm súc vật tay sai cho cái bọn buôn dân bán nước tổ tiên ông bà cha mẹ không thờ mà lại lấy đầu đội đít thằng tây thằng tàu mà thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt

bởi: Chùa Bà Đanh
12.10.2012 14:05
Thế lực đỏ, phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh

Những câu thơ ẩn chứa cái sắt máu của thập tự chinh thời Trung Cổ.

Đọc tiếp :

Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tày đình được bưng bít tinh vi
Nếu nhân loại mọi người đều biết
Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi

Đến đây thì cái sắt máu giảm đi và thay vào đó là cái lối tuyên truyên “Tòa Thánh”…

Thôi, hãy đọc Xuân Diệu cho vui : Trong bài Vì sao ??? của Xuân Diệu có mấy câu CBĐ rất thích :

Bữa trước riêng hai dưới nắng đào
Nhìn cô tôi muốn hỏi "vì sao?"
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thỏa khát khao

Hoặc :

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu


Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
Vì sao ai nỡ hỏi làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ lắm
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.


Thi sĩ là đây, thi sĩ với tâm hồn thi ca tràn đầy tình cảm lẫn khoan dung độ lượng…Họ nói , họ viết từ tâm hồn, đọc họ ta thấy tràn trề cảm động thiết tha…Còn cái gì mà bom U bom H, phá nát địa cầu vì vài tên cộng sản …Hận thù như vậy để làm chi?

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Vô danh
13.10.2012 11:14
Vui biết mấy khi con vừa tập nói
Tiếng đầu đời con gọi Sít ta lin

Thương Cha thương Mẹ thương Chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười.

Những vần thơ vong bản của một tên thi nô mất gốc.
Viết cho tay sai nô lệ ngoại bang, đọc rồi gật đầu khen hay?
Trả lời

bởi: Quét Rác nhà chùa
12.10.2012 18:25
Nhảm nhí , vô duyên, trật lất rồi CBĐ à...

bởi: Chùa Bà Đanh
12.10.2012 13:27
Bùi Tín ráng thử ngồi viết về Nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn chương đi (viết đại đi, biết gì viết nấy). Cứ nói hoài chuyện chống cộng, tù đày, la khóc thì có vẻ không hợp thời và nhàm chán quá !!!

Mấy bài thơ này của Chí Thiện bây giờ ít người đọc lắm. Cũng giống như bây giờ mà đem nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn ra hát dzậy, bây giờ dù có gân cổ lên hát : "Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng. Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.". Thì cũng chẳng có ai nghe...Bây giờ người ta khoái đi thẳng chớ không muốn đi quanh co nữa.

Rởn chơi, chứ chuyện Chí Thiện, thơ Chí Thiện dù có chính xác, dù có thành thật, thành tâm (chưa chắc) thì cũng là loại thơ than thở trong một hoàn cảnh xã hội điêu tàn vì chiến tranh. Loại thơ này ít khi sống lâu lắm. Thư tình thì sống muôn thuở, ngoài thơ tình ra muốn muôn thuở thì phải là thơ mang dân tộc tính, lòng yêu nước , yêu nòi...Còn thơ kiểu yêu cộng sản, chống cộng sản thì chẳng có giá trị gì bao nhiêu...

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Tố Tả từ: Hà Nam
12.10.2012 18:36
À ra thế ! Cho nên cứ vào Vnexpress, Vietnamnet và các báo lề phải VC là gặp ngay những chuyện khiêu dâm, đồi trụy làm hư hỏng con người như : ngoại tình, mê em trai chồng sắp cưới, phi công trẻ, con dâu phải lòng cha chồng và hàng ngàn chuyện bẩn thỉu khác đầu độc thanh niên để họ quên đi chuyện chính trị, chuyện đại sự ... Nhờ thế mà nhà cầm quyền Việt cộng được ngủ yên !!!. Còn CBĐ chắc cũng thích đọc những chuyện nầy hơn là nghe thơ NCT ???
Trả lời

bởi: Vô danh
14.10.2012 07:28
Từ lúc mở cửa, đối mới. nói cho đúng ra thì từ lúc để tư bản tràn vào thì xã hội VN mới một phần trở thành đồi trụy vô duyên như thế. Chiến dich chống đòi trụy ở miền nam của CS cũng đã bỏ đi ...từ dạo ấy.
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
12.10.2012 20:59
Đúng, VN bây giờ đồi trụy vô duyên khá nhiều, Nhưng biết làm sao đây ? Vì đó là một phần trong cuộc sống...Miển là ta cứ giữ cho "thơm tho" là được.

bởi: THẤY MÀ GHÉT từ: Việt Nam
12.10.2012 12:24
Ông Hồ giốt nát, lẩm cẩm mà đại đa số dân Việt nghe ông. còn ông Thiện giỏ, hay, thông minh thì lưu vong, cầu vinh nơi xứ người. ông Thiện đã chửi cả dân tộc này là ngu dốt không chiụ theo ngoại bang như hai ông Bùi Tính và ông Thiện?
đúng là thằng chết chửi thằng khiêng
Trả lời

bởi: 2lua
12.10.2012 20:02
ong Ho la bac vi nhan cua the gioi,ngai da dem lai thanh binh+doc lap cho dan toc vn ta .ca the gioi deu biet danh ong Ho !!!!!
Trả lời

bởi: 9Lua từ: Ha Noi
14.10.2012 15:50
Ca the gioi biet danh ong Ho gianh doc lap cho Viet Nam, de ban cho Trung Cong 2 Lua ha?

bởi: Vô-Danh
12.10.2012 12:13
He he !!! Vietnammenyeu: Cannada, Nguyễn thiên Tử or thiến Tử gì đó. ở Phanlan. ̣--Đã ra nước ngoài rồi mà hai Chú Mầy còn mang theo hai đầu Óc Khỉ làm gì vậy ????

bởi: cuuj chiến binh miền bắc
12.10.2012 09:34
Nguyễn thiên Tử một loại cảnh khuyển của đảng đang cố chu lên tiếng kêu lạc lõng vô duyên ,giống như cái đảng quái thai của y ,miệng ra rả chửi Mỹ và phương tây ,nhưng lúc nào cũng xòe tay xin viện trợ .lũ người đứt mất giây thần kinh sấu hổ ,không biết liêm xỉ là gì .

bởi: Nhân dân VN từ: VN
12.10.2012 08:59
Nếu có một người lấy hạnh phúc của mọi người là lý tưởng sống của đời mình thì người đó chính là ông đó, ông Nguyễn Chí Thiện à!

bởi: Phan Chu từ: AU
12.10.2012 08:17
Nguyễn Chí Thiện, tên ông đã ghi vào lịch sử lương tâm nhân loại, thơ ông đã đi vào Tuyển tập Thi ca Thế giới Thế kỷ 20. Ông làm một mình, chiến đấu một mình, ngay thẳng, thủy chung với Chân Thiện Mỹ. Hồ Chí Minh là chính trị gia đa mang, nhiều mặt. Lừa đảo, bán sinh linh hàng triệu đồng bào Việt Nam, Hồ Chí Minh là biểu tượng của chuyên chính, tàn bạo, ác hiểm, và u minh. Ông ta nô lệ cho tư tưởng Mao và Chủ nghĩa Xít-ta-lin. Sự thực kể cũng đã là trắng đen, rõ ràng, trong tâm thức nhân loại.

bởi: Phong từ: autralia
12.10.2012 05:02
Bác Bùi Tín viết bài này rất hay và nhiều tình cảm.

bởi: vo cam từ: VN
12.10.2012 04:15
Bao nhieu nha bat dong chinh kien lam vao canh tu day roi ma anh sang dan chu van con o dau dau. VN mai mai o trong canh noi da xao thit. Va phai co mot nguoi co tam long nhu cac lanh tu Mien dien
thi luc do su han thu trong con nguoi VN moi cham dut. Thuong thay cho dan toc VN

bởi: Chùa Bà Đanh
11.10.2012 21:13
Nếu quả thực bị tù vì chỉ dạy con nít : "phát xít Nhật bị bắt buộc phải đầu hàng vào tháng 8-1945 là do 2 quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nagasaki và Hiroshima" thì là tù oan, Oan thì có oan nhưng sai vẫn là sai !
Hồng quân tiêu diệt đạo quân Quan Đông ở Mãn Châu đã làm Nhật kiệt quệ, hết sức, không bao nguyên tử thì cũng Nhật cũng không ngáp thêm được bao lâu. Hai quả bom nguyên tử là đập cho nó chết luôn, khỏi cho ngáp...Thật ra hai quả này không cần thiết lắm...

Nhưng nói chuyện xưa làm gì...Chuyện thời nay thì chuyện NCT bị tù 3 lần suốt 27 năm dài, bao nhiêu cực khổ trong tù, nghe BT kể thì khổ thiệt. Trong thời kỳ đó ở tù là chuyện bình thường, Tây nhốt tù có khổ không ? Diệm Thiệu nhốt tù có khổ không ? Mà không phải vài người mà hàng trăm ngàn tù nhân như thế...

Ở ngoài Bắc , tù nhân chính trị chỉ nghe BT ca cải lương, có nghe ai nói đến không ? Trong miền nam thì ai cũng biết cũng cho là : cả miền nam là một nhà tù...Chí Hòa, Côn Sơn Chuồng Cọp, ai mà không biết đến ?

BT nên viết với lòng thành, trường hợp Chí Thiên là trường hợp Chí Thiện...Đừng quy Chí Thiện thành biểu tượng, bởi vì Chí Thiên không thể nào là biểu tượng được, BT có hiểu rõ không ?

Chùa Bà Đanh
Trả lời

bởi: Cả miền Nam là một nhà tù
14.10.2012 18:59
Mèn ơi, tới giờ này mà còn tuyên truyền kiểu đó, đúng là bí thiệt rồi.

Nghe này, cả miền Bắc ấm no hạnh phúc (fact checks: bao nhiều người bị thịt trong CCRĐ?). Cả miền Nam là nhà tù:( fact checks: tướng Trần Độ nằm sâu trong miền Nam "đánh Mỹ", ông là người hơn ai hết biết rõ điều này) (fact checks: cớ gì triệu triệu bọn tù nhân miền Nam được "giải phóng" lại chạy thừa sống thiếu chết cái chế độ Ấm No Hạnh Phúc thế kia) (Fact checks: cho đến tận bây giờ bọn cán bộ ấm no hạnh phúc nhờ túi phồng cứng tiền tham nhũng đang tìm mọi cách đưa con cháu "đi xa du học" là sao?)

Thôi, mỏi tay quá đi, nhiều fact checks quá, kể hoài không hết!
Trả lời

bởi: Fair Dinkum
12.10.2012 18:04
Stalin xua hồng quân đến tới Mãn Châu. Nếu Mỹ không ném 2 quả bom nguyên tử đó thì Nga đã chiếm đóng và cộng sản hóa nước Nhật rồi. Đó mới là đại họa cho dân Nhật. Vì thế mà cố Thủ Tướng Tanaka đã nói rằng Nhật không quên công ơn của cố TT Mỹ Truman đã canh tân nước Nhật dù không quên chuyện Truman đã ném bom nguyên tử xuống Nhật !!!
Trả lời

bởi: xx&xx
15.10.2012 12:00
@Lữ Đồng Tân:Bạn có vấn đề gì về não trạng ko đấy?Người ta đi vay còn chẳng đc,mình xin có người cho,việc gì phải xấu hổ,huống hồ đó có phải"tình cho ko,biếu ko "đâu?Tội ác dù bất cứ do ai ,chủ nghĩa nào gây ra,vào thời điểm nào ,đều đáng lên án,đáng bị coi thường.Đặc biệt,khi sử dụng sức mạnh thái quá,ko cần thiết,gây nên thảm họa cho dân tộc khác,trong khi dân tộc mình tự cho là kẻ bảo vệ hòa bình thế giới,đưa loài người tránh họa diệt vong,mà lại gây đại họa cho dân tộc khác!Chính trị là chính trị,bản thân chính trị là lừa dối.Mĩ trang bị cho Hồng Quân Liên Xô cũng nằm trong tính toán chính trị của họ cả.Tôi chẳng phủ nhận ai,song thực tế chứng minh quân đội Xô Viết là then chốt dẫn đến chiến thắng chủ nghĩa phát xít!Nhưng đạo đức là phạm trù hoàn toàn khác.Ông Tanaka tuyên bố như vậy,vì bản thân ông ta là nhà chính trị,và tuyên bố của ông ta chỉ là nhất thời.Ông Truman chắc cũng hiểu điều này,vì ông ta cũng là nhà chính trị.Thực tế dân Nhật mãi chẳng quên 2 trái bom đó,nhưng họ có thể quên công ơn của nc Mĩ với công cuộc"cách tân"nc Nhật sau thế chiến 2! Những người ko hiểu,mà cố tình nói sai sự thật như ai đó,đều đáng gọi là VÔ LIÊM SỈ!Vậy bạn cũng có thể nói,Pháp xâm lược VN,Nhật gây ra nạn đói 1945 ở nc ta,Mĩ can thiệp vào chiến tranh VN, TQ tấn công VN năm 1979 là hoàn toàn đúng đắn...?Nói tómlại,ai là những người gây ra tội ác,ai là kẻ dung túng ,ngụy biện để che dấu tội ác đều bị đáng gọi là VÔ LIÊM SỈ,dù đó là ai chăng nữa,kể cả CNCS!bạn hiểu chưa?
Trả lời

bởi: Lữ Đồng Tân từ: Đà Nẵng
14.10.2012 00:21
@xx&xx Thế Đảng VC nhà anh ngữa tay xin tiền viện trợ của Nhật là nước giàu có lên nhờ sự giúp đỡ của Mỹ thì cũng " vô liêm sĩ " như nhau chứ gì ??? ( VÔ LIÊM SĨ là chữ anh dùng chứ không phải tôi đâu nhé ). Còn anh nói như Đảng của anh là Liên Xô đóng vai trò quyết định tiêu diệt Phát xít ??? Thứ nhất tôi hỏi anh Cộng sản có khác gì Phát xít không ??? Khát máu không kém !!! . Vậy vai trò quyết định như anh nói có giá trị gì ??? Thứ hai tôi hỏi anh có biết Hồng quân Liên Xô tiến vào Mãn Châu với vũ khí của Mỹ ??? Không có vũ khí của Mỹ thì Liên Xô đánh nhau với Phát xít bằng gậy à ??? ( Còn nếu anh xx&xx phủ nhận chuyện Mỹ trang bị cho Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ 2 thì tôi chẳng còn gì để bàn luận với anh cả. Chào anh )
Trả lời

bởi: xx&xx
12.10.2012 22:30
Thế thì ko phải công nhận Hồng quân Liên Xô đóng vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít thì là gì mà còn gân cổ mà cãi! 2 trái bom nguyên tử đó là thừa thãi,gây ra đại họa cho dân tộc Nhật,nó chỉ có tác dụng nhắc nhở Liên Xô rằng"Hãy liệu hồn,Mĩ đã có vũ khí nguyên tử"mà thôi!Dân tộc Nhật sẽ"đời đời biết ơn nc Mĩ","tặng ko"2 trái bom nguyên tử.Người nói câu này ,và kẻ nhận lời cám ơn đều vô liêm sỉ như nhau!
Trả lời

bởi: NAM LỘC từ: SYDNEY
12.10.2012 20:08
Rất chính xác ! Cám ơn bạn Fair Dinkum, cám ơn VOA. Nếu không có cái phản biện vẹt của CBĐ thì đã không có cái phản biện tuyệt vời của Fair Dinkum ! Qủa thật Stalin luôn nuôi mộng chiếm đóng nước Nhật để trả mối hận đã bị Nhật đánh gục năm 1905 và cơ hội ngàn năm một thuở đã đến với Stalin năm 1945. Thế mà bị Mỹ phá đám bằng 2 quả bom nguyên tử. Thưa các bạn, nếu Stalin thành công thì việc gì xãy ra? Nước Nhật có được như ngày nay không hay là số phận bị thê thảm như các xứ Đông Âu bị Nga chiếm đóng ??? Các bạn tự trả lời. Tôi không ngạc nhiên việc cố TT TANAKA và viên Bộ trưởng Nhật đã cám ơn Mỹ . Cũng nhắn lời cám ơn CBĐ cho cái phản biện vẹt của bạn.

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
11.10.2012 14:24
"Không trở lại kiếp khác trên cái quê hương cai trị bởi bởi đám CS nầy" vậy hy vọng ông Thiện cũng như những tên phản động cùng mấy tên viết thuê chửi mướn sau nầy sẽ đầu thai vào Afghanistan+Iraq+Libya+...Những nơi mà Mỹ và đồng minh đã ban cho họ một nền dân chủ+tự do+nhân quyền bằng tàn phá+bằng bom đạn và bom đạn còn riêng BT thì xin nói nhỏ đầu thai vào VN vẫn xướng hơn là sống kiếp lưu vong !
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
12.10.2012 09:23
Thế chiến II kết thúc là công của LS (Cộng sản) đánh bại Nhật!! LOL ... Có những kẽ biết phải nói dóc mà cứ nói dóc không ngượng miệng. Họ là những sản phẩm của nền Công Nghiệp Nhồi Sọ Cộng Sản, VN và HCM là nơi và nhà đầu tư tích cực.

Cái chủ nghĩa "tư bản nhồi sọ", chuyên đầu tư mọi nguồn lực resources của quốc gia vào sản xuất những sản phẩm không có tư duy cá nhân, đúng là thứ tư bản kinh thiên động địa ngốn hết tài lực trí trực của quốc gia, và của phần đỏ trên thế giới nữa.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 21:32
HCM đã đầu thai sang đó rồi Tủ̉ (Nhô) con ỏi !Ông ta lại bị máy bay không ngủỏ̀i lái đủa trỏ̉ về dủỏ́i theo lệnh đòi của Diêm chúa nủ̃a rồi con ỏi.Bà Nông thị Xuân và mấy đủ́a "cháu ngoan" đang khiếu kiện vụ ông Hồ. Tủ̉ con có biết ông Hồ làm gì cho họ không con để Qua nói lỏ̀i tội nghiệp cho họ hoặc cho ông Hồ ?
Trả lời

bởi: Nam Lộc từ: Sydney
11.10.2012 20:19
Nầy Tử từ khi Mỹ tấn công bọn khủng bố ở Afghanistan thì nạn không tặc đã hoàn toàn biến mất ( Cả Vietnam Airline cũng được hưởng ơn mưa móc đấy ).nhưng bọn chúng sẽ hồi sinh nếu Mỹ và đồng minh rút lui tại đây. Ta hỏi Tử nhé nếu bọn khủng bố hồi sinh và nếu chiếc máy bay chở Tử từ Phần Lan về nước bị bọn không tặc bắt cóc thì Tử sẽ nghĩ gì trong lúc sốn trong quần ??? Lúc đó nếu có chiến đấu cơ của Mỹ tới giải cứu thì Tử có cám ơn Mỹ không ??? Mà Tử, cháu ngoan của bác, có hiểu được " cám ơn " nghĩa là gì không ??? Iraq, Lybia cũng tương tự thôi. Lybia đã đứng đàng sau vụ không tặc đẩm máu 1988 với toàn bộ mấy trăm sinh viên Mỹ về nước nghĩ hè chết hết... Good luck nghe Tử... Touch wood !!!
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 16:50
Cẩu Tử điên , chú mầy làm gì được cho đất nướcVN đâu chú mầy kể ra coi?
Chú mầy bất quá cũng thuộc loại vong bản mất gốc, chạy trốn bọn cs vì nhiều lý do mà hiện nay vì khiếp nhược không dám nói ra thôi . Chú mầy vẫn sống trôi sông lạc chợ đầu ghềnh cuối bải chớ có tốt lành gì? Chú mầy viết chữ trật lên trật xuống có đủ sức giải nghĩa chữ phản động hay không? và chú mầy xem lại coi chú mầy dùng chữ có trung hay không? chú mầy hãy ráng mà khôn lên đi , đừng có cái mà ngu nữa nhé ! đồ điên.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 16:48
Hỗn!

bởi: anngoc từ: vietnam
11.10.2012 12:06
Nếu chỉ ở tù về việc giảng dạy Nhật đầu hàng đồng minh vì hai quả bom nguyên tử, thì việc tù giam này là oan trái, đáng phê phán, người ra lệnh xử tù giam là có óc nhưng óc bả đậu, song chỉ sợ còn tù vì nguyên nhân nào khác
Trả lời

bởi: Fair Dinkum từ: F/Dinkum Department- AUS
11.10.2012 19:40
Dưới chế độ mà anngoc phụng sự thì thiếu gì tội để gán cho người ta vào tù ??? Sinh ra đời dưới cái chế độ cộng sản đã là một cái tội rồi đó ông anngoc à. Dưới cái chế độ tận trung với Nga Tàu của ông Hồ mà dám nói sự thật là 2 trái bom hạt nhân của Mỹ đã buộc Nhật phải đầu hàng thì trái mật của ông Nguyễn Chí Thiện đúng là to như quả trứng gà !!! Thật ra 2 trái bom hạt nhân của Mỹ ném xuống Nhật còn có tác dụng chận đường Hồng quân Liên Xô, nếu không nước Nhật sẽ bị Stalin chiếm đóng và Cộng sản hóa. Các bạn còn nhớ một Bộ trưởng Nhật đã nói nước Nhật nên cám ơn Mỹ về 2 trái bom nầy và sau đó ông Bộ trưởng phải từ chức vì câu nói đó nhưng 40 năm về trước khi Tổng Thống Mỹ Truman từ trần thì Thủ Tướng Nhật đương thời là ông Tanaka đã phát biểu : " Dân tộc Nhật không quên chuyện cố TT Truman đã ném bom nguyên tử nhưng dân tộc Nhật cũng không bao giờ quên CÔNG ƠN của cố TT Truman đã canh tân nước Nhật " (BBC-Xuân Kỳ 1972 )

bởi: Vô danh
11.10.2012 11:05
lúc còn là cậu thanh niên nguyển tất thành khi nhìn thấy để cương của Lenin ,đả ôm chầm lấy vào lòng và mừng rở la lên CHÂN LÝ ĐÂY RỒI ..CHÂN LÝ ĐÂY RỒI,,và kể từ đó bác đã ra sức hãn mã , theo lệnh quan thầy mao mac Lenin stalin , đem chủ thuyết ngoại lai của những tên tâm thần hoang tưởng nhất mọi thời đại, về nước tròng lên đầu lên cổ dân tộc , và để xứng tầm với tư tưởng đạo đúc cách mạng vô s ản bac đã tự nguyện làm tay sai nô lệ cho quan thầy mao và lenin và để nịnh bợ quan thầy , đến CUỘC CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT củng phải lên kế hoạch để cho stalin xét duyệt sau khi nhận tiếp thu chỉ thị của lưu thiếu kỳ, cũng thấy rõ được ban chất nô lệ ở trong huyết quản của bác và trong vụ đấu tố địa chủ thì tư cách , cũng như tư tưởng hèn mạt của tên cam tâm làm tay sai cho giặc ,được thể hiện rỏ hơn qua việc xữ bắn bà nguyễn thị năm ,là người có công lớn và là ân nhân của cách mạng , khi xem danh sách bị xữ bắn hồ chí minh cũng xác nhận bà năm là vô tội và là ân nhân của cách mạng nhưng khi tên trưởng đoàn cố vấn trung quốc NGHIÊM SẮC MẶT và bảo ĐẢ QUYẾT RỒI thì ông hồ chẳng còn dàm nói gì cả , thế cũng hiểu đén một lời nói của thằng cố vấn tép riu mà bác hồ vĩ đại của chúng ta phải gục đầu líu ríu tuân lệnh thì mới biết cái tâm cái tầm của bác vĩ đại như thế nào.

và trước mặt các đàn em bác đã hung hồn khẳng định và tuyên bố TA [ dân tộc ta ] AI CÓ THỂ SAI NHƯNG ÔNG MAO ONG MAC ÔNG LENIN VÀ ÔNG STALIN THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ như thế rỏ rang tư tưởng đạo đức tâm trí của bác ĐÃ mù quáng ví các ông này là những vị thánh, vì chỉ có thánh mới không bao giờ sai cả , không những thế bác còn sai mấy tên đàn em tay sai, làm thơ xưng tụng stalin một cách ngu ngốc , rao bán hồn dân tộc lên đến đỉnh điểm của những tên nô bộc tuyệt đối trung thành, ai đả từng đọc thơ của tố hửu cũng không khỏi đau đớn ngậm ngùi cho đất nước tổ tiên ông bà khi VUI BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN cha mẹ ông bà tổ tiên khong gọi mà đi gọi cái thằng tây mắt xanh mũi lỏ ở tận đâu đâu rồi lại THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG MỘT THƯƠNG ÔNG THƯƠNG MƯỜI thật là nhục nhả cho bọn chuyên cúi đầu gục mặt đội bọn tâm thần hoang tưởng lên đầu lên cổ làm như chúng chẳng còn biết gì đến cội nguồn tổ tiên của mình ở đâu nửa chắc là nằm ở đâu đó trong những vần thơ THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT khốn nhục thay cho mẹ việt nam đã sanh ra những đứa con bất hiếu bất mục khi chính chúng cam tâm làm thân trâu chó cho ngoại bang đội lên đầu để tôn thờ thằng tây lũ tàu với cái cái đảng tâm thần hoang tưởng lại thêm TRÁI TIM ANH ĐÓ CHIA LÀM BA PHẦN TƯƠI ĐỎ ………..

chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với bọn buôn dân bán nước này chúng nó còn có biết đến một đất nước một giống nòi một tổ quốc việt nam dấu yêu ngàn đời hay chỉ muốn làm tay sai nô lệ cho bọn tâm thần hoang tưởng muôn đời muôn kiếp . ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nô lệ cho máy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đức như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh trần vua lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây một đời làm thân trâu chó những mong lấy đầu đội đít thằng nga thằng tàu thiên thu vạn đại có thể nói tư tuỏng của bác chỉ goi gọn trong vài chử ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ONG MAC ÔNG MAO ÔNG LENIN ÔNG STALIN VĨ ĐẠI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG DẪN LỐI CHO BÁC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TÂM THẦN HOANG TƯỞNG…

bởi: dizzy
11.10.2012 07:04
Một luận điểm chính của Marxism là: “dictatorship of the proletariat”, chuyên chính vô sản, sẽ đưa loài người đến thiên đường mù Cộng Sản (each gives according to his abilities and takes according to his needs). Chuyên chính vô sản đã tạo nên một lớp người sắt máu, tàn nhẫn với đồng bào. “Dictatorship” là điều tối kỵ trong xã hội. Trong mỗi cộng đồng luôn nảy sinh những bất đồng; cần dàn xếp những bất đồng thông qua đối thoại thay vì chuyên quyền, độc đoán, bạo lực. Đối thoại, rộng hơn nữa là tự do ngôn luận, giúp các thành viên gắn bó, tin tưởng nhau và không vô cảm trước các vấn đề của cộng đồng. Tin tưởng nhau là điều kiện rất quan trọng để cộng đồng phát triển.

Lenin và nhóm đệ tử ruột đã thực hiện “dictatorship of the proletariat” gây nên thảm họa khổ đau cho nhân loại, nhưng cuối cùng có xây dựng được thiên đường nào đâu! “Proletariat” có bao gồm những kẻ bất hảo, cơ hội? Cách mạng Algeria ngay từ đầu đã không chấp nhận những kẻ bất hảo. Chuyên chính vô sản là trộm, cướp; còn văn hóa chuyên chính vô sản thì mãi mãi còn trộm, cướp “khủng”. Không ai dám bỏ công sức ra làm việc khi biết rằng trước sau gì cũng bị cướp bởi bọn ăn không ngồi rồi. Chuyên chính vô sản sẽ dẫn đến tai họa thay vì đến thiên đường. Để xây dựng một VN công bình, ấm no, yên vui, giàu mạnh chúng ta phải bỏ hẳn văn hóa chuyên chính vô sản và trở về văn hóa Việt.

Nhìn vào VN hiện tại không thấy “dictatorship of the proletariat” mà chỉ thấy “dictatorship of the Red Capitalists”. Red Capitalism được dựng lên từ sưu cao thuế nặng, trộm, cướp vàng, cướp đất, cướp ngân quỹ, bán tài nguyên vô tội vạ, bán nước, bán người có hệ thống (bán người có hệ thống là tội chống nhân loại; nếu có đủ lý lẽ, bằng chứng thì có thể đưa tội này ra Tòa án Quốc tế).

Bất cứ ai, kể cả những kẻ khùng điên, u mê, bất lương … cũng có thể đưa ra lý thuyết này kia, dự đoán này nọ. Trước khi qua phòng thí nghiệm thì những lý thuyết này chỉ là giả thuyết. Sau khi qua phòng thí nghiệm mới biết được những lý thuyết này có giá trị không. Marxism chỉ là giả thuyết trước khi được Lenin và nhóm đệ tử ruột thí nghiệm trên vô vàn sinh linh.
Bây giờ ai cũng biết giá trị của Marxism như thế nào rồi. Biết được những quy luật của thế giới tự nhiên, vô sinh, đã là khó. Biết được những quy luật của thế giới loài người, hữu sinh, cũng không dễ hơn. Một ví dụ là kinh tế học phương Tây vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Để tránh tai họa ta phải lấy lương tri, nhân quyền làm cốt lõi trong mọi suy nghĩ, hành động. “Hãy sống giùm tôi … cho tham vọng của một lũ điên”.

Trong cuốn phim “Ho Chi Minh – Vietnam’s Enigma”, đoạn mở đầu bằng tiếng Anh như sau: “He looked at you with eyes that were absolutely piercing, not hostile, just real sincerity …”. Đoạn này được dịch ra tiếng Việt như sau: “Ông nhìn chúng ta bằng ánh mắt trìu mến, không chút hằn thù, mà có cả ánh sáng mặt trời …”. Trong nguyên văn tiếng Anh không có từ nào có thể dịch ra là “trìu mến” hay “ánh sáng mặt trời”. Thế giới không bao giờ xem nhân vật HCM là “trìu mến” (cha già) hay “ánh sáng mặt trời” (vĩ đại).

bởi: Vô danh
11.10.2012 05:56
Nhớ NGUYỄN CHÍ THIỆN:


Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại

Ngỡ cờ sao rực rỡ.

Tô thắm màu xứ sở yêu thương

Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường.


bởi: Vô danh
11.10.2012 03:03
Theo tôi tìm hiểu thì cõi âm là có thật. Xin chúc ông Chí Thiện có cuộc sống an lạc nơi cõi âm.

bởi: TnT từ: Vietnam
11.10.2012 00:19
Một linh hồn đã ra đi. Cầu nguyện linh hồn Ông tìm được chốn bình an và không trở lại kiếp khác trên cái quê hương cai trị bởi đám CS này.

Tôi cảm phục sức chịu đựng của Ông, tinh thần Ông. Ở một đất nước cai trị bởi tập đoàn tự cho mình là tuyệt đối, được trang bị bởi giáo điều này, ý thức nọ, đem "đấu tranh giai cấp", "lợi ích XHCN" để làm điều ác tối đa thì nhà tù còn tệ hơn địa ngục. So ra sự chịu đựng của Ông trong các nhà tù này còn hơn sự chịu đựng của Hồ Chí Minh trong nhà tù ở bên Tàu, còn hơn sự chịu đựng của lãnh tụ cao cấp CS Đông dương trong nhà tù Pháp, hay sự chịu đựng của chiến binh CS trong nhà tù ở miền Nam thời chiến tranh. Có dịp nhìn hình ảnh nhà tù Phú Quốc ở miền Nam mới thấy được sự tương phản ở những thân thể tù mập mạp sinh hoạt trong toàn cảnh trại tù. CSVN thường bêu rếu sự tù đày của miền Nam ở các nhà tù như Côn Sơn, Phú Quốc... mà quên bản chất của 2 chế độ cho biết tình trạng nhà tù của chế độ ấy. Nhà tù của chế độ kín bưng như Bắc Việt nam chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nhà tù của một chế độ như ở Nam Việt nam có bang giao, có sự quan sát của các nước tự do, dân chủ.

Ông là nhân chứng sống của ngục tù ở chế độ khắc nghiệt kín bưng ấy. Vì vậy tập thơ của ông được trân quí, đón chào. Và sau Ông vẫn còn biết bao người nối gót sự chịu đựng ấy. CSVN chỉ biết bỏ tù những người không theo họ nhưng họ quên rằng sự cầm tù của họ là thước đo tiêu chuẩn ác của họ. Và cái ác của họ được Ông trưng bày ra trước thế giới. Sự chịu đựng của Ông và của nhiều tù nhân khác tại VN cho thấy sự chịu đựng của lãnh tụ CS mà người CS ca ngợi chỉ là cỏ rác.

Vĩnh biệt Ông, người tù Nguyễn Chí Thiện.

bởi: vocam
10.10.2012 22:59
lam sao noi het suy nghi cua ban than khi VN cu nhu vay.

bởi: Cong
10.10.2012 20:46
Bài viết thật cảm động, cảm ơn bác Bùi Tín. Tôi tin rằng khí tiết nhà thơ Chí Thiện sẽ không mất đi theo cái chết của ông, mà sẽ làm cho thế hệ trẻ VN được khơi nguồn cảm hứng, sức mạnh nguyên khí quốc gia được khôi phục. Sẽ có hàng hàng lớp lớp người theo gương ông, tiếp nối bước chân của ông dẫm nát bạo quyền.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
10.10.2012 20:27
Đọc thơ của ông Thiện để thì giờ nghe sáu câu vọng cổ "Đêm lạnh trong tù" do Út Trà Ôn hát còn hay hơn. Phải chi ổng ở tù vì dân tộc nghe còn được ai dè ổng ở tù vì bất mãn cá nhân. CSVN làm lịch sử thì để lịch sử phê phán mới đúng sự thật còn mấy tay chống Cọng đến khùng kể cả ông Thiện muốn chửi thì cứ chửi, mọi người có quyền tự do ngôn luận, nhưng chửi không đúng lịch sử là chửi bậy, chửi sai. Lịch Sử của thế giới sẽ nói : "VN bắt đầu sáng sủa kể từ khi ĐCS lên nắm Chính Quyền". "Cọp chết để da, người ta chết để tiếng", ông Thiện không để được tiếng thơm thì cũng để được tiếng thối vậy.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 21:52
Tên nầy nói ra là biết vc của HCM liền hè . Còn HCM chết để lại cái gì hỏ̉ con NhO ?Hổng biết cái thủ́ gì mà nói cho một ngủỏ̀i mà lúc còn sống giết vọ̉́ giấu con,hiếp "Cháu ngoan",phản dân hại nủỏ́c,nô lệ bán giang sỏn cho giặc Tàu.Tội qúa nặng chắc là phải bị Trỏ̀i tròng.
Trả lời

bởi: Ba nghi
11.10.2012 12:34
"VN bac dau sang sua" hay xem cac nuoc gan VN ko co CS thi biet lien ,
Trả lời

bởi: So Sánh
11.10.2012 10:37
Út Trà Ôn từng hát:"Dang tay nghĩa nhân để giữ vững ngọn cờ". Thực tế, Nguyễn Chí Thiện đã bị xử tệ, chứng tỏ CSVN nói một đàng làm một nẻo. Đó là chưa nói đến việc nhận định đúng sai về sự kiện Trường Kỳ và Mã Đảo, khi dùng vũ khí hạt nhân thống trị loài người. Hồi đó, nếu ban giáo dục VN lường nỗi cuộc chiến tranh hạt nhân ảo giữa Nga và Mỹ thời Gorbachev thì Nga còn quay đầu hướng thiện huống hồ cuộc chiến thật giữa Tam Cường và Tứ Cường thời bầy giờ. Thật oan cho Nguyễn Chí Thiện; phải nói nhờ thế, Nguyễn Chí Thiện đã trở nên ngoan cường và thơ anh lại là những kiệt tác.

bởi: Bói Toán Đại Gia Cầu Bại
10.10.2012 20:15
Chí Thiện : là những con Rùa khổng lồ . Còn Cực Ác : vốn ko cần xuống hỏa ngục hay địa ngục , chỉ kém may mắn đầu thai vào những nước có chủ nghĩa cộng sản là hiểu ngay ???

bởi: Người có đuôi
10.10.2012 18:58
Nguyễn Chí Thiện cùng 90 triệu dân VN coi HCM là kẻ thù, tội đồ dân tộc.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.10.2012 19:51
hcm la mot nhan tai cua vn+the gioi.ngai da demlai hoa binh+hanh phuc cho vn va the gioi nhe !!!
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 22:05
Dóc qúa con ! Hổng tin đi hỏi Nông thị Xuân và mấy vong hồn "Cháu ngoan " sẽ rõ .Hổng ấy hỏi ông Bùi Tín,ông Vũ Thủ Hiên,bà Trần Khải Thanh Thủy thì ra lẽ HCM là cái thủ́ gì trong cỏi đỏ̀i nầy .Hỏi đi rồi "Báo cáo" lại cho Qua hay nha con NhO.

bởi: William-một con lai
10.10.2012 18:58
Đúng rồi, ông Chí Thiện đạo đức gì đó nói đúng quá Trời luôn, con cháu tôi cũng viết ý kiến mấy năm rồi, chiến đấu với bạn cs mấy năm trời rồi. Nhưng mà hồi giờ tôi cứ tưởng viết chơi cho vui ai ngờ cũng có được xóa sạch nợ đời CS, cách mạng gì đó cho dân chúng mình yêu nước. Vậy là nay mai tôi viết nhiều hơn nữa để mau hết cộng sản, có được dân chủ tự do luôn. Cái này ông bà minh nói "Làm chơi ăn thiệt " là vậy đấy . Có ai muốn thi đua giải Nobel viết ý kiến không?

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
10.10.2012 18:36
Không có gì quý hơn Độc lập Tự do.( Hồ Chí Minh )
Tự do cái con...C . ( Trung tá CA Vũ Văn Hiển, Phó Chủ tịch CA Phường 6, quận 3 TP/HCM )
------------
HOA ĐỊA NGỤC
Tôi biết Nó, Thằng nói câu nói đó,
Tôi biết Nó đồng bào miền Bắc này biết Nó.
Việc Nó làm, tội Nó phạm ra sao?
( Tác giả Nguyễn Chí Thiện )
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, vừa qua đời vào khoảng 8 giờ sáng Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi.
Trả lời

bởi: Vô danh
11.10.2012 22:11
Thật là tủ́c cái mình ! Biết Nó mà hổng chịu nói Nó tên gì,và đang chết toi ỏ̉ góc xó nào rồi giùm cái nủ̃a .

bởi: Freedom từ: Sài Gòn
10.10.2012 18:20
Xin thắp một nén hương lòng cho Chí Thiện. Chúc anh mỉm cười nơi chín suối.

bởi: Tây Phong, từ: USA
10.10.2012 16:32
Cám ơn bác Tín đã có bài viết rất hay về nhà thơ dân chủ Nguyễn Chí Thiện. Chế độ CS thật tàn ác, họ bưng bít đến nỗi không ai biết về ông cho đến khi ông chết. Không có chế độ nào mà tồn tại mãi mãi được, tội ác của CS gây ra cho dân tộc VN rồi cũng sẽ được vạch trần. Dù có phanh thây tội đồ CSVN ra đi nữa thì cũng không xóa hết tội ác mà họ đã và đang gây ra cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Xin chia buồn cùng gia quyến của nhà thơ Nguyễn chí Thiện, dân tộc VN sẽ luôn nhớ đến ông.
Trả lời

bởi: canthoinfo từ: http://canthoinfo.info
16.10.2012 07:26
mỗi người có 1 ý kiến riêng

bởi: Real Vietnammenyeu
10.10.2012 16:23
Đúng như bác Tín nói nhà thơ Nguyễn Chí Thiện quả là một con người cao thượng đầy nhân cách. Tôi nhớ trong buổi ra mắt tập thơ Hoa Địa Ngục tại Houston khi ông mới sang Mỹ. Ban tổ chức bữa tiệc gây quỹ đã trao cho ông số tiền 5 ngàn đô la. Nhưng ông không nhận - ông nói "Hãy dùng số tiền này vào quỹ đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam." Việc làm của ông đã gây ấn tượng sâu sắc cho các hội đoàn người Việt cũng như mọi người tham dự hôm ấy. Ông đúng là một con người đáng kính, đáng vinh danh mà mỗi khi nhắc lại tôi vẫn cảm thấy xúc động.
Trả lời

bởi: nguyên ngọc từ: tphcm việt nam
15.10.2012 22:20
Tôi là người trong nước,khi đọc bài của bác Bùi Tín về bác Thiện tôi cảm thấy buồn vô cùng,bác thiện và nhiều người khác nửa có một mối thù sâu sắc với chế độ cộng sản VN đứng đầu là lãnh tụ Hồ CHÍ minh, kể tội chế độ thì không sách vở nào ghi cho hết thù oán cứ sống hoài với bà con hãi ngoại dù đã 40 năm trôi qua,.
còn ở trong nước thì đi đâu cũng thấy vết tích của một cuộc chiến tranh khũng khiếp tội ác của chế độ tay sai cho giặc cứ sờ sờ ra đó ,năm ngoái có lần tôi đi du lich côn đão tình cờ gạp một đoàn có lẽ là cựu tù côn đão và nhiều du khách khác có một nhà Ngoại cãm khi mọi người viếng nghĩa trang Hàng Dương thắp hương nhà ngoại cãm được các liệt sỹ báo còn một hầm chôn tập thể 4000 người chưa được quy tập đưa vào nghĩa trang,thế là những người có trách nhiệm của huyện côn đão được mời tới để hỏi về ngôi mộ tập thể nầy nhưng họ không biết chưa nghe ai nói ,nếu có thật xin nhờ các liệt sỹ chĩ dùm thế là nhà ngoại cãm và một tổ khai quật với dầy đủ xe máy đến nơi các liệt sỹ chĩ cho đào bới,trước sự tò mò của cã trăm người một hố sâu được móc lên sọ người ,xương cốt ngổn ngang khi nhặt những chiếc sọ người lên một người hết vía mổi chiếc sọ có một chiếc đinh dài khoãng 17 phân đóng từ trên xuống,xương tay xương chân gãy ngang nhiều lắm,chứng tỏ các tù nhân cộng sãn nầy trước khi bị đóng một chiếc đinh vào đầu họ đã nếm tất cã những đòn tra tấn dã man nhất,kễ cã đập gãy xương tay chân,tội ác này ai gây ra làm cho mọi người hôm ấy không ai cầm được nước mắt.
thế đấy các bác ạ cuộc chiến tương tàn 30 năm để lại cho chúng ta một hố sâu ngăn cách tôi nghĩ không ai có thể san lấp xóa bỏ được chúng ta hôm nay phải làm gì với cái gia tài nầy hở các bạn .
Trả lời

bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
16.10.2012 11:24
Nầy ông nguyen ngoc. Điều căn bản ông cần nhớ là miền Nam chỉ tự vệ chứ không phải là kẻ gây chiến. Những kẻ đã phá hoại giết chóc dân lành miền Nam thì phải trả một giá nào đó. Trong cãi cách ruộng đất ở miền Bắc hàng ngàn người bị chôn sống ( Bùi Tín ) mà họ chỉ là thường dân, nạn nhân của cái gọi là đấu tranh giai cấp của ông Hồ và Đảng. Ai có thể san lấp xóa bỏ được chúng ta hôm nay phải làm gì với cái gia tài nầy hả ông nguyên ngọc ???????????

Blog

Lợi dụng tự do dân chủ và lợi dụng quyền lực

Chỉ trong hơn 2 tuần, chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp 2 blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào
Thêm

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm

Ở quán cà phê Starbucks

Người tôi gặp trưa nay ở quán cà phê Starbucks tên B. Ông và tôi quen nhau tình cờ từ hơn 6 tháng nay
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo