Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Tin tức / Văn hóa / Văn học

Bộ Kinh Phật khắc trên gỗ của VN được công nhận là Di sản ký ức thế giới

Các bản Kinh gỗ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19
Các bản Kinh gỗ từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19
CỠ CHỮ - +
Một bộ Kinh trên 3.000 bản khắc gỗ hầu hết được làm từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 bởi các tăng sư chùa Vĩnh Nghiêm ở tỉnh Bắc Giang vừa được Tổ chức Văn hóa-Khoa học-Giáo dục Liên hiệp quốc UNESCO công nhận là Di sản tài liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo tin hãng thông tấn Bernama ngày 8/10.

Các bản Kinh gỗ được khắc bằng chữ Hán hoặc Nôm có chiều dài từ 20cm tới hơn 100cm và chiều rộng từ 15cm tới 40cm -50cm.

Theo đánh giá của giới phân tích, bộ Kinh cổ này mang lại những tư liệu quý giá về sự hình thành, phát triển của tư tưởng, giáo lý thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông sáng lập.

Nguồn: Bernama, VNA

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Hồ Thu Đạm (mả Ba-Đình)
11.10.2012 21:00
*** BỘ KINH PHÁP HOA CHÙA PHẬT QUANG PHAN THIẾT, BÌNHtTHUẬN GỒM 118 TẤM GỖ TRÊN 300 NĂM TUỔI DO CHỈ MỘT NGƯƠI KHẮC LÀ MÔT VỊ THẦY KHẮC VỚI NHỮNG CHỮ NGƯỢC TUYỆT VỜI >* LÀ VUA TRÊN CÁC KINH, CHÔN DẤU TỪ ĐỜI TÂY SƠN:
- http://www.youtube.com/watch?v=Euzjl8MpCYA&feature=plcp

bởi: Hồ Thu (mả Ba-Đình)
09.10.2012 19:18
*** Mời Quý vị tham quan chùa Vĩnh Nghiêm (thôn Đức La, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) : http://www.youtube.com/watch?v=jbSK9xglcTw

*** Vừa được UNESCO vinh danh, công nhận là di sản ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương năm 2012, đã khẳng định những giá trị văn hóa tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị công trình văn hóa đó cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chùa Vĩnh Nghiêm từ xa xưa có tên gọi là Chúc Thánh thiền tự, trong dân gian quen gọi là chùa La, hay chùa Đức La. Đây là trung tâm đào tạo tăng đồ trong suốt thời gian gần 8 thế kỷ hình thành và phát triển của Phật phái Trúc Lâm Yên Tử.
Tọa lạc trên vùng đất thiêng, chùa Vĩnh Nghiêm nhìn ra ngã ba Phượng Nhỡn, nơi hội tụ giữa sông Thương và sông Lục Nam, tựa lưng vào dãy núi Cô Tiên, bên kia sông là vương phủ của Trần Hưng Đạo - đền Kiếp Bạc. Cả 3 vị Tam tổ của Thiền phái Trúc Lâm là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang đều thụ giới ở chùa Vĩnh Nghiêm, lấy nơi này làm trung tâm Phật giáo thời Trần. Vì thế suốt nhiều thế kỷ qua, chùa Vĩnh Nghiêm là nơi để phật tử hành hương về đỉnh Yên Tử huyền thoại.
Ai qua Yên Tử, Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa tới, thiền tâm chưa đành
Với bề dày lịch sử gần 800 năm, chùa Vĩnh Nghiêm có hệ thống di vật rất đa dạng như: Hệ thống tượng thờ với hơn 100 pho tượng; Hệ thống hoành phi - câu đối, kho kinh sách nhà Phật mộc bản; hệ thống văn bia với 8 tấm ghi lại toàn bộ tiến trình lịch sử phát triển của Trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm... Trong đó, một trong những di sản văn hóa đặc biệt quý giá mà hiếm nơi nào trên cả nước còn lưu giữ được, đó là những trang sách bằng gỗ được các vị sư tổ Thiền phái Trúc Lâm ở chùa Vĩnh Nghiêm cho khắc tạc từ những năm giữa thế kỷ XVIII (triều vua Lê Cảnh Hưng) đến đầu thế kỷ XX. Trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử, giờ đây kho "Mộc thư khố" này được coi như là bảo vật quốc gia với nhiều giá trị tư liệu, lịch sử, nghệ thuật, văn hóa vô giá.
"Mộc thư khố" được lưu giữ tại 8 kệ sách trong điện chính của chùa. Đây là kho sách bằng gỗ có tổng số hơn 3.000 bản, trong đó hầu hết là kinh, sách thuốc, luật giới nhà Phật. Số còn lại là trước tác của Tam thế tổ và một số vị cao tăng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử (thơ, phú, nhật ký...) được khắc bản cách đây trên dưới 200 năm.
Căn cứ vào bản "Tâm thượng ngư vĩ" của mộc bản thấy rằng: kho mộc bản có hơn ba chục đầu kinh, sách các loại, trong đó quá nửa là mộc bản khắc bộ Hoa Nghiêm kinh, còn lại là Di Đà kinh, Quan Thế âm kinh, Tì Kheo ni giới kinh, Khai thánh chân kinh... và các sách, luật nhà Phật.
Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm được khắc bằng chữ Hán và chữ Nôm với nhiều kiểu chữ khác nhau như chân thư, thảo thư, lệ thư, hành thư... Ngoài mộc bản kinh, sách, luật chùa Vĩnh Nghiêm còn có một số mộc bản in sớ điệp là loại văn bản chỉ có trong Phật phái Trúc Lâm, các tông phái khác không có loại văn bản này.
Đặc biệt, một số mộc thư giới thiệu cách chữa bệnh bằng thuốc nam, cách châm cứu với bản sơ đồ chỉ dẫn các huyệt rõ ràng. Hiện nay phòng mạch của nhà chùa vẫn kế thừa các bài thuốc ghi trong mộc thư để chữa các bệnh về thần kinh, đau xưng khớp và các bệnh về tiêu hóa.
Những bộ mộc bản được khắc công phu, cầu kỳ, tốn kém nhiều công sức và điều đó chứng tỏ những người thợ khắc gỗ Việt Nam phải là người đa năng: giỏi chữ Hán, chữ Nôm; có bàn tay khéo léo, có con mắt tinh tường và bản tính kiên trì, nhẫn nại, thận trọng với trình độ thẩm mỹ rất cao mới có thể tạo ra được các mộc bản xứng đáng là tác phẩm đồ họa trứ danh của mọi thời đại.

bởi: Vô danh
09.10.2012 11:08
Cũng may là người Việt còn giữ lại được mộc bản này để con cháu biết , theo lịch sử ghi lại khi nhà Minh mượn tiếng phù Trần diệt Hồ ( Hồ Quí Ly ) sang xâm chiếm nước ta , họ đã đốt , hoặc đem về Tàu rất nhiều tư liệu quí của nước ta , điển hình là chuông Qui Điền . vạc Phổ Minh hai trong tứ đại khí đều bị họ tiêu hủy . ( An Nam tứ đại khí gồm chuông Qui Điền , Vạc Phổ Minh , tháp Báo Thiên ,tượng Phật chùa Quỳnh Lâm ) .
Trả lời

bởi: Đông Phong từ: Sài Gòn
10.10.2012 12:18
Vô danh cho biết tháp Báo Thiên (một trong tứ đại khí) bây giờ lưu lạc đâu rồi?
Trả lời

bởi: Vô danh
10.10.2012 19:34
Tháp Báo thiên sau này bị thực dân Pháp phá lấy chổ xây lên nhà thờ lớn ở Hà Nội , nơi mà hiện nay tòa giám mục Hà Nội đòi lại , Không biết bạn hỏi để làm gì ?
Còn tượng Phật Quỳnh Lâm .Theo các tài liệu còn lại thì pho tượng Phật Di Lặc ở chùa Quỳnh Lâm thời Lý cao 6 trượng (một trượng xấp xỉ 3,3 m, tức là pho tượng cao khoảng 20 m). Chính vì chiều cao, độ lớn của tượng và điện chứa tượng nên tục truyền rằng, đứng phía nam huyện Ðông Triều, cách chùa Quỳnh Lâm ước chừng 10 dặm, vẫn còn thấy nóc điện che sát đầu pho tượng. Trong dân gian còn lưu truyền câu ca: Nức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ Ðông - (....) - Tháp cao chín đợt màu mây ám - Chùa rộng trăm gian gác ngựa hồng - Trước điện thông reo cùng trúc hóa - Trong am khánh đá với chuông đồng... Chắc hẳn trong câu ca này hàm ý đến tòa điện đặt pho tượng khổng lồ trên. Sau đó không rõ tượng mất khi nào, có thể tượng bị mất cùng với ba thứ kim khí lớn khác khi quân Minh xâm lược nước ta. Ý kiến khác cho rằng, tượng bị mất từ khi quân Nguyên Mông sang xâm chiếm nước ta bởi vì sau đó sư Pháp Loa cho đúc một pho tượng lớn tương tự.
Pho tượng Phật lớn thứ hai của Quỳnh Lâm cũng là tượng Di Lặc được thiền sư Pháp Loa - ông tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm, cho đúc. Tượng được đúc xong từ năm 1327. Năm 1328, nhân dịp vua Trần Minh Tông đến thăm chùa, sư Pháp Loa đã tâu xin cho kéo tượng từ điện lên bảo tọa để dát vàng. Văn Huệ Vương Trần Quang Triều, chủ soái của Bích Ðộng thi xã và người chị ruột, công chúa Thượng Trân, vợ vua Trần Anh Tông đã cúng vào chùa 900 lượng vàng để đúc tượng. Tượng cũng bị mất vào thế kỷ 15 khi quân Minh sang xâm chiếm nước ta, chúng đã phá tượng để đúc súng đạn. Truyền thuyết dân gian nói rằng, giặc mang tới 24 bễ đến định thổi đồng đúc đạn nhưng thổi không được, còn bia chùa thì ghi tượng trầm trầm tại hạ (chìm dần xuống đất).
Hai pho tượng đồng lớn thời Lý, Trần không những chứng tỏ trình độ đúc đồng đạt đến đỉnh cao mà còn nói lên những hoài bão to lớn của cha ông chúng ta trong việc xây dựng những công trình lớn, càng khẳng định thêm danh tiếng cho Quỳnh Lâm, một thời được mệnh danh là Thiên Nam đệ nhất danh lam cổ tích
Trả lời

bởi: Sơn Cước
10.10.2012 00:56
Xin đừng quên bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam "Đại Việt Sử Ký " của Lê Văn Hưu đã bị nhà Minh hủy diệt.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.10.2012 12:05
Cám Ơn bạn đã nhắc , cũng xin nói thêm vào thời này rất nhiều nhân tài của nước Nam bị bắt đem về Trung Quốc đó là Nguyễn An người đã xây dựng kinh thành Bắc Kinh ngày nay , Hồ Nguyên Trừng người đã chế tạo ra súng Đại Bác , ...

bởi: Chùa Bà Đanh
09.10.2012 08:41
Di sản ký ức của người Việt đã trở thành di sản ký ức thế giới, như vậy thì di sản này nó to tát và có giá trị cở nào ?

Thế mà buồn thay bộ Kinh trên 3.000 bản khắc gỗ vô giá này , ngày nay có người Việt nào đọc được và hiểu được ?

Từ đó ta thấy rằng chế độ thực dân Pháp cộng với Thiên Chúa Giáo tai hại biết bao với nền văn hóa dân tộc. Chử quốc ngữ ngoài mục đích để truyền đạo, nó chính là âm mưu thâm độc của thực dân dùng để tiêu diệt tân gốc một dân tộc, chặt đứt những nhịp cầu bắt liền hiện tại và quá khứ của họ và biến họ thành những tay sai mà chính họ cũng không biết họ đến từ đâu và tại sao phải làm tay sai, tôi tớ ? Thật ra chế độ thực dân Pháp bị kết án là tàn bạo, độc ác , bất nhân nhượng nhất thế giới, nhưng đây mới chính là âm mưu tàn bạo nhất.

Rất may, người Việt đã thấu hiểu âm mưu này. Người Việt đã biết cách "gậy ông đập lưng ông", chử Quốc ngữ đã được người Việt tinh luyện và được người Việt sử dụng đúng cách và nó đã biến thành một loại văn hóa mới thuần thúy Việt Nam... Đồng thời người Việt cũng ra sức bảo tồn những di sản của tiền nhân để lại, không những bảo tồn mà còn phát huy quảng đại cho nên cái độc lập mà người Việt đạt được với bao xương máu cũng chính là đây...

Chùa Bà Đanh

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
09.10.2012 06:51
VOA nói vậy thì độc giả biết vậy! Nhưng đến Bắc Giang, du khách từ nước ngoài muốn tìm đến chùa Vĩnh Nghiêm không phải là chuyện dễ dàng. Thứ nhất là phải có Phật duyên. Thứ hai là phải có văn hóa đất Kinh Bắc thì mới biết cách bảo bọn xe ôm chở đến chùa. Đố có mấy người, thách luôn bạn Thiếu Jia đang ở VN mà biết chùa Vĩnh Nghiêm được dân Kinh Bắc của Nhô gọi là chùa gì?

Dân đia phương Bắc Giang ít có ai biết chùa Vĩnh Nghiêm. Họ gọi chùa đó là chùa La, vì chùa được tọa lạc ở thôn Đức La. Mà du khách bảo bọn xe ôm chở tới chùa La thì chúng cũng không biết nốt. Phải nói là đến chùa "Na", Nờ a Na, nói đúng giọng như phương âm dân Kinh Bắc nói thì người ta mới hiểu.

Chùa La nằm ở ngã ba sông Lục Nam và sông Thương hội tụ, về phía Lục Đầu Giang, Kiếp Bạc. Đây là vùng địa linh nhân kiệt, nằm trong quần thể đậm tính văn hóa đời Trần. Bên kia sông là đền Kiếp Bạc, nguyên trước là vương phủ của Trần Hưng Đạo. Đây cũng là vùng đất cách mạng thời kháng chiến chống Pháp. Các sư cụ của chùa đấu tranh kiên trì dữ dội nên bộ Mộc Kinh trên 3000 bản khắc mới không bị bọn "văn hóa" Tây và bọn Tây sai lấy mang về viện bảo tàng Pháp.

Năm 1964, cụ Hồ, danh nhân văn hóa thế giới ban hành nghị quyết, công nhận chùa là Di Tích Quốc Gia. Dưới chế độ CSVN, chùa được nhiều lần được bộ Văn Hóa nghiên cứu và bảo quản, lâp tài liêu lên Liên Hiêp Quốc. Đến ngày 16 tháng 5, năm 2012 thì được USNESCO công nhận Mộc bản kinh Phật của chùa là Di sản tài liệu ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chừ, 5 tháng sau thì VOA mới thông tin để tiến bộ. Giá như, nó là chuyện trời ơi đất hỡi, chuyện bé tẹo ở Thái Hà thì VOA tiếng Việt mau mắn lắm lắm thay.

Chùa La Vĩnh Nghiêm phong cảnh hửu tình trang nghiêm thanh tịnh, có núi Cô Tiên bao quanh, kiến trúc thiền phong cổ kính đậm đặc văn hóa Phật giáo VN, là một điểm văn hóa về nguồn mà người Việt chân chính chân truyền bốn phương nên đến tham quan vãng cảnh chùa.

Ai qua Yên Tử, Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa tới, thiền tâm chưa đành.

Thiền phái Trúc Lâm lấy motto "An trần lạc đạo", nghĩa là tìm thấy thiên đàng, đốn ngộ ngay tại cõi trần gian này, không cần đợi đến kiếp ngày đi chầu mới được rước lên vương quốc ở trên giời xanh vắng tanh tanh.

Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng đi tu làm Trúc Lâm Đệ Nhất tổ, là học trò của Tuệ Trung Thượng Sỹ, tức Trần Quốc Tung, em ruột của Trần Hưng Đạo. Thiền phái Trúc Lâm mạnh và phát triển là đúng, vì toàn là những đại trí thức yêu nước chân tu như Đệ Nhị tổ Pháp Loa, Đệ Tam tổ Huyền Quang.

Thiền phái Trúc lâm có nhiều tổ đình trên đất nước VN và ở nước ngoài. Vĩnh Nghiêm thiền tự ở Đà lạt, Chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thành phố HCM, Vĩnh Nghiêm ở Paris, Vĩnh Nghiêm ở Los Angeles, Vĩnh Nghiêm ở thành phố Pomona của miền nam California là ví dụ.

Chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố HCM được xây dựng năm 1964, tức một năm sau Phật giáo đấu tranh thắng lợi, anh em Diệm đi chầu, do hai nhà sư từ Bắc là Thích Tâm Giác và Thích Thanh Hiệp lấy mẩu từ Vĩnh Nghiêm ở bắc Giang, kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng vẽ kiểu, kỹ sư Bùi Văn Tố thiết kế. Các bạn dân chủ thì bảo chùa là do Diệm xây. Xạo quá! Diệm thù chùa như thù gì thì làm sao mà có Phật tâm xây dựng chùa? Ở cái thời của Diệm, Diệm và các bạn dân chủ chỉ nhở tay đụng tới nén nhan là phải đi xưng tội thì đừng nói đến chuyện xây chùa.
Trả lời

bởi: Công Dân Hạng Ha từ: Thành Phố Minh Râu
09.10.2012 18:06
Tên ranh Cộng con có nick Nhô Hoa kỳ, hỉ mủi chưa sạch, chưa đổ ông Nghè, mà đã đe hàng Tổng, chử nghĩa không đầy lá đa, ngoại ngữ chưa sạch nước cản, mà đã sừng cổ, vổ cánh gáy, chê Tiến sĩ Quốc không có trình độ lý luận, có mổi điệp khúc Đạo Công giáo, Chế độ Diệm, Vatican, lải nhải quanh năm, định lập " Võ đài Tôn giáo " nhưng không ai thèm tranh luân. Có cái mồm cứ xoành xoạch, giống như cái...của dân phố vẩy. Diễn hài rẻ tiền, mà cứ tưởng là hay.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
09.10.2012 15:28
Em hỏi một chị bạn vợ em hay đi chùa là "Chùa Vĩnh nghiêm ở đâu?" chị ấy lại mau miệng "Xa lắm ở tận trong Sài Gòn", em bảo là em hỏi chùa Vĩnh Nghiêm ngoài mình, thì chị ấy lại cười "Làm gì có chùa Vĩnh Nghiêm ngoài mình". Giờ anh Nhô viết rành rẽ ngọn nguồn cũng muốn tham quan một chuyến, nhưng lại ngại phải hỏi "bọn xe ôm" chả biết họ thật thà hay mánh mung. Để khi nào có dịp em phải rủ mấy đứa bạn, đi một mình hơi lười.
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
10.10.2012 13:37
Xem ra nhiều Nhô qu, chả biết anh nào với anh nào. Tới chùa mà dựa hơi anh Nhô làm gì, mà chẳng lẽ chùa đấy toàn các thày quốc doanh. Thôi em không có Phật duyên rồi. Tránh anh Nhô chẳng xấu mặt nào. Mô Phật !
Trả lời

bởi: Vô danh
10.10.2012 11:55
@.-Nhô từ: Hoa Kỳ

- Bộ VHGDVN yêu cầu Nhô HK khẩn cấp yêu cầu Nhô HK về VN bàn thảo kế hoạch khiêng tượng "bác Hù" vào đền Hùng tỉnh Phú Thọ.
- tỉnh Phú Thọ dự kiến xây nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích lịch sử đền Hùng.

Theo dự tính, công trình sẽ được xây theo kiến trúc truyền thống như nhà tứ trụ, nhà bia, khu tiền tế, đại bái, hậu cung... với diện tích 8.450 mét vuông trên đồi Phân Trà. Tổng giá trị đầu tư khoảng 60 tỷ đồng.

Ông Trần Lâm Biền, chuyên gia nghiên cứu tín ngưỡng - văn hóa Việt Nam nói với BBC “muốn truyền thống hay không chưa biết, nhưng theo tôi nghĩ nó chưa được đưa ra hội đồng khoa học của bộ Văn hóa.”

Ông cho rằng việc đặt nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trong khu di tích đền Hùng là “không thích hợp," "vậy nó đặt ra một vấn đề là thờ Hùng Vương là chính hay tưởng niệm bác Hồ là chính,” theo giáo sư.
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/10/121010_intv_hung_temple.shtml
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
09.10.2012 23:49
Ấy! Bọn xe ôm mà Thiếu Jia cũng sợ à? Rứa là dân gan sứa rồi! Rứa thì làm sao mà đòi chống Trung Quốc? Chỉ giỏi leo leo cái mồm, biểu tình chống Trung Quốc. Sao? Cở này chú Diện bị ...cấm vận, Thiếu Jia không học được chiêu nào của chú ý nữa rồi hỷ. Mà hãy tập đứng bằng đôi chân của mình đi bạn ạ. Bắc chước không tốt. Xấu lắm! Mình không còn là mình, mất độc lập tự chủ.

Cứ như anh Nhô của em, có độc lập-tự do, chổ nào trên đất nước VN thống nhất hòa bình, anh cũng có thể đi tới.

Nè, anh Nhô cho cái giới thiệu gửi gắm Thiếu Jia khi đến chùa Na, chùa Nờ a Na, gặp sư trụ trì Thích Vĩnh Nghiệp và cứ nói là có quen nhớn với anh Nhô, có khi sư cho sơi oản, cho xem mộc kinh và chỉ cách in ấn kinh kệ.

Nhưng Thiếu Jia muốn tìm hiểu Phật pháp thì gặp thầy sư phó trụ trì Đại đức Thích Thanh Vịnh để sớm được giác ngộ.

Nói như Giám mục Công giáo Thomas Merton khi nói về thầy Thích Nhất Hạnh, chỉ cần nhìn thầy mở cánh cửa, bước đi chánh niệm của thầy, người ta biết thầy là một Bồ Tát.

Đến chùa La, Bắc Giang, chỉ nhìn thầy Vĩnh Nghiệp, thầy Thanh Vịnh lau bụi các mộc bản ở đây, người ta thấy các thầy là các vị Bồ Tác đang "Cư trần Lạc đạo".

bởi: Lan từ: Ha Noi
08.10.2012 21:55
Ban kinh duoc khac bang chu Han hay Han-Nom, dieu nay lai chung to coi nguon cua Viet Nam la Trung Quoc.

bởi: Lý Văn Luận.
08.10.2012 20:23
Mạc Đăng Dung cắt đất dâng đất,Lý Chiêu Thống,Trần Ích Tắc đi cầu viện,Việt Cộng cắt đất,dâng đất,dâng biển, cầu viện.Vậy Việt Cộng không khác Mạc Đăng Dung,Lý Chiêu Thống ,Trần Ích Tắc.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
08.10.2012 19:28
Trần Nhân Tông là vị vua tài đức. CSVN bảo tồn Văn Hoá của vị vua tài đức. Vậy CSVN là những người tài đức!
Trả lời

bởi: NV
09.10.2012 09:49
Bộ kinh được các sư sãi chùa Vĩnh Nghiêm cất giữ từ thế kỹ 17 tới nay chứ không phải đảng CS, đừng cứơp công, xấu hổ lắm. Đảng CS nên đề nghị công nhận bộ kinh Macxit -Leninit-Maoit là di sản văn hóa mà cả thế giới đã kinh sợ từ bỏ mà đảng CS VN vẫn tồn giữ.
Trả lời

bởi: Vô danh
09.10.2012 09:30
Cộng sản giết 100 triệu người, cộng sản ác độc, ai bênh vực cộng sản là giống ác độc, chấm hết.
Trả lời

bởi: SựThật từ: Germany
09.10.2012 05:58
ông Hồ viết 2 chữ cách mạng thành "kách mệnh" không biết gọi là gì nhỉ ?!
Trả lời

bởi: Vô danh
09.10.2012 20:31
*** Thì gọi rõ ràng là CẮT MẠNG. Bạn không biết ông Hồ đã bị tướng Tầu La Qúy Ba nhồi sọ, sau đó chấp hành mệnh lệnh tướng Tầu, CẮT MẠNG ân nhân của "kếch mệnh" là bà Năm tự Cát Thành Long người phụ nữ đã cúng hiến 100 lạng vàng trong tuần lễ vàng cho ông Hồ đấy sao.
Trả lời

bởi: canadamenyeu
09.10.2012 05:24
Tam đoạn luận của bạn hơi ...ngộ. Các bản kinh phật đã có từ lâu, và do người dân gìn giữ từ khi chưa có CSVN đến giờ. Các bản kinh có tuổi đời hơn 300 năm, CSVN mới chưa được trăm tuổi...việc gìn giữ văn hóa VN chẳng liên quan gì tới CSVN hết. Đừng cố ngụy biện.
Trả lời

bởi: lào khào
09.10.2012 03:06
CSVN là đám ba phải cái nào được thế giới công nhận di sản thế giới thì lúc đó mới bảo tồn, CSVN có tài đức "ói",
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
08.10.2012 23:15
Anh chị nói thế làm thằng cháu nội lính ngụy nói vênh vác với em " Ở miền Nam từ xưa có con đường nào mà không mang tên các anh hùng chống ngoại xâm, các học giả uyên bác; tượng đài anh hùng thì kiên cố chỗ công trường hoành tráng, trường sở lớn toàn đặt tên các nhân tài đất nước; còn lịch sử thì không bỏ xót một sự kiện; địa lý thì ghi rõ cả Hoang Sa, với Trường Sa.". Em chưa cãi được gì thì nó lại tương thêm một câu "Đem đại nghĩa dấu hung tàn, lấy chí nhân che cường bạo là ai chẳng lẽ đến giờ mày không biết ". Bạn bè mà nói thật thà thế....em cũng ngượng.
Trả lời

bởi: Dân Pleiku từ: VN
08.10.2012 22:56
Vế thứ 3 của tam đoạn luận này không chính xác, miền Nam VNCH trước đây cũng tôn kính và bảo tồn văn hóa của các vua chúa tiền nhân trong lịch sử. Nếu Cộng sản có tài đức thì đã không chủ trương tàn bạo trong Cải cách ruộng đất, thảm sát Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy giết học sinh tiểu học và dân thường trên đại lộ kinh hoàng Quang Trị trước 1975, khổ sai đến chết người trong cải tạo quân nhân viên chức VNCH và công thương nghiệp tư doanh sau 1975, ...
Trả lời

bởi: Hồ Đồ từ: Huế
08.10.2012 22:34
Vì loại này 0 bán được và cũng 0 ăn được nên mới nói vậy...
Trả lời

bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
08.10.2012 20:26
Nói như Vietcongmenyeu Canada Chủ tịt Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô, thường học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nên ảnh hưởng đạo đức của Bác. Thì cũng là người đạo đức ?
Trả lời

bởi: Chùa Bà Đanh
08.10.2012 19:41
Vietnammenyeu rất hiểu về Tam Đoạn Luận...

Chùa Bà Đanh

bởi: Thiếu Jia
08.10.2012 18:05
Tổ tiên VN ngày xưa đã để lại cho thế hệ VN về sau một di sản vô giá. Dốt như em thì có nhìn cả ngày cũng chả đọc được gì, nhưng em "thấy" hình ảnh những thợ giỏi sẻ những tấm gỗ quý, những nhà sư uyên bác nắn nót thảo từng bản kinh, những nghệ nhân tỉ mỉ với đục, với dao, dũa...toàn những thứ quý hiếm ngày xưa phải nhờ đến những thợ rèn lành nghề trui luyện chứ chả dễ gì mua được ở....phố lò đúc, hay phố lò rèn thủ đô Thăng Long, họ thận trọng hàng tháng, hàng năm khắc lại đúng từng nét chữ công phu. Những bảo vật dễ di chuyển, dễ cháy rụi như thế mà trải qua bao biến cố các thời đại tổ tiên mình vẫn cố công gìn giữ, thế mà bây giờ nhiều giải đất bao la mất cột mốc, nhiều hải đảo còn tên nhưng không còn chủ quyền....đã thế ai muốn giữ, ai muốn đòi là....vả vỡ miệng, đạp vỡ đầu, còng gãy tay !

bởi: Người có đuôi
08.10.2012 17:56
Trần Nhân Tông, vị vua anh minh của dân VN. Ước gì hôm nay VN mình cũng có 1 vị vua như vậy.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Luật sư Hải: 'VN bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ'

Luật sư: Nhà nước bóp méo sự thật vụ tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ. Blogger Đinh Nhật Uy (anh ruột của sinh viên Đinh Nguyên Kha) bị bắt. Việt Nam nằm trong số 38 nước đạt chỉ tiêu về xoá đói. Tàu ngầm Trung Quốc hoàn tất khảo sát đáy Biển Ðông. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo