Thứ ba, 21/05/2013
Xem

Tin tức / Hoa Kỳ

Mỹ: Bão Isaac và người Việt trong khu vực

Bão Isaac mang gió và sóng mạnh vượt qua đập ngăn biển và làm ngập cả Đại lộ South Beach ở Waveland, bang Mississippi, Mỹ
Bão Isaac mang gió và sóng mạnh vượt qua đập ngăn biển và làm ngập cả Đại lộ South Beach ở Waveland, bang Mississippi, Mỹ
CỠ CHỮ - +
Trong ngày thứ Tư, bão Isaac vẫn còn ảnh hưởng đến các tiểu bang Hoa Kỳ thuộc phía bắc Vịnh Mexico, trong đó có các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama.



Riêng tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida, nơi có độ 6.000 người Việt sinh sống, ông Đan Thành, cư dân thành phố cho biết:

“Khi bão Isaac tới gần vùng Tampa thì ngày càng đi xa Tampa chứ không tiến vào. Tuy nhiên, tại Tampa người ta đã dự trù những điều kiện lụt lội ở thành phố. Ngày Chủ Nhật người ta đã nói là nếu cơn bão tới Tampa, thì vì vùng này khá thấp, nếu mực nước biển dâng lên hơn một mét thì có thể biến trung tâm thành phố thành lụt lội. Đại hội Đảng Cộng hòa nhóm họp ở đây, dự trù vào thứ Hai đã dời xuống thứ Ba, vì ước tính rằng bão Isaac sẽ tới Tampa vào thứ Hai. Đồng thời tại đây tất cả mọi trường học được nghỉ ngày thứ Hai và tất cả mọi nhân viên của chính phủ cũng ngưng làm việc hôm thứ Hai để đối phó với trường hợp nếu cơn bão Isaac tới. Đối với cộng đồng người Việt thì đa số cũng có khá nhiều kinh nghiệm về bão vì thời gian này là mùa bão, từ tháng 7 tới tháng 11 trong năm thường hay có bão đi qua vùng này.”

Nhắc đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, ông Thành cho biết:

“Khi Đại hội nhóm họp tại Tampa thì người ta đã dự trù có khoảng 50.000 người thuộc Đảng Cộng hòa và các ủng hộ viên cũng như gia đình họ tới Tampa, thành thử tất cả các khách sạn tại đây đã được thuê hết từ cả tháng trước, và đồng thời, nhộn nhịp nhất là những vùng ăn uống cũng đã khá bận rộn vì số người khá đông như thế. Hiện tại thì tại vùng Tampa chủ tịch đương nhiệm, Dược sĩ David Dũng, là người thuộc Đảng Cộng hòa nên ông đã vận động một số anh em Việt Nam tham dự ủng hộ Đại hội.”

Rút kinh nghiệm gặp bão Katrina cách nay 7 năm, sáng sớm hôm thứ Ba, gia đình ông Phạm Duy Văn, một cư dân gốc Việt ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, đã cùng với một gia đình bà con, tổng cộng 12 người lái xe 6 tiếng đồng hồ di tản qua thành phố Houston của Texas. Ông Văn cho biết:

“Thật ra thì bão Isaac mới chỉ có vận tốc gió khoảng 110 km/giờ, tức là ở cấp 1 chứ chưa phải thật nguy hiểm, và chính quyền địa phương cũng chưa buộc phải di tản. Sau trận bão Katrina thì đê điều đã được sửa chữa tốt với trên 10 tỷ đôla nên cũng không lo về đường xá, nhưng vì New Orleans có địa thế thấp và ở về phía tây nên khi bão di chuyển về hướng tây thì mối nguy là đường xá bị ngập lụt, khó di tản, nên tôi đã đưa gia đình lánh trước qua Houston. Ngoài ra, vì e ngại tình trạng bị cắt điện sẽ khiến các máy bơm nước không thể hoạt động được thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ lụt lội là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên nếu di tản trễ sẽ gặp khó khăn.”

Ông Văn nói rằng mặc dù sức gió của bão Isaac chỉ tới khoảng 110 đến 130 km/giờ, so với bão Katrina có sức gió 210 km/giờ làm nhiều con đê bị vỡ, nhưng vì vận tốc di chuyển của bão Isaac rất chậm nên gây nhiều nguy hiểm hơn và mưa nhiều hơn.

Ông Văn nghĩ rằng cộng đồng trên 20.000 người Việt tại New Orleans di tản khoảng 30 phần trăm, và hiện thời, vì trời vẫn tiếp tục mưa và hai con đường chính, là đường 10 và đường 90, còn bị đóng không cho lưu thông nên những người di tản có muốn về cũng chưa về được.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các tiểu bang Louisiana và Mississippi, tạo điều kiện để hai nơi này nhận viện trợ của liên bang cũng như các sự trợ giúp khác.

Các nhà dự báo thời tiết hôm thứ Tư nói rằng bão Isaac đang yếu dần nhưng vẫn có thể tung ra những cơn gió đến 120 km/giờ, các khu vực dọc theo bờ biển vẫn còn đối mặt với những cơn gào thét của bão và mưa ngập lụt. Hơn nửa triệu người trong vùng này đang bị mất điện.

  • Bà Diana Whipple, cư dân New Orleans nhìn sóng đập vào hồ Pontchartrain, 28/8/2012.
  • Nước ngập lên khu vực bên ngoài các con đê dọc theo hồ Pontchartrain, thành phố New Orleans. 28/8/2012.
  • Hai bé 10 tuổi Joshua Keegan (trái) và Ruffin Henry (phải) đùa với chó Scout trong khu vực bị ngập nước bên ngoài các con đê dọc theo hồ Pontchartrain, thành phố New Orleans. 28/8/2012.
  • Nhân viên Sở Công chánh thành phố di chuyển các bảng chỉ đường ở gần hồ Pontchartrain, thành phố New Orleans, chuẩn bị đối phó với bão. 28/8/2012.
  • Một người băng qua Canal Street, một trong những con đường chính của New Orleans, bây giờ vắng tanh. 28/8/2012.
  • Shelly Ackel, cư dân New Orleans vác cờ đi trong khu phố cổ French Quarter, thành phố New Orleans, nơi diễn ra lễ hội Mardi Gras hàng năm. 28/8/2012.
  • Nhiều cửa hàng trong khu phố cổ French Quarter, thành phố New Orleans, đã dùng ván đóng kín các cửa để chống bão. 27/8/2012.
  • Ông bố cột dây đeo an toàn cho cô gái út ngồi yên trong xe, vào lúc cả gia đình chuẩn bị di tản khỏi New Orleans để tránh bão. 28/8/2012.
  • Cô bé Jaden Fabian, 1 tuổi, khóc trong ghế an toàn vào lúc cả gia đình chuẩn bị di tản khỏi New Orleans để tránh bão. 28/8/2012.
  • Bà Krystal Ledet, áo hồng ngắn, kiểm tra cậu con trai đang ngủ, trong lúc cô con gái tô màu lên sách bên cạnh bà ngoại, áo hoa nhạt, khi cả nhà đến được một nơi tạm tr&
  • Công nhân tấn thêm đất cho con đường số 23 của quận Plaquemines, tiểu bang Louisiana, chuẩn bị chờ bão. 28/8/2012.
  • Chuyên viên khí tượng Stacy Stewart theo dõi bão Isaac tại Trung tâm Khí tượng ở Miami, tiểu bang Florida. 28/8/2012.
  • Một ngư dân lợi dụng nước lên để tăng thu hoạch dọc theo con đường bờ biển ở Waveland, tiểu bang Mississippi. 28/8/2012.
  • Mặt trời cũng cố gắng nhú lên trên vùng biển của Gulf Shores, tiểu bang Alabama. Nhà chức trách đã cấm ra vào vùng này. 28/8/2012.
  • Hai bà cụ U60 trao đổi tin tức và kinh nghiệm về bão trong lúc đi dạo buổi sáng tại Gulfport, tiểu bang Mississippi. 28/8/2012.
  • Hướng đi của bão Isaac trên màn ảnh radar đang được theo dõi tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Tampa, tiểu bang Florida. 28/8/2012.
  • Bão không thể phá giấc ngủ của ông này, đang ngon giấc trên đại lộ Canal của New Orleans. 28/8/2012.
  • Chủ nhà Stacey Davis, trái, đang cùng người em lấy ván đóng lại các cửa trước khi bão tới New Orleans. 28/8/2012.
  • Một thiếu niên ở Orange Beach, tiểu bang Alabama, chuẩn bị trợt sóng trước khi bão tới. 27/8/2012.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: Người Dân VN @ Hà Nội Ơi
30.08.2012 19:05
Khi một nhà nước thực sự "của dân, do dân, vì dân" không hoạt động hữu hiệu đem lại phúc lợi cho người dân, các quan chức thường lên TV xin lỗi dân và từ chức để dân chọn người có năng lực hơn lên quản lý, lãnh đạo. Ngược lại, trong một nhà nước "của đảng, do đảng, vì đảng", nhất là đảng CS, dĩ nhiên các quan chức (đảng bắt dân bầu) sẽ phải trung với đảng, binh vực đảng, đổ tội cho dân vì "còn đảng, còn mình"...đúng không các đồng chí và Chủ Tịch Nguyễn Thế Thảo?

bởi: Hoàng saigon từ: Vietnam
30.08.2012 10:21
Tôi nhớ hồi xưa chê độ VNCH trươc 1975....nói thật ...giông như chế độ của MỸ bây giờ / mỗi lần có bão là mọi người tương trợ lẫn nhau / từ chinh phủ cho đến dân / tơi chổ trú bão chính phủ cung cấp đồ ăn dư thừa ./ bão xong chình phủ lo cho dân từng tí một .....thưc phẩm ăn không hết .....

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
30.08.2012 09:19
Chế độ Cộng Sản cái gì cũng gọi là của Nhân Dân như:
- Quân Đội Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực ).

- Tòa Án Nhân Dân ( Xử, bắt Nhân Dân Việt Nam ở tù và cưỡng ép bắt buộc nghe theo Đảng, Nhân Dân Việt Nam không nghe gọi phản động khủng bố phá hoại nhà nước VN ) .

- Ủy Ban Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực ).

- Viện Kiểm Soát Nhân Dân ( Quan Chức Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết Quyền Lực để kiểm soát cai trị nhân dân ).

- Ngân Hàng Nhà Nước ( Tất cả tài sản ruộng đất, nhà, vàng, bạc, Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm hết ).

Sự thật Nhân Dân Việt Nam sống với 2 bàn tay trắng, nhà, ruộng, đất bị Đảng Cộng Sản VN kiểm Soát mỗi ngày. Không có cái gì là tài sản Nhân Dân Việt Nam, thậm chí cái quần xi líp của con gái, Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm luôn, đúng ngày tháng cấp cho quần xi líp mới. Cộng Sản rất sợ nhân dân Việt Nam vạch mặt sự thật này. Vì vậy Cộng Sản Việt Nam cưỡng bách ép buộc Nhân Dân Việt Nam phải nghe theo. Nhân Dân Việt Nam không nghe bị gọi là phản động khủng bố phá hoại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhân Dân Việt Nam bị gạt trên 60 năm vẩn chưa mở cặp mắt ra.

bởi: MeLinh từ: HaNoi
30.08.2012 08:02
Nguyễn Thế Thảo nên đổi họ Đặng Tiểu Thảo hay Hồ Cẩm Thảo là đúng nhất

bởi: lào khào
30.08.2012 06:11
Vơ Mai chạy bão tới rồi!

bởi: Người Việt từ: Việt Nam
29.08.2012 23:39
Tôi nhớ lúc trước có người nói CSVN làm điều ác nên ông trời ghét cho thiên tai kéo đến phá
giờ Mỹ bị thiên tai ,không biết người nói câu đó đâu rồi?
Trả lời

bởi: Vô danh
30.08.2012 22:53
Như thế này gọi là kẻ hiểu biết nong cạn, ý thức thấp kém, đạo đức vô loài. Cho nên lúc nào cũng chứa chấp trong lòng tràn đầy hận thù, ngu xuẩn, vô liêm sỉ.
Trả lời

bởi: khoa từ: usa
30.08.2012 10:14
Chằng có ai nói điều đó, chỉ có kẻ có lòng ghen ghét đố kỵ chực chờ người khác gặp nạn mới đem cái điều đó ra để mà moi móc Chẳng thấy gì khác hơn là một bụng dạ hẹp hòi
Trả lời

bởi: Khách Sạn Ngàn Sao từ: Thành Phố Minh Râu
30.08.2012 09:25
Kẽ " Ác mồm " đích thị là tên Cộng Nhái Satan có cái Nick Người Việt. Đã biết rồi mà còn làm bộ hỏi.
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
30.08.2012 08:21
Ông này thật là vô duyên!Họ viết như thế là thiếu suy nghĩ,nhưng ông"nhai lại"như vậy cũng là quá đáng.Đứng trc nỗi đau,mất mát của đồng loại,mà ông còn cười cợt họ,ông là người máu lạnh à?Sự yêu thương khác với chính trị,ông nên phân biệt cho rõ,nó ko biên giới...Ông chẳng động viên họ thì thôi,còn lắm chuyện!
Trả lời

bởi: Vô danh
30.08.2012 07:17
Tôi nhớ từ khi đảng cộng sản ra đời tới nay, ngày nào cộng sản củng nói: " Tư Bản đang giẫy chết ",sao chờ hoài mà không thấy Mỹ và hấu hết các nước Tự Do Dân Chủ theo Tư Bản chết ! mà chỉ thấy vài nước theo cộng sản nài nỉ xin viện trợ giãm đói, giãm nghèo hay mỗi lần có thiên tai, bão lụt !!!

bởi: Vô danh
29.08.2012 23:27
Dẫu có bị thiên tai như vầy,và kể cả trước đây,dân chúng ở Mỹ được nhà nước,và các tổ chức xã hội cứu trợ,nên đã bù đắp được thiệt hại mà họ gánh chịu.Còn ở Việtnam ư! đây là dịp thừa cơ đục nước béo cò,ăn chặn,ăn bớt của nạn nhân là chuyện bình thường mà người ta không thấy hổ thẹn,đấy là chưa kể lợi dụng lòng tốt của các tổ chức Quốc tế bị họ ẵm gọn.Khi bị phanh phui họ cãi chầy,cãi cối rằng giữ hộ nạn nhân,đến khi họ nghỉ hưu thì số tiền ấy bốc hơi hết.Việtnam tuyên truyền giỏi lắm nhưng thức tế người dân chả được hột nào.
Trả lời

bởi: Hồ Thu (mả Ba-Đình)
30.08.2012 20:59
- Còn ở Việtnam ư! đây là dịp thừa cơ đục nước béo cò,ăn chặn,ăn bớt của nạn nhân là chuyện bình thường mà người ta không thấy hổ thẹn.........

- Không có bão cũng ăn, ăn chặn,ăn bớt , ngu gì không ăn, nếu biêt hổ thẹn đã không ăn,

- "Ăn” cả tiền của người quét rác :
- thanh tra Sở Tài chính tỉnh đã kết luận, ông Tỏ đã chi sai nguyên tắc tài chính trên 600 triệu đồng; tư túi 51 triệu đồng. Trong phần tư túi, ông Tỏ chỉ đạo lập hồ sơ khống để thanh toán tiền quét rác cho bà Nguyễn Thị Điệp 1 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế chi trả cho bà Điệp chỉ 300.000 đồng/tháng trong nhiều năm liền.

- Phần dội dư, ông Tỏ CHỈ ĐẠO cho cấp dưới TRẢ TIỀN ĐIỆN THOẠI choBẢN THÂN, mua QUÀ TẶNG LÃNH ĐẠO và nhà báo, MUA MÁY ĐO ÁP HUYẾT. Được biết bà Điệp có HOÀN CABGR RẤT KHÓ KHĂN, không nhà ở, nhiều lần trực tiếp đến UBND thị trấn XIN TĂNG TIỀN CÔNG QUÉT RÁC lên 600.000 đồng/tháng nhưng KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN.

- http://laodong.com.vn/Phap-luat/An-tien-nguoi-quet-rac-chu-tich-UBND-thi-tran-bi-cach-chuc/72237.bld

-







bởi: Vô danh từ: Hà Nội Ơi
29.08.2012 23:01
Xem TV chiếu về trận bão Issac tiến về News Orleans trong khi người dân được lệnh phải tản cư hôm nay, lực lượng cảnh sát và law inforcement tăng cường tối đa, họ có mặt ở hầu hết các khu vực có mưa lũ vừa để cứu dân khi cần vừa ngăn chặn nạn hôi của (looting). Nhớ lại lời ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong trận lụt tại Hà Nội năm ngoái, ông ta chê trách dân mình là ỷ lại quá nhiều vào chính phủ. Nghĩ mà buồn cho dân mình vì xét về phương tiện và vật dụng cá nhân thì dân mình làm sao đầy đủ bằng dân Mỹ, vậy mà chính phủ họ lo ngày lo đêm từ thành phố xa xôi ở Desoto ở tiểu bang TX hội hồng thập tự đã dành một building rộng có thể chứa khoảng 150 người tản cư với đầy đủ chăn mền, thực phẩm và nước uống...Chính phủ của tổng thống Obama cũng dành một khoản ngân sách lớn cứu trợ người dân News Orleans. Cứ cho là CPVN không có đủ tiền để lo như thế nhưng ít ra người đại diện cho địa phương mình biết chia sẻ với dân khi khó khăn bằng lời an ủi, bằng tấm tình đồng bào. Ngược lại là một lời chê trách, xem thường dân ngay trong lúc dân khó khăn. Thiết nghĩ ai đóng thuế để trả lương cho Thảo, ai đưa Thảo lên chức vụ chủ tịch TP Hà Nội?

bởi: Vô danh
29.08.2012 21:14
Nhà cửa có bảo hiểm insurance, chỉ cần chạy lấy người thôi.

Bấm vào đây để xem thêm