Thứ hai, 20/05/2013
Xem

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Ba tôi

x
CỠ CHỮ - +
Viết cho ngày Father’s Day (1)

Những năm gần đây, không hiểu sao, tôi lại hay nhớ đến ba mẹ tôi. Mẹ tôi qua đời đã hơn 10 năm rồi. Ba tôi vẫn ở Việt Nam với gia đình đứa em út. Nỗi nhớ người mất khác nỗi nhớ người còn sống. Nhớ người đã mất, buồn thì có buồn, nhưng chỉ là một nỗi buồn an phận, nhẹ nhàng và hiu hắt; nhớ người còn sống, ở xa và không có hy vọng gì gặp lại được, ngược lại, có lúc thấy như xót xa, cồn cào, lòng cứ chùng xuống. Nặng trĩu.

Ba tôi sinh năm 1920, nếu tính theo tuổi ta, như cách ông thường tính, năm nay đã 93. Từ đầu năm 2005, tôi chưa gặp ba tôi lần nào cả. Nhớ ba, tôi chỉ còn một cách duy nhất: điện thoại. Nhưng ba tôi lại khá nặng tai. Có lúc nghe được, có lúc không. Nhiều khi, ở Úc, tôi nói chuyện như gào thét, ba tôi vẫn hử hử, không nghe gì cả. Tội nghiệp nhất là nhiều lúc, không nghe được, nhưng ông vẫn thích nói, thích bày tỏ tình cảm với đứa con trai ở xa. Nhiều nhất là câu “Ba nhớ con lắm.” Rồi nghẹn. Có khi, sau câu nói ấy, ông đọc câu ca dao “Nhỏ thì nhớ mẹ, nhớ cha / Lớn lên nhớ vợ, về già nhớ con.” Rồi lại nghẹn.

Mỗi lần nghe như thế, tôi vừa cảm động lại vừa ngạc nhiên. Bình thường, ba tôi ít nói, thậm chí, vụng nói. Ông hiếm khi bày tỏ tình cảm với con cái bằng lời. Anh em chúng tôi biết ba thương mình chủ yếu qua sự chăm sóc hay cách nhường nhịn thức ăn trên bàn cũng như qua ánh mắt hiền lành và trìu mến của ông. Chứ không phải qua ngôn ngữ. Chỉ mấy năm gần đây, sau khi tôi bị cấm về Việt Nam, không còn cơ hội gặp nhau nữa, qua điện thoại, ông mới nói những câu như “Ba nhớ con lắm” như thế. Tôi biết, nói thế, trong lòng ông không những chỉ có tình thương mà còn có cả sự tuyệt vọng.

Nhớ, cuối năm 2005, khi dẫn một nhóm sinh viên Úc về Việt Nam nghiên cứu, lúc máy bay mới hạ cánh, tôi đã gọi điện thoại ngay cho ba tôi, bảo tôi đã đến Tân Sơn Nhất và đang chờ chuyển máy bay ra Hà Nội; khoảng ba tuần sau sẽ vào Sài Gòn và sẽ gặp ba. Ba tôi mừng lắm, nói tíu tít. Khoảng một tiếng sau, tôi gọi lại, bảo tôi bị cấm nhập cảnh và phải quay lại Úc ngay, ba tôi, thoạt đầu, ngạc nhiên, sau, giận dữ, và cuối cùng, khuyên tôi như lúc tôi còn nhỏ dại: “Con thử năn nỉ mấy ổng xem sao. Con nói con đâu có làm chính trị. Ông Nguyễn Cao Kỳ mà còn về Việt Nam được mà! Con lại nói với mấy ổng đi!”

Ba tôi thuộc loại đàn ông hiền lành và chất phác. Cả đời, ông cần cù đi làm để nuôi gia đình chứ không biết gì về đời sống xã hội cả. Trong các buổi họp mặt bạn bè trong nhà, đụng đến đề tài chính trị, người nói nhiều, có kiến thức và có chủ kiến nhất, nói năng mạch lạc và hùng hồn nhất, là mẹ tôi chứ không phải ba tôi. Dường như cả đời ba tôi cảm thấy hạnh phúc trong việc tự lùi ra phía sau để mẹ tôi đương đầu với xã hội bên ngoài. Tôi hiếm thấy người nào phục vợ như ông. Lúc mẹ tôi còn sống, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, ông đều giao hết cho mẹ tôi quyết định. Ở nhà tôi, mỗi lần có ai khen ngợi con cái về chuyện này chuyện nọ, bao giờ ông cũng nói: “Tụi nó giống mẹ!” Hiền lành và chất phác như thế, tôi có cảm tưởng, cho đến nay, ông vẫn không hiểu được tại sao tôi lại bị cấm về Việt Nam. Ông vẫn tin tưởng một ngày nào đó mấy “ổng” sẽ nghĩ lại. Và tôi sẽ lại được về nước. Bố con tôi sẽ được gặp nhau.

Tôi thì tôi biết đó chỉ là một ảo tưởng. Bởi thế, mỗi lần nghĩ đến ba, người tôi sẽ không bao giờ gặp lại được – dù chỉ cách có tám giờ bay, lòng tôi bao giờ cũng se thắt lại. Trước, tôi ít quan tâm đến tuổi tác của người thân trong gia đình. Tôi cứ tưởng mọi người dù sao cũng sống với nhau mãi. Đến lúc, cách đây 12 năm, bất ngờ nhận được tin từ Việt Nam là mẹ tôi đã qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não, tôi mới bàng hoàng thấy sự sống thật mong manh. Những người thân ở bên mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhất là những người, như ba tôi, đã 93 tuổi, vượt quá cái mốc “cổ lai hy” đến hơn hai chục năm. Bởi vậy, lần nào nói chuyện với ba tôi – nếu nói chuyện được – bao giờ tôi cũng có cảm giác đó là lần cuối cùng.

Cái cảm giác ấy vừa buồn rầu vừa xót xa. Cộng thêm ý nghĩ mình sẽ không về được, dù để chỉ chào lần cuối, nó trở thành một cảm giác vừa áy náy lại vừa uất ức. Những cảm giác ấy cừ dày vò tôi mãi. Trong sự dày vò ấy, hình ảnh của ba tôi không phải chỉ là một nỗi nhớ. Mà là một ám ảnh.

Ám ảnh đến nghẹn ngào.

Liên quan đến chuyện tình cảm, có điều này tôi mới nhận ra: nhân loại, từ xưa đến nay, vẫn trọng lý hơn tình. Về lý, người ta muốn đi đến tận cùng. Càng xa càng tốt. Về tình, người ta hay đặt ra những hàng rào và những cột mốc. Yêu vợ/chồng hay tình nhân quá, người ta có thể bị chê cười. Yêu con cái quá, người ta cũng có thể bị trách móc. Với cả hai loại tình cảm ấy, mọi người, một cách có ý thức hay từ trong vô thức, đều muốn có một chút giới hạn nào đó. (Sực nhớ câu thơ của Tố Hữu khi nhắc đến chuyện Mỵ Châu và Trọng Thủy: “Trái tim lầm chỗ để trên đầu.”) Chỉ với tình yêu dành cho bố mẹ là không ai nói đến các giới hạn. Không ai bị chê trách là yêu bố mẹ quá mức. Mà thật ra, có lẽ không ai nghĩ là mình yêu bố mẹ quá mức, thậm chí, đúng mức. Bao giờ trong tình thương dành cho bố mẹ cũng thấp thoáng có chút gì như ân hận: mình chưa làm hết những gì mình cần làm. Có một món nợ nào đó chưa trả. Có một bổn phận nào đó chưa hoàn tất.

Gắn liền với ân hận, tình thương trở thành một sự day dứt. Cũng nặng trĩu như nỗi nhớ.

***

Chú thích:

1. Ngày Father’s Day mỗi nước một khác. Ở Mỹ cũng như nhiều nước khác (kể cả Việt Nam), ngày Father’s Day được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu (năm 2012 là ngày 17/6); ở Úc, cũng như New Zealand, người ta tổ chức vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng Chín (như vậy, năm nay sẽ rơi vào ngày 2/9).

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hưng Quốc

Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguyen van tuyen từ: ha noi
12.09.2012 10:42
ao ong quoc khong dat cau hoi ve loi noi cua ba ong?ong Ky con ve duoc con ong thi khong?doc bai nay toi thay ong rat yeu ba ma,que huong ong la tien si mot danh vi va tri tue giup duoc viet nam rat nhieu,sao ong lua chon con duong ma ong dang chon?sao ong cu muon lam dan toc Viet nam lai roi vao canh tuong tan,noi da xao thit?thoi chien tranh Viet-My thi co bao nhieu nguoi viet nam bi chet(ca 2 phia)?VNCH co dan ap bat bo giet nguoi khong? co nhieu.Co hoi lo cha dap dan chung khong?co nhieu.co theo My va nghe theo loi ich cua My khong?co nhieu.Nguoi Viet nam bay gio co muon lam ban voi My khong?co nhieu.nhung lam ban ntn?nguoi My co lo cho loi ich cua ho k?co.Ho co san sang cho khong Viet nam moi thu khong?khong.(ma VN cung khong can lay).ong noi rang theo My thi suong u?ong hay nhin ve Trung dong di.Ho dang tuong tan va nguoi My dang lam giau o day(toi hieu la quyen duoc lam giau la quyen chinh dang).dung mo ho nua hay de cho nhan dan VN tu quyet dinh,ong khong can phai thoc ngang dam doc.Noi ong nghe rang neu chinh quyen hien tai da man,dan ap dan chung thi nhan dan chung toi quyet khong so hy sinh.co dieu toi thay chung toi van an lanh du con gian kho.chung toi muon on dinh,muon phat trien va toi thay chinh quyen cung khong da man nhu thoi VNCH.chang phai gia dinh ong dang song yen lanh o VIET NAM do sao?

bởi: hoai từ: vn
08.09.2012 12:24
Tôi đọc nhiều bài ông viết, nhưng lần đầu tiên xúc động. tình cha con là thiêng liêng, vì vậy càng thấy tội cho ông, đến giờ ông vẫn cho rằng mình bị đối sử bất công thì thật quá tội. theo tôi ông được đối sử công bằng bởi những điều ông nói và viết xưa nay chẳng một chú xây dựng đất nước này cho tốt hơn mà ngược lại. để chúng tôi yên và đừng khóc nữa, hàng trăm năm hỗn loạn và chết chóc, mới có mấy mươi năm an ổn các ông vẫn không tha,xin các ông đấy.

bởi: Hoang từ: Melbourne
06.09.2012 08:50
Nguòi già nghe qua điện thoại không rõ vì tần số phát. Nhưng lại có thể nghe rõ qua speaker của computer. Anh thử dùng Skype nói chuyện, bên Việt nam mở speaker, có thể bác nghe được.

bởi: Kinh Bắc từ: Toronto-CA
04.09.2012 17:46
Mượn nước thứ 3 rất gần SG ví như: Thái lan, Campuchia, Indo, Sing... Nhờ người tin cậy hộ tống cụ đi vacation một trong những địa điểm trên mà cụ thích, gần SG không cần visa với thời gian dưới 1 tháng. Còn anh lo tiền bạc và bay sang góp vui, tôi tin cụ sẽ mãn nguyện vói kế hoạch này.

Chúc cha con anh chóng hội ngộ!

bởi: Nguyen Khanh từ: Ha Noi
04.09.2012 05:46
Doc bai cua tien si that cam dong, nuoc mat muon trao ra va thay cuoc doi dep hon vi tren doi nay con co nhung nguoi biet yeu thuong, biet hy sinh quyen loi ca nhan cho tuong lai tot dep hon cua dan toc. Toi nho may cau tho cua thay Thai Ba Tan:
"Nghi nhieu khi cung la.
Rang doi cung can buon.
Neu doi ma vui qua.
Thi doi cung rat buon"

bởi: Vô danh
03.09.2012 20:44
Cái giá phải trả cho sự nhảy xuống biển là có được tự do ,có nhiều tiền bạc. Chớ không ai ngu dại như bọn chó tàu đưa cổ cho bọn lính nhật "chặt" đưa đầu cho lính nhật "cắt bùm" chỉ có mấy tên lính nhật mà hằng mấy chục ngàn anh Tàu thỏ đế "quỳ xuống" đưa đầu cho lính Nhật "cạch" đó cũng tại vì quá ngu không chịu nhảy xuống biển mà chỉ quỳ gối đưa đầu cho lính Nhật "trảm thủ".

bởi: Hùng từ: Hà Nội
03.09.2012 16:36
Anh Quốc vì lý tưởng, hy sinh cả một phần tình cảm gia đình, thật đáng trân trọng. Ước mong nước ta sớm có tự do dân chủ, để anh gặp lại người cha già sao bao năm xa cách. Tôi thật xúc động khi đọc bài viết này.

bởi: Pham Van Ngoc từ: USA
03.09.2012 14:23
Cac ong noi bom tien ve Vietnam la bom cho ai?? Cac ong nuoi nguoi than cua cac ong thoi, dau co lien quan gi den ca nhan cua nguoi khac?? Cong san bay gio la bien tuong cua xa hoi tu ban thoi, chu cong san ngay xua con nguoi liem khiet va dao duc lam. Cac ong khong the chiu kho cuc duoc moi theo My thoi, dung noi cac ong van hay chu tot hay gioi gi nhe. Viet Nam Cong Hoa cua cac ong den si quan quen cung phai co linh va nguoi giup viec, xa hoi do cung khong co gi tot dep dau ma ca ngoi...
Trả lời

bởi: Thiếu Jia
03.09.2012 20:52
Nếu chú đang du lịch Mỹ mà nói thế thì phải cố mà hiểu ra thế này,chú không chỉ trả tiền cho hãng hàng không chú bay, cho khách sạn chú ở, cho lao công dọn phòng, cho hãng xe chú thuê, cho cột xăng chú đổ hoặc cho lái taxi, cho nhân viên nhà hàng, siêu thị bách hóa.....ngay cả chú hào phóng với homeless trên đường thì cũng là...chú bơm tiền cho nước Mỹ đấy. Từ rơi vãi ít nhiều của những người có đồng ra, đồng vào mà con đường tiến lên.... XHCN của băng đảng bố em đang lùi về kinh tế thị trường, lại được mấy tay mơ ngộ nhận là định hướng Mác Lê đấy chú. Như em đây mỗi lần "gạ" được tiền từ mẹ em, thì cái quán Karaoke gần nhà lại chật ních xe của đám bạn,chị giữ xe lại thưởng thêm công cho thằng con mua game mới....Tham nhũng tiếng thế cũng....bơm tiền cho đô thị sinh động nữa đấy chú, không tin thì cứ hỏi chú Trần Vinh Dự.

bởi: Lộc
02.09.2012 03:27
Nguyễn Thiên Tử (NTT) ở Phần Lan, chắc chỉ thuộc 3 diện: vượt biên, du học sinh, nhân viên làm việc ở tòa đại sứ. Nhìn trình độ tiếng Việt của NTT, Lộc tui đoán NTT không thể thuộc 2 thành phần sau vì tụi CSVN, công nhận dốt thiệt nhưng du học sinh hay nhân viên tòa đại sứ không thể dốt tiếng Việt như NTT được. Như vậy chỉ còn một giả thiết: NTT là dân vượt biên.

Dân vượt biên đã bị loại vô thành phần "phản bội tổ quốc", một thứ phản động, chắc NTT còn nhớ. Chỉ tại bây giờ có tiền cho nên được gọi là "khúc ruột ngàn dặm". (Cái miệng CS xưa nay là vậy, nay thế này, mai thế khác, gian trá lưu manh nổi tiếng thế giới, ai cũng biết, có thể ngoại trừ NTT hay Nhô hay trự Nguoivietmenyeu nào đó). Nếu NTT là dân vượt biên thì chính NTT cũng là một thằng phản động. Đã vậy thì chớ có mở miệng chửi người khác vì phản động mà không được về nước.

Tụi CS có cái được, có cái không. Người ta phê phán là để tụi nó sửa đi tính xấu mà đưa đất nước đi lên, làm cho xã hội công bằng hơn, ít chênh lệch hơn. Nhưng vì phật ý tụi nó, cho nên tụi nó cho mọi ý kiến ấy là phản động. Trong khi đó đám NTT, Nhô, Nguoivietmenyeu thì bợ đít CS, thấy nó làm xấu mà không dám nói. Sợ không được về nước?

Về nước để làm gì? Đi thăm và khen mấy đồng chí CS, hay đi thăm quán nhậu và em út? Hỏi thiệt đàn ông VN hải ngoại đa số về nước để làm gì? Có gì hấp dẫn nhất ngoài nhậu và chơi gái? Thành thử ra ngu dại gì làm phật ý nhà nước, phải không NTT, Nhô và Nguoivietmenyeu?

Từ đó mới lộ ra một đám tầm thường, cho rằng "trên đời không có gì hơn ngoài nhậu và chơi gái".
Trả lời

bởi: Tám Hòa
03.09.2012 13:25
Chà, nghe được lắm ông Lộc. Nhiều người nhát chỉ vì cái đó đó. Còn người trong nước, trong đảng thì bị nó bóp dế nên đau quá cũng sợ luôn.
Sợ không dám nói. Sợ không dám chống lại. Nên CS càng lấn, càng đè đầu bóp cổ nhiều hơn. Hơn tám chục triệu dân lại đi sợ có ba triệu đảng viên, trong khi ba triệu đảng viên thì có hơn hai triệu rưỡi đảng viên đã "chấm muối ăn me", chân trong chân ngoài rồi.
Đảng CS làm sao hòa hợp với nhân dân được? Nhân dân đã bị đảng CS lừa đảo qua nhiều chính sách gây chia ly, chết chóc, đói khổ, thiệt hại của cải. Đảng CS là con bệnh luôn dị ứng với dân chủ, vậy làm sao nhân dân lại chấp nhận kẻ lãnh đạo lại là con bệnh có loại dị ứng này?

bởi: Dung_Sài Gòn 3
01.09.2012 21:52
Thương cho cha con anh quá! Cầu chúc Bác được sống đến ngày Việt Nam có dân chủ để thỏa lòng mong ước của dân tộc Việt. Chú cha con anh thường gặp trong giấc mơ

bởi: Lê Bình Nam
01.09.2012 18:01
Một bài viết về tình cha con quá tuyệt!.
Nếu không có phản biện thì làm gì có đổi mới. Giới chính trị có những quyết đoán đúng đường là nhờ giới trí thức soi đèn pha vào thực tiễn. Những bài viết của Ts Nguyễn Hưng Quốc về xã hội Việt Nam là những bài viết giá trị đầy tính phản biện và sức thuyết phục rất cao. Ai chỉ ra cái sai của mình là thầy của mình. Đảng csVN cần cám ơn những ai chỉ ra cái sai lầm của mình thì mới mong khá lên được.
Mọi chế độ độc tài toàn trị đều đẻ ra bất công và tham nhũng nên tất nhiên phải sụp đổ. Người có lý trí phải biết thực tiễn chân lý này. Grow up! People who considered themself as communists. Communism has been nicely burried on its homeland since last century.


bởi: Thiếu Jia
01.09.2012 16:29
Tình cảm cha con chú Quốc như thế là thường tình trong đời sống xã hội bất ổn vì....ngăn sông cấm chợ, vì chủ đạo ngược tiến hóa, ai cũng đành khắc phục thôi. Chứ nói chung như đám chúng em thì tình cha con lại bị chi phối, đối nghịch bởi cái gọi là "đạo đức cách mạng" nhiều hơn là truyền thống giống mọi người, bố em vẫn chăm bẵm cơm ăn, áo mặc cho em từ tài sản nhân dân, nhưng lại tàng trữ cái quan niệm...đừng vi nhân dân mà quên mình, quên băng đảng đã dựng đứng lên được những kỳ tích rất...ảo. Cho dù sách vở ở trường, hay khẩu hiệu đầy đường cũng chẳng khác gì bên Tây, bên Úc, nhưng ở ta áp dụng khác !. Lúc nhỏ mỗi lần lấn cấn việc người lớn làm được bà em khen "Thằng này tí tuổi đầu mà đã khôn", thì bố em lại lắc đầu "Rắn mặt chứ khôn gì nó!", thế là...cha thì "đạo đức cách mạng", con thì "phản cách mạng". Cũng may là "hổ không ăn thịt con".

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
01.09.2012 14:31
Thấy Âu Mỹ giàu có rồi chạy sang ăn bám thì hãy tự trách mình, lỗi tại mình hăm ăn, chịu kham khổ không nỗi, không nên trách ai khác nhất là CPhủ của mình. Âu Mỹ giàu có là nhờ họ có cái tính đi ăn cướp vơ vét tài nguyên của các xứ khác chứ họ không có tài hơn mình, đừng vì ăn bám đồng tiền cướp bóc của họ mà chửi ngược lại xứ sở của mình. Đã quyết định "tha phương cầu thực" thì phải can đảm chấp nhận vui sướng với đồng tiền mà đừng khóc lóc, "ôi, tôi nhớ quê hương quá, tôi nhớ Ba Mẹ quá mà không cho tôi về". Có ai biểu mình đi đâu? Tại mình đi thì ráng chịu, được cái nầy thì phải mất cái kia chứ, muốn được hết mà không lo xây dựng xứ sở gì cả thì biết chừng nào mới được hết. Tóm lại, nếu chọn con đường ra đi thì không nên trách ai hết ngay cả trở thành homeless nơi xứ người cũng ráng chịu, lỗi tại mình ra đi, hãy tự trách mình, ra đi mà không thành công ngay cả vật chất chứ đừng nói chi đế sự vằn vật của tinh thần, hãy can đảm lên để hiểu biết nốt kiếp sống thừa của quãng đời còn lại nơi xứ người. Đó là cái giá mình phải trả khi nhảy tủm xuống biển!
Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 08:29
Cái giá phải trả cho sự nhảy tủm xuống biển là có được tự do ,có nhiều tiền bạc.có tương lai xán lạn cho cháu cho con. Chớ không ai ngu dại như Tàu đưa cổ cho lính Nhật "chặt" đưa đầu cho lính Nhật "cắt bùm" chỉ có mấy tên lính Nhật mà hằng mấy chục ngàn anh Tàu thỏ đế "quỳ xuống" đưa đầu cho lính Nhật "cạch" đó cũng tại vì quá ngu không chịu nhảy xuống biển mà chỉ quỳ gối đưa đầu cho lính Nhật "trảm thủ".
Trả lời

bởi: Vô danh
04.09.2012 20:58
Đã quyết định "tha phương cầu thực" thì phải can đảm chấp nhận vui sướng với đồng tiền mà đừng nói dóc, "ôi, Vietnammenyeu quá"
Trả lời

bởi: Người có đuôi
03.09.2012 20:44
Vì không có những tên Vẹm nầy phản biện, diễn đàn VOA buồn lắm, mặc dù họ báng bổ đủ thứ, trái nội quy VOA.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 16:20
Hãy đọc những dòng chữ VÔ NHÂN ĐẠO nầy để suy ngẩm về con người của vc.NhO Canada nầy là c.a mạng làm tay sai cho vc đã được tuyển chọn lỹ lưỡng để làm chuyện "Lấy vải thưa che mắt thánh " của nhân dân VN.Đạo đức và tư tưởng của HCM gần 1 thế kỷ nay là đây,và vc học và làm theo cái "tư tưởng" mất dạy,vô luân nên mới có những lời phát biểu như thế nầy cho nỗi khổ tâm của người cùng giống nòi.Ông Quốc sống ở Úc mà chúng còn thù ghét bằng những lời vô giáo dục như thế nầy,cho nên việc đánh,hiếp,ăn cứơp của dân,chụp mủ,vu khống làm tiền xẩy ra hằng giây ở VN mà vc chối leo lẻo đã được làm sáng tỏ.
Trả lời

bởi: Nam từ: Canada
03.09.2012 14:32
Hết ý kiến. Đầu hàng. Chịu thua. Không thể ngửi được lý luận của cs.

bởi: Hien từ: usa
01.09.2012 08:00
Ong Quoc la` nguo`i sie^u ly' va` ti`nh! Cam on nhieu!

bởi: luật gia tự do từ: Hà Nội
01.09.2012 05:26

Sự ly tán ,bất hạnh này không chỉ riêng gia đình anh, hay gia đình tôi mà nó thực sự là bất hạnh của cả dân tộc Việt .Bao giờ hết được cảnh này?- nhiều người vẫn hỏi tôi như vậy . Chỉ đến khi nào toàn dân được thực sự sống trong thể chế dân chủ nhân quyền. Ở nơi ấy hiến pháp, pháp luật thực sự vì quốc gia dân tộc thì những bất hạnh của gia đình anh, gia đình tôi, và toàn dân tộc mới chấm dứt có điều. làm sao để chấm dứt nhanh chóng thì cá nhân tôi, anh không thể làm gì được mà phải có sự đồng lòng của toàn dân và nhân loại tiến bộ

bởi: Vô Danh từ: Sydney
01.09.2012 04:58
Thưa ông Quốc tôi đã biết lý do tại sao miền Nam thua trận sau khi đọc bài " Ba tôi " của ông.

bởi: FAIR DINKUM từ: AUSTRALIA
01.09.2012 04:40
@Ts Quốc. Xin lỗi phải nói lên rằng ông đã thua chính mình. Thưa ông Tình cảm cá nhân là vấn đề thiêng liêng mà ông đã đưa lên diễn đàn nầy để lẫn lộn với chính trị. Nhất là đoạn thân phụ ông khuyên ông " năn nỉ nhà nước ". Điều nầy xúc phạm tới LÝ TƯỞNG của ông !!! Lẽ ra ông nên giữ kín trong lòng với sự " đau khổ thầm lặng ". Tôi tôn trọng tình cảm cá nhân thiêng liêng nơi mỗi một con người nhưng không riêng gì thân phụ ông đau đớn vì phụ tử chia lìa. Hàng triệu gia đình Việt Nam phải chịu cảnh tử biệt sinh ly vì cuộc chiến do Cộng sản giật giây, Ông đã yếu lòng viết lên bài nầy và ông đã thua chính mình bởi vì ông đã tạo cơ hội, cung cấp đạn dược để Nhô HK và các đ/c của Nhô chế nhạo ông. Cả chúng tôi nữa cũng khó mà thông cảm cho ông vì chúng tôi cũng mất mát chia lìa kẻ còn người mất, người ra đi kẻ ở lại...Nếu ông đã lựa chọn lý tưởng mà không dứt khoát được với tình cảm riêng tư thì những bài viết của ông sẽ không còn giá trị nữa ! Xin phép VOA và Ts Quốc cho tôi kể câu chuyện lịch sử vào thời chiến tranh Nga Nhật 1904-1905. Chính phủ Nhật kết án tử hình khiếm diện điệp viên Nhật Tanaka vì tội phản quốc đã trao cho Nga những bản đồ quân sự ghi rõ các vị trí quân sự của Nhật. Thế là cả gia đình Tanaka từ đứa bé đến cụ già tất cả ra chốn công cộng ở Tokyo MỔ BỤNG TỰ SÁT vì gia phong bị ô nhục !!! Cho đến khi hạm đội Nga bị Nhật đánh tan ở eo Đối Mã 1905 thì mới vỡ lẽ ra tất cả những bản đồ hành quân mà Tanaka trao cho Nga đều...giả !!! Đến lúc đó thì Nhật Hoàng ra lệnh quốc táng gia đìnhTanaka ( Người Nga không nghi ngờ gì Tanaka được vì tất cả mọi thành viên trong gia đình của Tanaka mổ bụng tự sát kia mà !!!). Còn Tanaka sau đó bị Nga trả thù độc địa và trở thành anh hùng dân tộc của Xứ sỡ Phù Tang. Thưa Ts Quốc . Chúng Tôi biết là ông không muối mặt đi " năn nỉ " bạo quyền bởi vì nếu ông đã làm như vậy thì Việt Cộng đã la lớn cho bàn dân thiên hạ điếc cả tai rồi nhưng xin ông đừng tạo cơ hội cho chúng chế nhạo ông ( và chúng tôi ) bằng những bài viết như thế nầy. Trân trọng chào ông.

bởi: Khanh từ: Saigon
01.09.2012 03:06
Mấy người thân cộng trên diễn đàn này giống hệt những người CS đó là : Đảng CS, tổ quốc, và nhân dân là một. Khi lên án Đảng CS có nghĩa là lên án tổ quốc hay nhân dân. Tôi nghĩ họ không mù quáng đến nỗi cứ lầm tưởng Đảng CS là nhân dân hay tổ quốc mà họ ngoan cố thì đúng hơn. Người CS ngoan cố nên mọi chân lý đều là ngoan cố đối với người CS.

bởi: Khanh từ: Saigon
01.09.2012 02:40
Sở dĩ CSVN không cho anh Quốc về là vì họ nghĩ đất nước VN, dân tộc VN là của riêng họ. Có bạn nào biết anh Quốc đã vi phạm vào điều nào trong luật pháp của VN xin dẫn chứng cho biết. Đa tạ.

bởi: xx&xx từ: x x
01.09.2012 01:24
"Nghèo thì cho sạch,rách sao cho thơm....","những lời của cha năm xưa,con nguyênj ghi sâu trong tim...cha hỡi cha già dấu yêu..."!
Ông mà cứ viết bài kiểu"sinh con rồi mới sinh cha,sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông",chả trách ba ông nói"ba nhớ con lắm!",ông cụ muốn ông về cho ông mấy roi ,gọi là dạy dỗ thôi!Vì qua điện thoại cũng bất tiện,vả lại ông cụ"tại năng"mà,ko hiểu đứa con mình có nghe lời giáo huấn của mình hay ko!Mong sao cho cha con ông và gia đình đc đoàn viên bên nhau!

bởi: vd từ: aussie
01.09.2012 00:39
Doc bai cua TS NHQ, thay nho cha thi it ma nghi lai bon phan, tinh yeu, trach nhiem cua minh la nguoi cha danh cho cac con thi nhieu.

bởi: Lang Lý từ: USA
31.08.2012 20:47
Hình như là "trìu mến" chứ không phải là "triều mến". Chỉ là chuyện nhỏ thôi, mong giáo sư đừng phiền lòng.

bởi: ledung
31.08.2012 20:47
Một bài viết cảm động và sâu lắng về nỗi nhớ dành cho người cha. Cứ ngỡ rằng bài sẽ được độc giả trân trọng đón nhận, chia sẻ. Vậy mà... Thế mới thấy nhiều người các bác đã trở nên vô cảm thực sự rồi, đâu phải chỉ có CS.
Trả lời

bởi: Vô danh
03.09.2012 16:30
Đám VÔ CẢM nầy là vc chớ ai vô đây nữa cha ? ANH LÀ AI mà anh không hiểu nỗi tâm địa vc chuyên cười vui trên đau thương của người cùng giống ?Chỉ có vô giáo dục,bất học thức mới có những lời lẽ như vậy.
Trả lời

bởi: Hoàng Phi
03.09.2012 12:44
Tôi nghĩ họ đều cảm động về người cha của mình, về hoàn cảnh của ông NHQuốc. Nhưng càng cảm động bao nhiêu, họ lại càng ghét CS bấy nhiêu, nguyên nhân của sự ngăn cách này.

bởi: Từ Phụng từ: Canada
31.08.2012 17:49
Chào bác Hưng,
Tôi rất cảm đông khi đọc bài này. Xin được chia sẻ nỗi niềm day dứt với bác.Có thể nào bác nhờ gia đình đưa cụ ông qua Singapore để gặp bác được không? Chút thiển ý. TP

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ Hoa kỳ
31.08.2012 17:44
Thưa các bạn ông TS Quốc nói về nỗi nhớ nhà nhớ Cha nhớ
Mẹ nhớ quê hương mà người cọng sản không cho ông về , tôi thấy ông TS Quốc không có ý trách móc gì về người cọng sản nhưng mà ý ông muốn luôn nhắc cho chúng ta thấy . Đó người cọng sản là thế họ có tình cảm gì đâu ? học thuyết Mac là vô thần là duy vật ,họ biến xã hội là bầy cẩu, đó bằng chứng trước mắt hiện tại bầy cẩu Hà Nội đang cấu xé nhau về miếng mồi ngon đến khi no bụng hết rồi thì nằm lăng ra đó mà khì khì . Dân đen Tui rất thích ông Tiếng Sĩ bài nào ông viết luôn có ngụ ý chỉ bảo cho mọi người hiểu biết về người cọng sản .Nguyện xin Thượng Đế trên cao luôn cho ông nhiều sức khỏe Chào Đoàn Kết cứu Nước

bởi: Phạm Đà Giang từ: Melbourne, Úc
31.08.2012 17:36
Cám ơn anh Nguyễn Hưng Quốc, anh đã viết về bố mình chính là anh nói thay nỗi lòng cho bao nhiêu người con khác đã từng nghĩ về bố, nhưng chưa từng nói lên được như anh vừa nói.
Bố tôi qua đời khi tôi mới biết bò, và còn biết bao nhiêu người không có bố, không có được cảm giác tình yêu thương của bố ra sao…? Nhưng, khi đọc bài viết này của anh, lòng tôi vẫn đau xót, nhớ thương cho dù không có ám ảnh mà rất nghẹn ngào trào dâng nước mắt !!!. Xin chân thành ngậm ngùi thương nhớ về bố của mình./.
Phạm Đà Giang

bởi: Phạm Đà Giang từ: Springvale 3171, Uc
31.08.2012 17:34
Cám ơn anh Nguyễn Hưng Quốc, anh đã viết về bố mình chính là anh nói thay nỗi lòng cho bao nhiêu người con khác đã từng nghĩ về bố, nhưng chưa từng nói lên được như anh vừa nói.
Bố tôi qua đời khi tôi mới biết bò, và còn biết bao nhiêu người không có bố, không có được cảm giác tình yêu thương của bố ra sao…? Nhưng, khi đọc bài viết này của anh, lòng tôi vẫn đau xót, nhớ thương cho dù không có ám ảnh mà rất nghẹn ngào trào dâng nước mắt !!!. Xin chân thành ngậm ngùi thương nhớ về bố của mình./.
Phạm Đà Giang

bởi: Vô danh
31.08.2012 17:18
Đọc bài như đọc lại chính tâm của mình .....nhẹ nhàng nhưng lắng đọng .....
Rồi tôi lại nhớ những năm Đấu Tố: chưa một nền văn minh nào của con người lại xúi con cái đưa đấng sinh thành lên đài nhục mạ ......cho đến hôm nay tôi chỉ biết có một ....Lòng lại quặng đau cho mệnh nước & cho con người Việt .... cứ thế này .....ta sẽ về đâu

bởi: quanlambao.blogspot.com
31.08.2012 16:47
Đầy tớ nhân dân
CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'
Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*


Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng đớn hèn là cậu y tá (Nguyễn Tấn Dũng)
Ác thú lộng hành là Nguyễn Văn Hưởng
Gianmanh, trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Định hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
Hán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình
Cướp, Giết la làng là Thống đốc Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ
Trả lời

bởi: Oan Khien
01.09.2012 11:44
Bài thơ rất hay đá hết một lũ tham nhũng phá hại. Tôi cũng có vài dòng và xin lỗi trước tôi phải mượn hai chữ "Tôn Thất" để cho nó mang ý nghĩa riêng mỉa mai dành cho các bộ của CSVN, chứ không có ý chọc ghẹo giòng họ Tôn :
Bộ trưởng bộ Tài Chánh - Tôn Thất Thoát
Bộ trưởng bộ Lao Động - Tôn Thất Nghiệp
Bộ trưởng bộ Giáo Dục - Tôn Thất Học
Bộ trưởng bộ TNMT - Tôn Thất Khí Lành
Bộ trưởng bộ Y Tế - Tôn Thất Đức
Bộ trưởng bộ Giao Thông - Tôn Thất Thông Đường
Bộ trưởng bộ Nông Nghiệp - Tôn Thất Mùa
Bộ trưởng bộ Tư Pháp - Tôn Thất Luật
Bộ trưởng bộ Quốc Phòng - Tôn Thất Thủ
Bộ trưởng bộ Công An - Tôn Thất Dân Chủ

bởi: NGUYỄN THIÊN TỬ từ: PHẦN LAN
31.08.2012 16:22
Tại sao biết bao người cũng bỏ nước ra đi vì nhiều lý do khác nhau mà họ ( có cả cựu sỉ quan và quan chức của chế độ bù nhìn VNCH ) vẫn ra vào VN thăm cha mẹ anh em dòng họ...có chuyện gì xảy ra đâu ? Thế tại sao riêng N-H-Quốc và một số tên phản động lại không về thăm được " BA+MẸ+ANH EM "...chỉ có một lý do duy nhất đó là phản quốc...Rồi đây lương tâm của N-H-Quốc sẽ bị cắn rứt cho tới ngày về với đất ?
Trả lời

bởi: tai sao
02.09.2012 14:17
nhung nguoi thuc su yeu nuoc yeu to quoc yeu dan toc la nhung nguoi mong muon cho dan toc to quoc minh duoc song trong tu do thuc su dan chu dan quyen duoc thuc thi minh bach dua theo hien chuong lien hiep quoc ve quyen con nguoi chu khong phai cai loai phan quoc tu cho minh co quyen sinh sat trong tay dua dat nuoc dan toc vao con duong no le
Trả lời

bởi: Không Tâm từ: Tha thứ
01.09.2012 15:04
Ngày nay, các nước văn minh người ta đối xữ nhân đạo với kẻ thù. Con người tiến tới văn minh và nhân ái là vậy . CS thì khác, họ trả thù tất cả những người không cùng phe, cùng phái . Quê hương không của riêng ai !! Người CS đã đi quá xa với quyền lực của mình . Ngày kia CS sụp đổ, chúng tôi, những người yêu dân chủ vẫn sẽ đối xữ với các bạn CS đầy tình người . Chúng tôi sẽ cho các bạn công ăn việc làm để nuôi vợ con và phụng dưỡng cha mẹ già . Bác Quốc cũng sẽ tha thứ cho bạn CS từ Phần Lan này .
Trả lời

bởi: Vô danh
31.08.2012 19:16
Hong co dau con TU (Phan Lan) .Ong Quoc vach mat chi ten lu ban nuoc nen tui no tra thu do.Giong nhu C H H VU kien Dung toi ban nuoc nen bi cai toi an cap 2 bao cao su cua Dung,va bi Dung "tang"cho 7 nam tu.May nguoi khac thi khong them noi ma con mang tien ve cho than nhan de vc an cuop ,cam ho ve VN thi vc hot cai giong gi de an ?

bởi: Lộc
31.08.2012 16:09
Trời ơi, tội nghiệp ông Quốc quá. Không được về nước. Vậy là hết được bia ôm, chơi gái, cặp bồ nhí chưn dài rồi. Hết được ngồi nhâm nhi Martin nhậu thịt chó, nói chuyện triết học Marx Lenin, lý tưởng Cộng Sản rồi. Phải không Nhô ? Ai biểu chạy ra nước ngoài đi ăn mày, giờ gởi hàng tỷ đô la mỗi năm về cho bọn Nhô xây nhà lầu, sắm xe hơi, gái gúng, nhậu nhẹt tưng bừng miễn phí. Tiền của đám vượt biên "phản bội tổ quốc" (khi không biến thành "khúc ruột ngàn dặm").

Thiệt là ngu. Đã vậy (ông Quốc) còn dạy tiếng Việt cho cái "khúc ruột ngàn dặm" nhớ quê hương để đồng chí Nhô trong nước còn "lai rai" thêm nữa, xây thêm một cái vi la, thêm một cái sân gôn, thêm vài ba con ô sin phục vụ, thêm cái Mercedes, thêm đồ nhậu, thêm vài ba con bồ nhí nữa, chơi cho đã, thêm tiền mua sâm Cao Ly uống cho bổ thận, thêm tiền đi du lịch (không chừng có thể qua Úc ghé thăm ông Quốc).

Việt Kiều yêu dấu ơi, bơm thêm tiền nữa đi. Tiền nhà nước cho lên VOA "phản biện" ít quá. Phải không Nhô?
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
01.09.2012 16:48
Hà cớ gì mà chú Lộc đương không lôi tên Nhô ta đây mà ơi ới rứa hè? Lộc này nằm mơ gặp ác mộng mà không thấy Nhô trong mộng thì thôi. Ấm ức chi mà ấm ức rứa hỷ chú Lộc? Hờn hờn tủi tủi nữa chớ.

Hí hí...

(Nhô cười tủm tỉm - Nhô cười khúc khích)
Trả lời

bởi: Việt Nam Tôi Ơi
01.09.2012 13:12
Nói đến tham nhũng thì phải nói đến người đứng đầu chính phủ VN, cứ xem ngôi biệt thự của Nguyễn Tấn Dũng trên youtube là biết rồi. Những mục ăn chơi sa đọa thì vẫn là chuyện bí mật quốc gia không ai có thể biết được nhé.

bởi: MKR từ: VN
31.08.2012 16:06
Mot bai viet moc mac ,dep den me hon! Xin chuyen den Anh doa hong de anh cai tuong tuong len nguc ao than phu,nguoi Ba luon luon dang kinh va nho nhung suot doi noi goc troi xu so que nha! Khong quen tang..Nho (HK) doa hoa 'hac am" de cai len tran, boi co cong go comment "sac mui chinh tri" noi mot bai viet "sac tinh nhan ban" tinh nguoi tu anh Nguyen Hung Quoc!

bởi: BỐ T...NHÔ (NPCN)
31.08.2012 14:34
Ông đã bắt đầu già rồi đấy,thưa TS NHQ.Nhớ cha mẹ là điều mọi người đều có caí tình ấy.Lại thêm người ta "raò đường cản lối " ông.Nhưng đó là điều biết đâu lại là tốt đấy,ông KỲ còn về được còn ông nhất định ko cho về,sự về cuả ông KỲ thật ra có giá trị gì?Chẳng để lại trong sự chân chính cuả lương tâm con người điều gì cả,người ta còn mượn caí "xác chết " để tạo ra caí quê hương,dân tộc giả hiệu,vậy ta về với quê hương nào đây?Đi hay về cùng một nghiã như nhau.Liệu " Bó thân về với triều đình,Hàng thần lơ láo phận mình ra sao ".Cũng như ông tôi đã ko muốn về nữa để làm thứ hàng thần lơ láo kia.Mong ông hãy dùng ngòi bút cuả ông,và traí tim ông như một phần cuả QH.
Trả lời

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
31.08.2012 16:42
Quê hương là nơi trái tim bạn thuộc về (Motherland is where your heart belongs to). Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi làm người.

Từ lâu, hàng triệu, hàng triệu trái tim VN về thăm đất mẹ. Ông Quốc thì không. Nhô hẹn gặp ông ở Hà Nội ngày Ngàn Năm Thăng Long, và ông lỡ hẹn chỉ vì cái tội vạ mồm leo lẻo nói cho sướng cái miệng.

You're not welcome here. Chính quyền VN đã gửi một thông điệp nhẹ nhàng và dịu dàng cho công dân nước Úc "phát thèm" là Nước nam ta có chủ, Nam Quốc sơn hà tri hửu chủ.

Ông Quốc già từ lâu rồi các bạn dân chủ ạ. Con trai lớn có cha sinh năm 1920, thuộc thế hệ học sinh VNCH thi tú tài viết mà các bạn dân chủ cứ trẻ hóa, cưa sừng thành nghé, một mực cả quyết ông Quốc sinh năm 1957!

Không có critical thinking, các bạn dân chủ chỉ hoang tưởng tin vào điều không có.

Trả lời

bởi: hooho
02.09.2012 14:40
youre not welcom here hanh dong thieu khon ngoan chi co o nhung ke ngu dot nguoi hieu chuyen nguoi ta cho la tra thu hen ha ..... nuoc nam ta co chu ma thang chu nay la chu nguc no tu cho la no no co quyen sinh sat trong tay dua nao ma dam trai y la........ kho song chi co nhung thang cam tam lam suc vat lam robot dieu khien tu xa nhu nho tu toilet hay nguyen thien tu tu cau xia thi moi duoc cho ve tham ma thoi
Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
01.09.2012 23:59
Viên công an mạng có nick Nhô này đã được đảng cắt "giây thần kinh xấu hổ" từ lâu. Y chả còn biết liêm sĩ là gì, cứ bô bô, trơ trẻn khen ba cái trò hèn hạ, bẩn thỉu của đám tham quan ô lại đang cai trị VN.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Đất cuả mẹ,đã bị qủy ám
01.09.2012 02:31
Lại cái critical thinking cuả loại " MỤC HẠ VÔ NHÂN ".Và ta lại nhắc caí chuyện đi ,caí chuyện " có thể kiểm chứng ".1954 hơn triệu người rời khỏi miền BẮC vaò nam,lại có những kẻ lầm lũi trên chuyến tầu Ba Lan ra Bắc.Bỏ miền Bắc gia đình ta muốn sống trong tự do.Caí mà bọn vô đạo,bọn tự cho mình là giành được caí Độc Lập,là thay thế bọn Thực Dân,rước loại THÁNH TÂY khác về " ĐẤU TỐ nd ".Tây đi,thì NGA,TẦU đến,tự nguyện thành bọn đánh thuê cho QTCS,hàng vạn người đã vong mạng,bởi sự bú mớm ý thức hệ từ NGA,TẦU.Hãy tự hỏi traí tim đen cuả mi sự ra đi cuả hàng triệu người có phaỉ là thứ thông điệp,chối từ và ko công nhận caí thứ "nô lệ uỷ nhiệm " kia,chắc chắn với caí Critical thinking bệnh hoạn,của loại liệt não sẽ vu cho VATICAN kích động,hoặc tay sai Tây phương,tay sai đế quốc.Ta cũng cho mi biết suốt 20 năm dưới hai nền Cộng Hoà non trẻ,tất cả các cơ quan công quyền,dân sự,nhà dân ở miền NAM ko hề treo hình bất cứ Thánh Tây,lãnh tụ TÂY.Nhưng dưới caí gọi là Miền Bắc XHCN kia thì treo đầy MÁC,LÊ,MAO lại có Đại thi nô TỐ HỮU làm thơ khóc đồ tể STALIN,còn hơn cha mẹ chết.Vậy bọn hèn naò Rước Thánh Tây Mác,Lê về đầy DT?Nay lại quỳ gối,cong lưng trước THẦN MAO TQ? mả TÂY thì đã sạch bóng,nhưng Mả TÂU bọn hèn nào xây nghiã trang cho bọn xâm lược ấy,bọn hèn nào đục bỏ bia đá cuả các chiến binh vệ quốc,bọn hèn nào im như thóc,câm như hến trước cảnh ngư dân VN bị THẦN TẦU,sỉ nhục,bắt bớ,đòi tiền chuộc,bọn hèn nào giao Aỉ Chi lăng,Bản giốc,nạp cống cho TQ?Nam quốc sơn hà chi hữu chủ,hay đem cả sơn hà thần phục TQ,tròng hàng triệu cái gông mà Tiền nhân NGUYỄN PHI KHANH phaỉ đeo nơi ẢI BẮC.Đừng lừa bịp bằng thứ critical thinking dơ bẩn,bằng caí tâm bất thiện,và vô đạo,như vậy mà đủ tư cách nói về " QUỐC GIA DÂN TỘC " sao.Ta đây đã ko muốn tranh luận với caí loại Critical thinking dơ bẩn,đã coi nó là thứ rác rưởi từ khi mi lài nhaì về nó rất lâu trên đàn VOA.Ta mong mi " LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI "....
Trả lời

bởi: Vô danh
31.08.2012 19:30
Con ma dich lui cai kieu nay nguoi ta se chui cha ong noi cua con.Cung cai kieu an cap van cua nguoi khac ma HCM bi chui cho den bay gio va mai ve sao.Qua la nguoi trong nha ma van thay con ngu huong chi nguoi ngoai.Boi vay vc moi khong tin may dua nho nhu NhO nen moi goi con mu 79 tuoi (gia nhu Qua) va binh gan chet sang My hoc de cho dip di Do Thai voi con Tu lam cam ngu nhu vo Qua ma hoc lam khon.

bởi: Bà Già Trầu
31.08.2012 14:29
Bài viết của ông Quốc về người cha thật xúc động. Cám ơn ông!

Có một ngạc nhiên đến bực bội là làm người VN thì chuyện đi về VN là chuyện bình thường. Vậy mà không biết cái XHCN nó trôi dạt từ xứ nào đến VN lại làm khó dễ cho người VN đến vậy.

Những bài viết của ông Quốc chỉ nhận định những sai trái của XH, của chế độ, của giới tham nhũng nhà nước. Ông chỉ muốn một xã hội VN, một chế độ VN tốt hơn. Vậy mà đảng và nhà nước VN lại có cái kỳ thị nhỏ nhen như một kẻ thất học kém hiểu biết.

Cấm đoán ông Quốc hoặc những người như ông Quốc về nước là chứng tỏ chuyện viết có thật. Cũng chứng tỏ nhà nước có những kẻ lãnh đạo ở cấp cao nhất có khả năng trình độ đứng chỗ nào.

Chuyện cứ như thời 1954.
Trả lời

bởi: Tam Ca Mau
31.08.2012 15:10
@ Ba Gia Trau: Xin tra loi: 1/ XHCN la thu rac ruoi ma nhan loai o the ky 21 nay khong ai con tai che (recycle) nua. Chi con Viet Cong la bam vao thoi. 2/ "... đảng và nhà nước VN lại có cái kỳ thị nhỏ nhen như một kẻ thất học kém hiểu biết ..." phai noi lai cho dung la "đảng và nhà nước bao gom nhung kẻ thất học, kém hiểu biết va co dinh cao tri tue nhỏ nhen như một hot dau ..."



Trả lời

bởi: Dế Mèn từ: VN
02.09.2012 00:01
Khen bác Tám Cà Mau đã sử dụng chỉ vài câu chữ đã nói rõ bản chất của nhà nước CH XH CN VN.

bởi: PP từ: USA
31.08.2012 11:27
Anh Quoc men, toi la 1 doc gia thuong xuyen cua anh. Toi rat men mo kien thuc cung nhu tam long cua anh danh cho que huong qua cac bai viet . Anh Quoc dinh cu o nuoc ngoai cung kha lau, anh thu lam giay to bao lanh cho than nhan cua anh xem sao? It ra ba cua anh co the gap duoc anh, hoac neu khong thich o Uc thi co the ve lai VN cung duoc. Men PP

bởi: Nhac từ: Saigon Viet Nam
31.08.2012 11:13
Cam on TS Nguyen Hung Quoc da viet len bai nay, lam toi nho den ba toi, du hoan canh khong nhu ong nhung da lam toi roi nuoc mat khi nho den nguoi cha cua minh. Cam on rat nhieu.

bởi: Hồ Vô Cổm từ: Canada
31.08.2012 11:02
Nói chuyện tình cảm với đám vô thần làm gì cho mất thời giờ ! Cộng Nô chỉ biết "Còn Đảng còn mình" dù phải bán nước hại dân để phục vụ tham vọng của chúng ! Hãy tin chúng sẽ không bao giờ tồn tại....

bởi: BỐ T... NHÔ (NPCN)
31.08.2012 10:54
Ông Quốc muốn về Vn thăm gia đình phải không? Thật ra ông Quốc thừa biết mình cần phải làm gì để được về mà. Chỉ cần ông thành khẩn xin lỗi nhân dân Vn là sẽ được về ngay thôi. Ông có thể viết blog, nhưng phải viết theo lẽ phải và công bằng, chứ không được viết theo kiểu xuyên tạc, chống phá chế độ nữa thì nhân dân sẽ suy nghĩ lại. Thật ra nếu ông Quốc thành khẩn xin lỗi thì ông thoải mái về đi đi về về chả ai làm gì ông cả. BTN thấy sao nói vậy và chỉ nói sự thật thôi. Trân trọng.
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Chống VẸM kí sinh
31.08.2012 16:45
Ông Quốc xin lỗi ND nào,ND là ai?Đảng CS là ND đấy hử.Nó là caí mền rách,tự nó chỉ là thứ vô nghiã.Lẽ phaỉ công bằng,nó đã như hũ mắm thối trong Đảng.Kẻ phaỉ xin lỗi ND chính là Đảng,và bọn ưng khuyển cuà chế độ.Bọn Độc taì CS chỉ sản sinh ra những ngòi bút Nô Dịch.CĐ naỳ ko cần chống nó cũng sẽ tiêu vong,nghe rõ chứ chú Khuyển ghẻ lở.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.08.2012 16:42
Làm được điều này ông Quốc được một công hai việc : Ỏng có thể trả được hiếu cho tổ quốc và trả được hiếu cho cha...Hãy quay đầu trở lại đừng để đi quá xa trong sự lầm lỗi.
Trả lời

bởi: Vô danh
31.08.2012 19:38
Tai vi ong Quoc khong chui cha mang me nhu HCM bat ep dan si va cha me ong ba trong cai goi la "cc ruong dat "cua HCM.Truong Chinh giet cha chu nen duoc Ho cung nhu trung mong.NhO phi bang,chui boi niem tin ton giao cua to phu han nen duoc viec lam giu giuong cu cho gia dinh 3 Dung nua do .

bởi: An-nam làm thø từ: Không-gian
31.08.2012 10:46
Ngày xa xa, bố+mẹ=tôi!?!
Khi tôi biê't tôi là ai,
thì
Ông Sao là bố tôi trong bâù trøì,
vì ho lao mà cha chê't.
Nay tôi biê't tôi đang già,
thì
Ha.t ca't là mẹ tôi trên tr'ai đâ't,
vì mẹ cho thuê xa'c,
và hô`n bà thì lang thang cùng ca'c xa'c không hô`n.
Tôi ngu-minh còn cả hô`n lâñ xa'c,
nên lang thang trong internett không xa'c người.
Trøì khuyên tôi:
L'y là nu'i, không nên lay n'o,
Tình là sông, nên thuyên chuyê?n theo giòng.
Trøì ho?i : mày còn ai?
Và`Trøì pha'n:
Tôi, trong hôn-phô'i thì chung-thu?y,
Con chu'ng tôi=hai ca'i tôi cùng chung vai xa't ca'nh.
Ô.Q. thông-minh suy tình suy l'y ,
Ai trên Đi.a câù không nặng trĩu nỗi nhớ.
Ô.Q. muô'n sau này làm ông Sao,
hay
làm ha.t ca't?
Hả h?a???????????



bởi: N VIET từ: VN
31.08.2012 10:20
Xin phep GS NHQ ,la nguoi dau tien duoc viet doi cau: vua doc sao toi cung ua le ,nho nhung bai ;thuong ve mien trung ,nhung cau ; Toi xa Ha noi nam len.....That xot xa cho noi long nguoi ra di , va dang ghet cho nhung con nguoi vo cam ..

bởi: Minh từ: Na uy
31.08.2012 10:11
Đọc bài của bác cảm động quá.
Tôi cũng có hoàn cảnh gần giống như bác, nhưng may mắn hơn là ông cụ bố tôi còn đi lại được, mặc dù năm nay cũng 83 tuổi rồi.
Hè vừa rồi cụ đã sang và ở chơi với chúng tôi 3 tháng, đi và về một mình không có ai đi kèm, nhờ cả vào hãng hàng không.
Thật buồn vì đến giờ vẫn còn những rào cản ngớ ngẩn như vậy.
Chia sẻ cùng bác.

bởi: Trung Quân từ: Hoa Kỳ
31.08.2012 09:35
Happy Father's Day tới GS Quốc, NPN và các bạn của diễn đàn ở xứ Kangooroo. Đọc bài Ba Tôi của GS làm tôi nhớ bố tôi quá, mỗi năm tôi về thăm bố mẹ ít là một lần kể từ năm 1995 tới giờ, có năm mấy lần (lúc đó tôi làm cho Cty petrolium Mỹ đi deal ở VN). Nhưng năm nay lỗi hẹn với bố mẹ tôi 3 lần rồi mà bận việc không về thăm được. Thường bố tôi ra phi trường TSN đón tôi, trên đường về nhà, hay ghé nhà hàng Lộc Hòa đãi bố tôi món canh chua, cá kho tộ ở đấy. Hai năm rồi bố tôi yếu, không đi đón tôi nữa... vậy mà ra khỏi hải quan TSN tôi vẫn "dáo dác" xem bố tôi đâu... Vâng, GS Quốc... tuổi đời thoáng qua mau... bố mẹ thoáng đã già... còn mình thoáng đầu đã bạc!!!

bởi: nguyễn trung văn từ: 1oo quang trung gò vấp sg
31.08.2012 09:18
hôm nay là ngày vu lan báo hiếu....nhân đọc bài này thấy buồn quá....đó cũng là sự hy sinh....tôi mong ngày ông gặp cụ chẳng xa đâu...tác giả cố lên...

bởi: Richard từ: Virginia, USA
31.08.2012 07:38
Cho cụ ông qua Thái Lan chơi rồi GS Quốc bay về gặp cụ tại Thái.

bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
31.08.2012 05:20
Thì ông bảo lãnh ông cụ qua Úc du lịch. Hay là ông lại có những khó khăn trong sự bảo lãnh. Tài chánh chẳng hạn? Rất nhiều người có trường hợp như ông, họ vẫn bảo lãnh thân nhân đi dục lịch và thăm thân nhân.

Mà cũng tại ông thôi. Đây là cái tội vạ miệng. Chính quyền VN đã tha thứ cái tội ra nước ngoài trái phép. Chính quyền đã mở rộng bàn tay đón ông về. Ông về VN sinh hoạt tự đi Nam ra Bắc, gặp gỡ những người ông muốn gặp. Ông về lại nước Úc "phát thèm", ông leo lẻo nói xấu đất nước, con người, và chế độ cầm quyền. Không có đất nước nào Welcome những cá nhân lúc nào cũng chỉ trích, mà chỉ trích độc địa,thiếu khách quan, thiếu sự cảm thông với đất nước và con người mà ông muốn tới. Và chính quyền VN đã nói với ông You're not welcome here". Thế thôi! Công dân nước Úc "pháp thèm" không được welcome ở đất nước nơi đó ông có thái độ thiếu cảm thông, thiếu khách qua, và thiếu lương thiện trong ngôn ngữ.

Ông xem lại đi. Chính quyền và nhân dân VN chân chính nào mà ưa ông khi ông có những đoan quyết chắc như đinh đóng cột như "VN không có khái niệm quốc gia". Ông đem một vài sự kiện đau lòng xẫy ra trong xã hội VN, ông dùng đó làm cái cớ để miệt thị đất nước và con người VN là vô cảm. Trong khi đó ông không dám nói một lời phê phán nào về tội ác ấu dâm ở mức độ đậm đăc đến ghê sợ! Ông tạo dựng những câu chuyện mà chỉ có ông biết, hoặc có thể là chuyện do ông tưởng tượng hay dựng đứng ra để huyên thuyên về "tinh thần dân tộc". Ông nên thay đổi thái độ trước khi quá trể. Ông còn nói xấu gần như mạ lỵ thầy giáo ông, người ít nhiều đã giúp đỡ ông.

Úi! Ông có nhiều vấn đề lắm!

Trả lời

bởi: Vô danh
16.09.2012 12:10
Mấy anh Cộng sản ông cha mấy ảnh, mấy ảnh còn đấu tố được huống gì ông cha của mấy người khác, mấy ảnh thương được sao? chuyện lạ à nghen!
Trả lời

bởi: BỐ Th...NHÔ (NPCN) từ: Chống VẸM bịp
31.08.2012 18:05
Chỉ có một vấn đề to lớn mà " có thể kiểm chứng được,có thể đo lường,có thể quan sát được".Phaỉ dùng caí CRITICAL THINKING thiện mỹ mà nhìn thấy Đảng CS ko là quê hương,dân tộc.Tên ưng,khuyển " MỤC HẠ VÔ NHÂN ",ko đủ tư cách nói về "khaí niệm quốc gia,dân tộc ",vì bọn nào mang Thánh Tây MÁC,LÊ vaò ĐN mà dầy mả tổ,Mả Tây đã dọn sạch chỉ còn MẢ TẦU như caí trụ đồng MÃ VIỆN cắm vaò thứ khaí niệm quốc gia,Dt bịp bợm.
Trả lời

bởi: Cà Phê Vĩa Hè từ: Thành Phố Minh Râu
31.08.2012 16:12

Để cùng chia xẻ với hai bạn BTN và NL, nếu là người không nhận ra sắc bén sâu sắc, sẽ thấy tụi CAMVC lúc nhúc, lổn ngổn trên Diễn đàn VOA tưởng là nhiều. Nhưng thật ra tụi này chỉ có 1,2 đứa thôi, chúng nấp trong tòa Lảnh sự VC tại San Francisco, California, hoặc trong v/p CA ở trong nước, tụi nó vừa rít thuốc lào, vừa gỏ bàn phiếm, cười mỉm, run đùi, hí hửng, vì mới vừa phóng lên mạng, một vài ý kiến, ý cò vu vơ, phỉ báng người Việt có tinh thần Quốc gia trong và ngoài nước.
Dẫn chứng tên CAMVC có nick Nhô, tên này khá lì lợm, có mặt trên VOA đã nhiều năm, có thể tên này nấp trong tòa LS/VC ở San Francisco, nên nó biết rành những sinh hoạt của Đồng bào VN ở 2 vùng Bắc Nam Cali, còn những Nick khác giả danh ở khắp 4 phương trời, khi các bạn hỏi tên Thành phố, số vùng nơi cư trú, nếu không cho địa chỉ thì ai biết ở đâu. Chúng luôn thối thoát trả lời, giả vờ đánh trống lảng, còn có những nick lì lợm như Vietcongmenyeu Canada, cho dù bạn mắng nhiếc cở nào, nó vẫn cứ giả ngơ, không biết, không nghe, không thấy. Để cho có phần đa dạng, thành phần, lại cho lòi ra thêm nick giả khờ, với giọng Hai Lúa như Nguyễn Nhừ Tử PL .v.v... Nếu trên Diễn đàn thiếu vắng các bạn, như NPN, Listener.v.v...Thì tụi CAMVC lại lúc nhúc, lổn ngổn , như chổ không người. Đặc biệt tụi này chỉ lẩn quẩn trên VOA, vì VOA còn gạn lọc, rồi mới cho Post lên, tụi nó không dám qua những trang mạng khác như Danlambaovn.blogspot.com.v.v... Đăng nhập xong là Post lên liền, vì chúng sợ bị mắng nhiếc, xỉ vả, của người Việt Nam có tinh thần Quốc gia trong và ngoài nước ? ? /?
Trả lời

bởi: Người Buôn Ống Cống từ: Thành Phố Minh Râu
03.09.2012 15:54
xx&xx từ: x x - Bất kì trang mạng nào các chú đều không phải"đối thủ" đâu !.- - - Đảng Cộng Việt sợ đảng Cộng Chệt thì ít, mà sợ các Ông, Bà Chủ Nhăn răng thì nhiều, luôn chực chờ cơ hội, để xin đảng VC tí huyết để đánh tiết canh, thịt luộc, rựa mận, chả đùm.v.v... Nhắc đến thèm thấy . . . Đảng VC luôn bị ám ảnh, ngày cáo chung của đảng CS Romania. Vợ chồng tên chủ tịch nước, được xử đẹp bằng tràng đạn AK ( Automatic Kalanikov ) Còn đám biết mổi câu thần chú : " Chỉ biết còn đảng còn TIỀN. " bị các Ông bà chủ nhăn răng thịt trước nhất. Cứ xưng là CAMVC thì ai làm gì nào. Bày đặt lấy nick 2 chử XX. Lấy thêm 1 chử X nửa để nhát thiên hạ. Điệp viên XXX ( Ngầm . . . ) Chuyện gì cũng biết ?
Trả lời

bởi: Dân Phố Vẩy từ: Hà Nội
03.09.2012 15:42
xx&xx từ: x x - Này chú em,chú dũng cảm vậy cho anh xin địa chỉ thật ,số điện thoại thật thì anh sẽ dám gặp chú đấy,dù chú ở đâu chăng nữa. - - - Tên Baby cộng này mới vừa được chị 8 Nhô làm giấy khai sinh. Vừa mới chun ra khỏi " Xưởng đẻ " là biết nói liền, sặc mùi Vi xi. Giỏi thiệt ! Đúng là Cộng nòi. Bị chạm nọc, tức khí, xung thiên, đem chuyện kiếm hiệp Tàu ( Bị nhiễm ) ra mà diễn ảo. Cậu nhỏ vào trang mạng quanlambao.blogspot.com xem mấy tên Quan đỏ đang làm thịt lẫn nhau. Xem rồi cho biết ý kiến. Cậu nhỏ nhé ? Diễn đàn VOA đang chờ Cậu.
Trả lời

bởi: Quikivinaleaks từ: Communist Heaven
03.09.2012 15:30

Cựu Trung tá Trần Anh Kim đảng viên VC, trước giờ đi tù vì phỉ báng chính sách đảng VC, đã tâm sự cùng bằng hửu : " Những tên đảng viên cao cấp gian giảo VC, đi tuyển mộ thành phần Bần cố nông, Phu cạo mủ cao su, Hoạn lợn, dân cửu vạn, Đầu gấu, Du thủ du thực, đứng bến xe, chợ cá. Gom về thành lập đảng Việt cộng. Nên bọn nà vì tự ti mặc cảm nghèo hèn. Nên chúng rất căm ghét, thành phần Tiểu Tư sản, Địa chủ và Trí thức.
Trả lời

bởi: NAM LỘC từ: Sydney
03.09.2012 10:25
@ xx&xx từ xx. Tôn Trọng người khác cũng là Tôn trọng bản thân mình. Kẻ không tôn trọng bản thân mình sống phỏng có ích chi ? Chí lý ! Bạn hãy nhắn gởi " CHÂN LÝ " nầy đến 14 vị trong đảng của bạn và 3 triệu đảng viên nữa !!! Riêng bạn xx&xx cũng không đủ tư cách để bàn chuyện sống chết của người khác. Giọng điệu của bạn cũng cho thấy tư cách của bạn như thế nào rồi!!!
Trả lời

bởi: xx&xx từ: x x
01.09.2012 02:43
Này chú em,chú dũng cảm vậy cho anh xin địa chỉ thật ,số điện thoại thật thì anh sẽ dám gặp chú đấy,dù chú ở đâu chăng nữa.Bất kì trang mạng nào các chú đều không phải"đối thủ" đâu!Còn ba chuyện mắng nhiếc, sỉ vả các chú có hơn,thì chỉ chứng minh các chú cãi cùn thôi.các trang mạng nếu không gạn lọc ngôn từ thì trang mạng thành thùng rác hả?VOA không thiên vị mấy người,thì tôi tin rằng các người cũng trở thành rác đấy!Chú đừng tinh tướng,người có tinh thần quốc gia bất kể trong hay ngoài nc ko ăn nói như chú.Tôi có thấy@BTN,@Hoàng Thi,@Vô Danh...mất lịch sự như chú đâu,họ một điều gọi là bạn,hai điều gọi bạn,dù chính kiến khác nhau.Dùng từ họ cũng trau chuốt hơn chú...Tôn trọng người khác,cũng là tôn trọng bản thân mình.Kẻ mà bản thân ko tôn trọng chính mình,sống phỏng có ích?Anh đợi phản hồi của chú!

bởi: kiencang55 từ: vietnam
31.08.2012 04:54
TS thật là khéo, văn hay, chữ tốt và học rộng, và nhất là người có hiếu với cha. Bài viết này tương đương với việc TS đến chùa dâng hương, hoa và trái cây cầu chúc cho cụ Bà siêu thoát, cụ Ông sống lâu. Kính chúc cụ Ông bình an! Đồng chúc TS sớm gặp lại cha và em trai.

bởi: Người có đuôi
31.08.2012 03:57
Nhục tướng Nguyễn cao Kỳ mê danh, nhắc lại càng thêm nhục.

Mời quý vị mua tem bưu chính Mỹ có in hình lá cờ VNCH:

Zazzle.com & Stamp.comhttp://www.zazzle.com/

bởi: danhmatlinhhon từ: VN
31.08.2012 03:41
Ai cũng có Mẹ có Ba có người thân đó là :Gia đình
Ai cũng có cội có nguồn đó là: Quê hương
Gia đình + quê hương = Tổ quốc
Thương cho chú Tín không được về thăm gia đình, thăm người cha già ngày đêm mong mỏi đứa con lạc lối trở về thăm cha dù chỉ một lần nữa thôi, xin gửi tới chú Tín bài hát CHA YÊU ( Quốc Vượng).

bởi: Phạm Sơn từ: Việt Nam
31.08.2012 03:05
Một bài viết thật...thật, làm rung động người đọc đến cảm động!
Xin được một chút chia sẻ cùng...sự "Ám ảnh đến nghẹn ngào." và... "cũng nặng trĩu như nỗi nhớ"..của Giáo Sư.

bởi: Puca từ: VietNam
31.08.2012 01:24
Xa hoi nay luon ton tai nhung bat cong va khong biet den bao gio moi cham het.

bởi: Loan Nguyễn
31.08.2012 01:15
Cảm động quá Thầy à.

Blog

Quá trình chuẩn bị cho du học Mỹ (P2)

Điều Cá muốn chia sẻ một chút với các bạn trong bài này sẽ là một chuyện khác, thiên về chuyện cá nhân hơn, đó là chuyện mang đồ và đóng hành lý
Thêm

Vài nét chấm phá, một chân dung

Cứ đến tháng 5 sau lễ Lao động, sau lễ Chiến thắng phát xít 8/5/1945 là đến ngày 19/5 sinh nhật ông HCM
Thêm

Lại nói chuyện rượu

Tôi xin thú nhận điều này: Tôi thích cả cà phê lẫn rượu. Với cà phê, phải nói là tôi nghiện
Thêm

Nhìn lại vụ Chu Tử bị ám sát hụt, ngày 16-4-1966 (kỳ 2)

Hầu như mọi người đều tin Việt Cộng nằm ở phía sau vụ ám sát Chu Tử, cũng như trong trường hợp của Từ Chung
Thêm

Từ chống Cộng đến chống toàn trị

Trong lịch sử loài người, thời nào cũng có xung đột. Nhưng xung đột ở thế kỷ 20 và 21 khác các thế kỷ trước
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Mỹ quan ngại về bản án của 2 sinh viên VN chống Trung Quốc

Mỹ quan ngại về bản án của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Các tác phẩm của Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình được giới thiệu tại Mỹ. Hải quân Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa. EU ủng hộ ASEAN trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Indonesia muốn có một hiệp định mới để giảm bớt tranh chấp tại châu Á. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo