Thứ Tư, 19/06/2013
Xem

Blog / Bùi Tín

Anh Công an - Bạn dân

Chị Bùi Thị Minh Hằng tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 17/7/2011 tại Hà Nội
Chị Bùi Thị Minh Hằng tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 17/7/2011 tại Hà Nội
CỠ CHỮ - +
Khi cô Bùi Thị Minh Hằng bị cưỡng bách đưa lên Trại phục hồi nhân phẩm Thanh Hà – Vĩnh Phú, bị giam cầm, tra hỏi, đầy đọa tại đó ròng rã gần 6 tháng trời, cô đã được anh chị em dân chủ, chống bành trướng và đồng bào ta trong cả nước quan tâm bênh vực, cuối cùng chính quyền công an trị đã buộc phải trả cô về với gia đình trong Vũng Tàu.

Cuộc đấu tranh của công luận trong nước và quốc tế đã buộc chính quyền đàn áp phải trả lại tự do cho cô.

Ngay trong trại Thanh Hà, Bùi Minh Hằng tuy bị một số sỹ quan và nhân viên công an hung hãn hành hạ, chửi bới… cô vẫn được một số bác sỹ và nhân viên thông cảm, quý mến. Người tù nữ lưu không án này đã nêu cao tấm gương yêu nước chống bành trướng và giác ngộ lại cho một số nhân viên công an ở đây. Cô đã kể chuyện một bác sỹ công an đã cảm mến quý trọng cô trong khi chăm sóc sức khỏe cho các trại viên; cô cho rằng đó là một con người đáng ghi nhớ vì rất quý hiếm, sống trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, sống trong hàng ngũ những kẻ đàn áp người yêu nước mà tấm lòng vẫn cảm mến họ một cách chân thành.

Mạng Nguyễn Xuân Diện trước đây chỉ đưa tin về anh bác sỹ công an ấy, mà không biết tên họ của anh. Nhiều bạn trong và ngoài nước muốn biết rõ thêm về anh, để giới thiệu anh với đồng bào ta, một việc rất cần kíp và quan trọng lúc này.

Cần kíp và quan trọng vì xét cho cùng vận mệnh của dân tộc ta hiện nay và mãi mãi về sau đang được quyết định ở một bài toán: làm toán cộng hay làm toán nhân số công dân Việt Nam dám dấn thân dứt khoát, quyết tâm giành lại tự do cho bản thân và toàn dân mình.

Toán cộng thì lâu, quá lâu. Toán nhân thì nhanh, nhanh lắm. Các Blog tự do đang giúp nhân lên gấp bội số chiến sỹ tự do quả cảm, như Phạm Thanh Nghiên, như Lê Thị Công Nhân, như Trịnh Kim Tiến, như Bùi Minh Hằng, nếu chỉ tính các bậc nữ lưu.

Thì đây, từ Vũng Tàu, Minh Hằng đã kể thêm - trên Blog Dân Làm Báo - về anh sỹ quan công an ở trại Thanh Hà nói trên. Anh tên là Lương Bằng Giang. Minh Hằng gọi anh một cách thân mật và quý trọng là «thầy Giang», thầy thuốc, bác sỹ Giang.

Minh Hằng cho biết thầy Giang đã khám bệnh cho cô, tỏ ra thương cảm những vết xây xước tím bầm do bị xiềng, bị trói, bị vặn tay bởi những sỹ quan công an vũ phu độc ác mê muội vâng theo cường quyền. Thầy Giang lén cho cô thuốc để xoa bóp. Thầy Giang còn khuyên cô ngừng tuyệt thực và từ bỏ ý định quyên sinh, «để còn đấu tranh lâu dài, chớ hủy hoại đời mình như thế», cô không chịu, vì họ sẽ ăn hiếp mình thêm. Vẫn theo Minh Hằng, thầy Giang khuyên cô là «hiện số người muốn thay đổi còn ít, hãy biết chờ», điều mà cô dứt khoát không chịu nghe theo, vì chờ đến bao giờ, vì ta không làm thì ai làm! Cô không nghe theo lời thầy Giang, nhưng vẫn quý thầy ở tấm lòng nhân ái và sự cảm thông hiếm có.

Theo tường thuật của Minh Hằng, ngày 28/4/2012 khi chính quyền công an trị buộc phải trả tự do cho cô - nhưng vẫn với một đòn trả thù kiểu vuốt đuôi thấp hèn, độc ác - bác sỹ Giang chứng kiến tận mắt cảnh nhóm công an bất nhân hành hạ người phụ nữ kiên trung, trói cả tay cả chân cô nằm dài trên sàn xe tải. Anh yêu cầu Minh Hằng hãy yêu cầu trại cho anh đi theo để chăm sóc sức khỏe cho cô, anh nói nếu làm được việc đó khi trở về trại anh sẽ cởi bỏ bộ quân phục trở về nhà làm thường dân anh cũng cam lòng.

Minh Hằng rất cảm kích, nhưng không nhận yêu cầu khảng khái ấy, biết rằng việc hành hạ cô đã được quyết định từ trên, và cô cũng không muốn làm liên lụy đến anh bác sỹ công an là bạn dân ấy.

Về đến nhà ở Vũng Tàu và được gia đình bạn bè chờ đón, chăm sóc, an ủi, động viên, Minh Hằng vẫn giữ ý chí tranh đấu không khoan nhượng, tiếp tục khởi kiện viên chủ tịch Hà Nội đã có quyết định sai trái cưỡng bách cô vào trại phục hồi nhân phẩm, từ đó làm cô có thể bị nhiễm HIV một cách cực kỳ nguy hiểm. Tấm lòng nhân ái sâu đậm ấy vẫn không quên «thầy Giang» ngoài Vĩnh Phú. Cô nhắn tin, gửi thư qua Blog Dân Làm Báo cho thầy Giang, chúc thầy bình an qua những sự kiện sôi động vừa qua, còn xúc cảm tặng Thầy một bài thơ mộc mạc, chân thực, với một số câu mà tôi xin phép Minh Hằng và bác sỹ Giang được trích ra dưới đây:

Dù mai này chân trời hay góc biển
Không biết tôi gặp Thầy nữa hay không
Tôi xin giữ trong lòng suy nghĩ ấy
Những tin yêu quý trọng đối với Thầy.

                … Nhưng một ngày từ trong con người ấy
                  Thầy thắp lên cho tôi thấy niềm tin
                  Làm sáng lên dấu ấn hằn in
                  Từ chính việc làm của người thầy thuốc…

Trong khi chế độ độc đoán và tham nhũng làm hư hỏng và suy đồi chính đảng cộng sản và cả bộ máy công an của họ, thì bác sỹ công an Lương Bằng Giang là một con người cương trực hiếm có. Đó chính là một thầy thuốc như Mẹ hiền. Đó chính là một công an, là bạn dân thực sự.

Còn những khẩu hiệu «Công An là Bạn Dân» được trưng ở mỗi cơ quan công an chỉ là khẩu hiệu chết, là điều mỉa mai khổng lồ, đi ngược lại sự thật. Khi cả đảng CS và công cụ đàn áp của nó đều đã suy thoái thảm hại, không phương cứu chữa, do bị đồng tiền làm cho thối rữa.

Trước con mắt tinh anh của nhân dân, công an thời nay chỉ là một đám kiêu binh được nuông chiều ưu đãi, lên lương lên cấp nhanh hơn quân đội nhân dân, để thành công cụ mù quáng cho cường quyền sai bảo, chỉ đâu đánh đấy, dám gọi người dân lớn tuổi bằng cha mẹ mình là «thằng nọ, con kia», dám đánh chửi bà cụ Lê Hiền Đức, dám lao vào phá nhà hành hung nông dân Tiên Lãng, Vũ Bản…, còn hung dữ vượt xa trương tuần, lính kín, ma tà, đội xếp thời phong kiến và Pháp thuộc.

Rất mong họ hãy sớm tỉnh ngộ để trở về với chính nghĩa, với nhân dân. Để được tử tế như anh bác sỹ - thầy thuốc - thầy Giang, thực sự là Công an - Bạn dân, được xã hội tin yêu và quý mến.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.
Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
     
bởi: nguyen từ: VN
01.07.2012 10:37
Giống như chị Thanh Hằng . Tôi xin tri ân hai Y Sỹ cô Hoàng và cô Dung . Vào những năm 1978 . Chúng tôi cải tạo tư tưởng tại trại giam Chí Hòa . Hai cô Y Sỹ ấy đã đặc biệt chăm sóc động viên an ủi khuyến khích anh em chúng tôi cố gắng mà sống hảy vượt qua tù đày khổ cực . Hảy thắp sáng niềm tin rồi sẽ có đổi thay . đừng tuyệt vọng.

bởi: Vô danh
14.06.2012 20:33
Nghe có người nói : XHCN có 2 loại , một loại tốt, một loại xấu. Cũng như Cholesterol trong cơ thể con người vậy, nó có 2 thứ ,tốt và xấu , nếu thứ xấu nhiều quá thì con người sẽ ra sao? cho nên ta không nên nói là XHCN có hai loại XHCN tốt và XHCN xấu, mà ta nên nói là XHCN có hai loại , một loại lỏng và một loại chặc . Nhưng dù cho XHCN lỏng hay XHCN chặc gì thì cái mùi vẫn thối như nhau. Đồng ý không các vị?.

bởi: DanNguCuDen từ: USA
13.06.2012 11:48
Có lẽ hầu như là chắc chắn 100% !( ?) là những tên công an ở Việtnam hôm nay đều là bọn côn đồ hay xuất thân từ chốn nhơ nhuốc nhất của xã hội mà ra! hay là cha thì là tên giết người! mẹ thì là mẹ mìn hay tú bà buôn bán chuyện mãi dâm để làm giàu!

bởi: Bình sọ não từ: hn
12.06.2012 06:46
Này Dove ,anh bạn đừng cạnh khóe BSN thích bia bọt..Nhá!Lên đây là để vui chứ không phải ..giải trí.Nhá!

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
11.06.2012 16:22
Ở Nga người ta đang bàn chuyện di tích CS,đưa LENIN về nằm bên mộ mẹ.Ở VIỆT NAM Đảng ta xây khu lăng tẩm cho giòng họ ông HỒ,thật hoành tráng,trong ấy có mộ hai bà chị ruột cuả ông ta.Lăng tẩm kia chắc To hơn đền HÙNG ấy chứ,Phong kiến còn hơn quân chủ.Xưa Ông HỒ ở hang PAC PÓ.Lúc xuôi về thành ông ở nhà sàn,ước nguyện cuả ông nghe nói muốn thiêu rồi raỉ tro khắp 3 miền ĐN.Nay ông bị phơi xác 80 năm,vậy xây lăng tẩm cho giòng họ ông HỒ mục đích gì?Chì là vẫn phaỉ mượn ông làm bỉnh phong.Bao giờ đưa ông " NHẬP THỔ QUY AN " ?

bởi: Bm từ: USA
11.06.2012 10:08
Dáng Bà Hằng trong ảnh cũng cở Mẹ Nhô HK thế mà "các bạn Dân Chủ có cận ảnh bà Hằng cho Nhô nhìn với",thêm với "chỉ có TQ là tốt",thêm với " nhốt,cướp,bụp thẳng tay" thì đúng là Công An XHCN bạn Dân cũng là bạn của Bm nghề neo.Còn như Dove với "thorium phát minh vĩ đại của TQ có 1 không 2 của nhân loại"?thì không phải là bạn Dân,mà đây là tên đầy tớ Tàu Cọng thuộc dạng thằng bờm ngớ ngẩn ngu ngốc;làm gì có chuyện Tàu Cọng phát minh lò phản ứng loại này?.

bởi: Tầm Phào từ: hn
11.06.2012 06:28
Ông Giang nên lấy bà Hằng làm vợ. Bùi Tín viết thế này ông hết cửa từ cơ quan đến nhà quan rồi:."Anh yêu cầu Minh Hằng hãy yêu cầu trại cho anh đi theo để chăm sóc sức khỏe cho cô, anh nói nếu làm được việc đó khi trở về trại anh sẽ cởi bỏ bộ quân phục trở về nhà làm thường dân anh cũng cam lòng...."Yêu nhau thế bằng mười phụ nhau.Chẳng biết ông Bùi nghĩ sao mà lẳng lên mặt báo, chặn bước ta về như rứa.

bởi: Hãy thay đổi khẩu hiệu từ: XTNTS Tha hương
11.06.2012 05:17
Khẩu hiệu trong tương lai là hai bài hát của Việt Khang. Chúng không thể bịt miệng tất cả mọi người cùng một lúc được. Toàn dân hảy chuẩn bị học thuộc hai bài ca này.

bởi: Vô danh
10.06.2012 20:37
Xin đề nghị với các vị cộng sản VN , các vị nên tạo một blog gọi là blog CS để có một sân chơi mới công bằng hơn và không thiên vị như VOA chắc có lẽ là tự do, cởi mở và thú vị lắm nhỉ? Chúng tôi đang đợi quí vị đó.

bởi: Vô danh
10.06.2012 16:30
@ Dove cu, hơn 700 tờ báo của csvn như thế nào? VOA là 1 tờ báo của Mỹ và là của phe tự do dân chủ chớ không phải là tờ báo của bọn thú cầm cs. Nếu như đớp cu không thích thì miển vào VOA. Đây không phải là mảnh đất của côn đồ cs đâu, bây giờ muốn ăn hiếp tới VOA nữa phải không? được cho phát biểu tự do ở đây là phước ba đời nhà cs của Dove cu rồi đó. Đừng có lên đây làm cái trò cs nữa, không dễ ăn đâu đớp cu ạ ! bầy thú vật vô liêm sĩ chẳng biết hổ hẹn là gì.
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
14.06.2012 05:52
Tưởng là VOA hơn báo CS nên mới vào. Nào ngờ VOA chỉ là xăng pha nhớt.

Về mặt côn đồ thì VOA thua xa các trang tin của mấy ông kaki thất thế làm thuyền nhân. Về mặt thông tin thì cắt xén lung tung, xem ra tính chuyên nghiệp còn thua xa cả báo lá cải theo lề phải.

Chỉ còn mỗi comments là vẫn còn đậm đặc chất kaki. Tính nguyên bản, vẫn có giá trị thông tin hơn hẳn xăng pha nhớt. Bởi vậy Dove kiên trì nhấm nháp comments, những mong được thưởng thức dư vị chính hiệu của cái thể chế độc tài kaki (junta), đã từng một thời được gọi là VNCH.

bởi: Vô danh
10.06.2012 14:47
Lời một viên chức Nga "Việc Lenin không được an nghỉ 88 năm sau khi ông chết là quá đáng." (BBC) Chắc là Lenin cũng sẽ giả từ Quảng trường Đỏ sớm như Stalin cách nay 20 năm để được trở về cát bụi một cách chính thức.
Khi nào thì đảng cs Hà Nội ngưng đày đọa thân xác HCM trong Lăng Ba Đình thì công an sẽ trở lại làm đúng nhiệm vụ bảo vệ người dân của họ. HCM được biết có ý "xin" được thiêu nhưng các lãnh tụ cs VN sau này thiếu chiêu bài để lường gạt dân nên không thỏa mản ông và cho tới nay vẫn dùng thân xác ông để trục lơi. Mong ông HCM được chôn cất chu đáo để người dân Việt không bị họa thêm nữa.

bởi: Vô danh
10.06.2012 10:47
giọng điệu phiến diện, một chiều. Xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Trả lời

bởi: CÚT BẮT từ: KHU PHƯỚC LỘC THỌ 6/11
11.06.2012 15:41
Vô Danh = Nhô núp, trốn, chạy, ném đá dấu tay.

bởi: BỐTHẰNG NHÔ (NPCN)
10.06.2012 03:50
DOVE " tính toán " kiểu " ĐẢNG TÍNH " hay nhể!Vậy CAND kia ko là bạn dân sao? nên ko thể giật tít " Anh CA-bạn dân ",vậy anh CA kia ai đào tạo vậy,lưỡi gươm cuả Đảng ta ai đúc vậy.Lí luận " XAỎ NGÔN " cuả DOVE ko bịp được ai.Nếu anh CA-bạn dân kia cư xử với bà HẰNG tốt,nó còn cụ thể tiến bộ hơn caí XHCN (tốt,xấu mù mờ) cuả DOVE chế tác ra.Riêng BTN chẳng cần caí " THÔNG TIÊN TIẾN BỘ " XHCN tốt,xâú.Vì nó có thật đâu mà tốt với xấu.Nhân loại cũng chằng cần XHCN hoang tưởng,dẫu DOVE có lôi cả ông HỒ ra " BIỆN CHỨNG " cũng ko thể tô son,trét phấn cho miếng gỗ mục.DOVE cũng vì lậm vaò loại ma tuý CS,hồn phách hỗn độn ĐẢNG,ĐOÀN,LT.Thậm chí caí quần lót cuả DOVE ko chừng cũng phaỉ mang " TÍNH ĐẢNG " ấy chứ lị ! Thắu caý DOVE đây này,DOVE nhiều lúc tầm thường,ko kém các Đ/C cuả DOVE lên caí baĩ bia VOA,bệnh nói láo,là bệnh thâm căn,cố đế cuả người CS,nói láo triền miên,biến nói láo thành " thông tin tiến bộ " mấy hồi.Thôi xin DOVE thật ra mỗi lần DOVE xuất ngôn cả baĩ bia đàn VOA coi xong thì bỏ ngoaì tai thôi,chẳng qua người CS DOVE ăn nói còn tử tế,ko hạ lưu như các Đ/C cuả DOVE,nên BTN dù ko Đồng Chí nhưng vẫn là đồng chủng,vẫn dành một khoang nhỏ cá nhân cho DOVE,dù biết là DOVE vì " ĐẢNG TÍNH " mà xảo ngôn,ngụy biện.Chúng tôi thừa công lực để hiểu DOVE lên VOA với mục đích gì.Con PUTIN ấy à! là một CT gia " MẶT DẦY ",một tên độc taì,nhưng caí hay cuả PUTIN là dứt khoát goi CNCS là rác rưởi,ko bao giờ tên lái súng PUTIN lôi caí CNXH về lại nước NGA,xuất thân từ KGB, PUTIN biết rõ caí thùng rác ở chỗ nào để đem mớ rác rưởi kia đi đổ.Đó mới là " TIẾN BỘ " thưa ngaì DOVE !
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
14.06.2012 19:37
Lenin rất nổi tiếng vì đã phát hiện ra sự tồn tại khách quan của "đảng tính" trong văn học.

Vấn đề là, Lenin đã lầm tưởng rằng CNTB là đồ chết rồi, vì thế đảng tính TBCN đã được đảng tính CNXH mai táng tử tế và có nghĩa vụ chăm lo cho mồ yên mả đẹp như một biểu tượng cho quá khứ của nhân loại.

Hầu hết mọi người kể cả BTN, do bị nhồi sọ bởi những học trò xấu của Lenin, nên khi nói đến đảng tính thì đinh ninh rằng chí tồn tại một đảng tính duy nhất là đảng tính XHCN.

Thế nhưng thực tiễn sau Lenin cho thấy rằng CNTB vẫn sống khỏe và vì vậy việc công nhận sự tồn tại khách quan của CNTB cần được nhìn nhận như một giá trị cơ bản của CNXH tốt. Đảng SPD (Đức) là và PS của Pháp là những ví dụ.

Trong mọi thể chế DC thực sự (chứ ko phải DC nhập khẩu kiểu mùa xuân Ả Rập) nhân dân chọn đảng nào là vì đảng tính của nó, chứ ko phải vì cái tên. Ví dụ, trong cuộc bầu cử vừa qua dân Pháp đã chọn đảng PS vì đảng tính pro XHCN và pro dân tộc phù hợp với mong đợi của họ hơn là đảng tính pro EU quên dân tộc của UMP.

Thế đấy, đảng tính là đa dạng và tồn tại khách quan trong mọi tiến trình dân chủ cận đại và hiện đại.

Hơn thế nữa, đảng tính còn là một bản năng do đào tạo mà có, vì vậy chỉ nên cất nó trong đầu. Quần lót chỉ được dành để cất bản năng gốc thôi. Y học hiện đại đã chứng minh rằng giữa đảng tính và bản năng gốc ko có mối quan hệ chặt chẽ.

Đó là những điều mà Dove đã tiếp thu được ở các bãi bia, một dạng Hyde Park vô cùng độc đáo của HN. Nay loan báo trên VOA, những mong BTN tỉnh táo cập nhật để mà tiến bộ.
Trả lời

bởi: Dove từ: Việt Nam
14.06.2012 06:48
Đảng tính tồn tại một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của BTN.

Cứ đọc comments thì khắc rõ sự tồn tại khách quan của hai dòng thác đảng tính của thời đại: CNXH và CNTB. Hai dòng thác đó lại phân ra thành 4: CNXH tốt, CNXH xấu, CNTB tốt và CNTB xấu và cứ thế biến hóa vô cùng.

Thế đấy, do ảnh hưởng của thời đại, cái nhất thể là dân tộc VN đã sinh lưỡng cực, lưỡng cực lại sinh tứ trụ. Rồi tứ trụ ắt sinh bát quái biến hóa vô cùng...

Vậy BTN chỉ mới biết đến chủ nghĩa thôi, mà ko biết Kinh Dịch, nên ko thể thấu hiểu triết lý Á Đông "tốt xấu lẫn lộn". Não trạng do bị phương Tây nhồi sọ nên đã xơ cứng đến mức ko thể cập nhật được "biến hóa vô cùng".

Chắc là tuổi đã già, đâm ra lú lẫn, Đảng tính XHCN tốt của Dove là phạm trù thượng tầng kiến trúc, được cất ở trong đầu, thế mà BTN lại đồ rằng cất trong quần lót. Thật là đáng thương, bỡi nhé trong quần lót, Dove cất một của quý nguyên sơ, thiếu nó là dòng họ tuyệt chủng và suy rộng ra là con người cũng tuyệt chủng luôn.

Đảng tính tuy quan trọng thật, nhưng chưa quan trọng đến mức được cất trong quần lót. Vậy mong BTN đi "mental clinic" chữa bệnh lú lẫn. Dù có mất tiền, mất thời gian thì BTN cũng phải ráng. Vì lỡ cất lầm đảng tính vào quần lót, hoặc chỉ lỡ để nó dây vào quần lót thôi, thì khi lâm trận, kiểu gì cũng rất bất tiện.

bởi:
09.06.2012 12:57
Ý nghĩ đầu tiên của Hê khi đọc xong bài này là: thầy Giang bên đó ra sao rồi sau khi danh tính được "lên đầu bảng" của CA Cộng Sản qua sự tiết lộ công khai cũa bài báo này? Hê tin rằng thầy thừa dũng khí của một người dân có "máu ta từ thành Văn Lang dồn lại, xương da thịt này cha ông miệt mài". Câu chuyện này là cái tát nổ đom đóm vào chế độ CS độc tài phi nhân bản.

bởi: nong dan từ: ben tre
09.06.2012 12:47
cong an csvn la cong cu phuc vu bao ve che chan lam tam binh phong cho dang csvn song con, do tai sao cong an mau chong thang quan tien chuc.

bởi: Trẻ Cà Mau
09.06.2012 12:03
Nơi nào có đánh nhau với nhân dân thì nơi đó có công an. Trong giờ làm việc thì mặc đồng phục được gọi là công an hay cảnh sát, làm thêm giờ phụ trội thì mặt thường phục được gọi là "côn đồ"
Trả lời

bởi: vungu từ: phápd
10.06.2012 02:30
Gởi..Trẻ Cà Mau...nói sao đúng quá vậy...hoan hô...hoan hô ...Người Trẻ Cà Mau.... .

bởi: Người Du Lịch
09.06.2012 11:56
Ở các nước văn minh tiên tiến, một người trong xóm làm công an hay cảnh sát là cả xóm hảnh diện. Tại VN thì khác, công an thay đổi thường phục trước khi về nhà, không hiểu sao nhưng tui đoán là dường như bộ đồng phục màu xanh và vàng gây quá nhiều "ấn tượng" với bà con xóm làng.

bởi: Nguyễn Hữu Đức từ: Sài gòn
09.06.2012 10:43
Tôi thấy ở các nước dân chủ họ chẳng cần khẩu hiệu chi hết mà khi cần là cảnh sát có liền, họ rất nhã nhặn và nhiệt tình. Tôi cũng chẳng thấy khẩu hiệu ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC hay CÔNG BẰNG-DÂN CHỦ-VĂN MINH... Nhưng nếu chính quyền làm sai là sẽ bị người dân chỉ trích ngay, kể cả biểu tình. Còn về công bằng thì tuyệt vời, người lương cao thuế nhiều lương thấp thuế ít và thất nghiệp thì hưởng trợ cấp... Phải chăng chế độ nào mà hệ thống tuyên truyền càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sự lừa dối càng tinh vi bấy nhiêu. ĐỘC LẬP thì có công hàm bán nước, TỰ DO nhưng có điều 88, HẠNH PHÚC chắc chỉ có cán bộ đảng viên là hạnh phúc nhất, 1955 thì CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, 1975 thì CẢI TẠO và VÙNG KINH TẾ MỚI. Còn CÔNG BẰNG nên so sánh đời sống người và cán bộ đảng viên thì thấy ngay, lương của chủ tịch nước cũng khoảng 10.00 khoảng 10 triệu/tháng vậy sao mà ông nào cũng nhà lầu xe hơi, con cái học nước ngoài LÀM ĐẦY TỚ CỦA DÂN là thế đấy!
Trả lời

bởi: ho cho minh từ: ba dinh
11.06.2012 02:10
Ban noi that chi ly,dung su that 100%

bởi: Ai tin Đảng ???
09.06.2012 08:45
Nói đến CA là dân ai cũng ngán, họ được giáo dục nhìn ai cũng là một tội phạm, một đối tương đáng nghi ngờ, họ là người có quyền lực trên luật pháp, luật pháp CS luôn bảo vệ họ để họ bảo vệ cho chế độ, dân không phải là bạn mà là thành phần cần theo dỏi,chắc là họ cũng làm theo Triều tiên, phân loại dân nhưng âm thầm không rùm beng như chú In chú Ủn

bởi: Trần Vỹ Thiên từ: Việt Nam
09.06.2012 05:19
Tinh thần yêu nước của nhân vật này là có thật, hành động yêu nước là nghĩa vụ của bất kì ai miễn người đó là dân tộc Việt Nam. Nhưng thể hiện cách yêu nước không đúng với chủ trương, đường lối của những người có quyền lực thì sẽ bị xem đây là hành động sai trái. Tuy nhiên để hỏi những người có quyền lực rằng phải hành động như thế nào mới đúng thì sẽ không có câu trả lời. Vì vậy cứ yêu nước tại tâm như theo Phật giáo vậy là ổn.

bởi: Dove từ: Việt Nam
09.06.2012 04:48
Nhìn chung VOA Việt Nam là một trang tin có định kiến và thiếu khách quan. Tuy rằng đứng bên lề trái, nhưng chung quy cũng là truyền thông Nhà nước: vì chế độ mà bẻ cong sự thật. Những bạn đọc mong muốn được "thông tin để tiến bộ" hãy cảnh giác. Dove yêu mến các bạn.

Ví dụ, Dove là người dân, anh công an trong trại ko hề chăm sóc Dove, thế mà Bùi lão gia được quyền giật tít: Anh CA - bạn dân. Nếu VOA đính chính Anh CA - bạn bà Hằng thì OK. Quả thật, đúng là "thông tin để tiến bộ".

Thêm một ví dụ khác. Cả tháng nay báo Nga đăng tin: Putin ra chỉ thị nếu luật biểu tình của Nga, ko dân chủ bằng luật của Phương Tây thì ông sẽ ko ký. Thế nhưng, VOA chỉ thông báo vỏn vẹn rằng Putin ký sắc lệnh tăng tiền phạt biểu tình phạm luật.

Dove đã thử kiểm kê tính xác tín của VOA đối với những đối tượng có định kiến. Hóa ra chỉ nằm trong khoảng 15 - 20 %, có nghĩa là ko hề hơn truyền thông lề phải. Nửa sự thật ko phải là sự thật, còn 20% của sự thật là... chính trị hóa vấn đề.

Chán, nhưng vẫn vào VOA. Bỡi nhẽ ở các bãi bia nói xạo cũng rất nhiều thế mà đâu có bỏ được. Một phần vì thói quen, một phần vì nghiện...Chất gây nghiện ở VOA chính là những bình luận ngớ ngẩn của BĐCK về CNXH tốt. Hôm nào ko đọc là miệng nhạt thếch, ăn cơm mất cả ngon.
Trả lời

bởi: Nguyễn Hữu Đức từ: Sài gòn
11.06.2012 08:39
Nếu còn những cái đầu đặc thì CS vẫn còn tồn tại.
Trả lời

bởi: ĐẢ CỘNG GẬY từ: HELSINKI 10/6
10.06.2012 16:01
@ DOVE Định kiến và khách quan kiểu Dove hả ? Khách quan như thế nầy chăng : Anh công an bạn của chị Minh Hằng thì không phải là bạn của Dove và anh công an nào là bạn của Dove thì KHÔNG được làm bạn với chị M.Hằng bởi vì chỉ có loại người như Dove mới là " DÂN ".??? Láo thật, lý sự dông dài nhưng cùn nhủn. Đất nước VN chỉ thuộc về " chủng loại Dove " !!!. Hahaha, nhân tiện Dove nhớ kiếm thêm Foreign Policy mà SAO CHÉP cho cái gọi là " Thông tin để tiến bộ ", để cho gậy của ta làm việc nhé. CHÉP GIẢ mà cứ nghĩ mình là THỨC GIẢ ------- HAHAHHA.
Trả lời

bởi: Vô Duyên Quá
10.06.2012 12:36
Cơ khổ, VN mình chiếm quán quân rồi. Bãi bia nó nở rộ như bèo, tha hồ cho quan dân khoái nghiện "xạo" có chổ tiêu dao sinh hoạt. Càng nhiều doanh nghiệp phá sản thì bãi bia càng đông khách nghiện. Tiền đâu??
Trả lời

bởi: cazetki nguyen từ: nga so[moscouva]
10.06.2012 02:45
kinh goi ban, dove, cong an tra tien rat nhieu cho ban, de ong ban tuyen truyen tot dep cho dang cong san cong an an cuop cua nhan dan, tren toan the gioi nay ai cung biet het roi ??khong can ong ban giai thich ,xuyen tac noi lao su that,,,,

bởi: con. . . ! từ: pháp
09.06.2012 03:57
Công An ( CA ) là ...: niềm tự hào của chủ quyền trị dân ! nhờ CA
nên chế độ vửng mạnh đến nay..! ai nói CA là hại dân ! xin xét lại ! chế độ phong kiến,thực dân Pháp,Mỷ Ngụy không biết dùng ..Người CA,nên bị loại ra khỏi xả hội..mất quyền cai trị.

bởi: Bà Năm Sa Đéc chống CSVN từ: xứ Cờ Hoa
09.06.2012 00:06
Ít ra trong bầy lang sói vẫn còn được có Một Con Người.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
10.06.2012 18:09
@Ba nam sa dec chong cong den khung"coi cho ky day nhe !!doc cho ro di nhe !!! bnsdccdk la ke an khong ngoi roi=ngoi le doi mach. dam bi thoc =thot bi gao day nhe !!qua khung"

bởi: banamsadechoaky
08.06.2012 19:48
Cong An la ban dan. Tong thong Ngo dinh Diem VNCH1.nam 1960
Trả lời

bởi: Truyền Đăng
10.06.2012 10:45
Sự mỉa mai của bạn để bảo vệ cho cái chủ nghĩa CS bệnh hoạn cũng dể hiểu. Dẫu sao đi nữa, CA miền nam lúc ấy cũng chỉ sát hại có hai người chứ không có đánh đập, đàn áp 35 triệu nguời Việt lúc bấy giờ.
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
11.06.2012 18:39
@Truyen Dang" coi cho ky day ne ! Lich su Viet nam sau bao doi ,dau kho+thuc dan Phap+ Phat xit Nhat+ De quoc Hoaky+ mat vu vnch1+2 thi hang tram nam dan toc vn qua la dau don+chet choc(khoang 2,3 trieu nguoi VN vo toi bi giet chet) , cho nen 30-4-1975 Viet Cong moi co chanh nghia va chien thang mot cach ve vang day nhe !
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
11.06.2012 18:09
@Truyen Dang " VNCH1+2 sanh ra khong biet bao nhieu ten ac on con do ma noi cho het day nhe! nhu la mat vu Ngo dinh Diem+Nhu+can(mien trung),canh sat dac biet+trung uong tinh bao cua tuong NK Binh+an ninh quan doi cua tuong Nhuan+tinh bao hai quan+tinh bao khong quan ,quan canh cua dai ta Thiet : ke tu nam 1955-1975 da giet hai hang trieu nguoi VN vo toi day nhe !!!

bởi: LuongTam.cua.VietNam
08.06.2012 17:02
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"YêuQuêHương như GiòngSữaMẹ, YêuDânViệt như LờiMẹRuCon" (ThanhNgoc)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kính Thưa: Tất cả Người Việtnam, và kể cả những người Cộng Sản ở Vietnam

Một điều đáng tiếc cho nhân loại vì nó có thật là :"Khi những xã hội mà nơi đây có những người dân sống và lớn lên trong ý tưởng xử dụng sự độc ác, giết chóc, khủng bố, tra tấn, lừa bịp người dân vô tội, dễ tin nghe theo sự hiểm độc của họ để cùng nhau trở thành những đàn ác quỷ để đi reo rắc chết chóc trong toan tính chiếm đoạt xã hội về cho bè đảng của chúng để mưu cầu sự giầu sang, và thâu tóm mọi nguồn lợi của xã hội và còn để xây dựng sự trường tồn của phe đảng của chúng từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo! Nơi đây, mọi tội ác mà trí óc độc hại của chúng có thể tưởng tượng ra đều xuất hiện và bọn tàn bạo quỷ dữ kia luôn luôn xem đó như là các phương tiện quan trọng cần phải có vì nó hữu ích cho những tội ác của chúng có thể làm được nhiều điều kinh khiếp nhất mà những đám quỷ dữ này có thể làm được! Đây chính là cái thảm họa đã đang xẩy ra ở các nước có nền văn hóa tốt đẹp bỗng chốc bị tà thuyết cộng sản thay thế và mọi giá trị tốt đẹp hữu ích cho người dân của họ bị thay thế bằng mọi điều vô lý, độc hại và dĩ nhiên là phản lại mọi cuộc sống hạnh phúc từ tinh thần cho đến vật chất!
Thật vậy, ở những quốc gia bị nhiễm độc, đầu độc bởi tà thuyết độc hại không có căn bản để tồn tại lâu dài nếu khong áp dũng phương thức khủng bố liên tục đối với người dân của họ để ngăn chặn họ đồng loạt nổi lên tiêu diệt bọn thống trị độc tài là những bè đảng cộng sản như ở Việtnam, Tầu, Bắc Hàn Cộng Sản Nga và cộng sản trog cac nước Đông Âu khi xưa ! Bọn thống trị ở các quốc gia cộng sản này đều biết chính chúng là những kẻ độc hại nhất, nguy hiểm nhất, và mang trong người nhiều tội ác nhất đối với dân tộc của họ! do đó chúng đều biết số phận của chúng sẽ vô cùng đau thương khi dân tộc của chúng đến lúc đứng dậy để truy sát chúng khong chừa một tên thoát chết! Bởi lý do này bọn lãnh tụ cộng sản ở mọi quốc gia cộng sản như ở Vietnam, Tau, N. Korea, v.v luôn luôn xem và đối xử với dân tộc của chúng là những kẻ thù quan trọng nhất của chúng và còn quan trọng hơn là kẻ thù ở ngoài biên giới hay là các nước chống lại chúng! điều này đúng như 1+1=2 ở Vietnam, Tầu, và N. Korea, v.v.
Xin Đa Tạ(ThanhNgọc-ImpeccableVision)

bởi: Đảng viên Đốt thẻ Đảng.
08.06.2012 16:06
Thầy Giang, Nhân dân VN ngưỡng mộ Thầy.Thầy Ở trong Bầy Lang Sói của cái Đảng Bán Nước Hại Dân mà Thầy Can Đảm Dám cả Gan Vuốt Râu Hùm......Không như từng Bầy Ưởng Ngực với cái Bằng Tiến Sĩ, Thạc Sĩ , Bác Sĩ, Luật sư mà Muối Mặt , bán rẻ Lương Tâm để Hùa theo cái Đảng chỉ biết Lừa Bịp nhân dân để Kiếm Cơm Ăn, Áo Mặc.Liêm sĩ để Đâu các Ngài Khoa Bảng.

bởi: NGƯỜI PHƯƠNG NAM từ: DOWN UNDER 9/6
08.06.2012 16:06
Nếu bị cả bầy công an hành hung cùng một lúc thì thua. Chứ nếu chỉ có hai thì theo kinh nghiệm của cha tôi trong thời gian ngắn làm sĩ quan quân báo (1947) ông PHẢI LÀM BỘ dộng cho kẻ bị tình nghi cộng tác với Pháp ( đôi khi bị tố gian do tư thù ví dụ như nhà văn Lan Khai và biết bao nhiêu nạn nhân vô tội nữa ) để hạ hỏa thú tính nơi đồng chí của ông đang say máu. Ánh mắt của nạn nhân đeo đuổi suốt đời cha tôi. " Trên con đường Cách Mạng ông bỗng khám phá ra rằng ông còn có một điểm lương tâm và nhất điểm lương tâm ấy khiến ông trở nên vô dụng cho CM.". Sau Điện Biên Phủ ông ghê tởm và bỏ Đảng. Tôi nghĩ rằng trong đám công an hành hung chị Minh Hằng chắc chắn có vài NGƯỜI làm bộ dộng cho chị vài cái nhẹ bằng không làm sao chị sống sót cho nỗi ???!!! Tôi vẫn tin nơi nhân tính con người.
Trả lời

bởi: DÂN ĐEN từ: HOÀN KIẾM 10/6
10.06.2012 18:01
Tôi hiểu ý của NPN. Ông biết rất rõ vấn đề nhưng ông vẫn gián tiếp kêu gọi lòng nhân nơi mỗi một con người, dù là người công an. Ông là bậc chính nhân trí thức. Cám ơn ông. Cám ơn bác Tín. Cám ơn VOA.

bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
08.06.2012 16:04
Công An, Cảnh Sát chỉ làm nhiệm vụ của họ, ở Mỹ hay ở đâu cũng thế. Bạn của dân phải hiểu là bạn của những người không phạm luật, còn đối với kẻ phạm luật thì bắt buộc họ phải thi hành bổn phận của họ đối với đất nước cho sự thanh bình của toàn dân. Ở Mỹ, người "occupy" chỉ ngồi lỳ thôi không bạo động và không phạm luật Mỹ chút nào nên Cảnh Sát không làm gì được, nhưng đến lúc nào đó ông thị trưởng đại diện nhà giàu thấy chướng mắt vì những biểu ngữ chống đối nhà giàu nên ra lệnh đuổi họ vì lý do thấy họ ngồi lỳ chướng mắt quá. Dĩ nhiên họ không đi, Cảnh Sát Mỹ tới hốt hết những túp lều lý tưởng của họ dùngf để che nắng che mưa vụt thùng rác và bắt vô bót nếu họ không chịu đi. Rồi dân ngồi lỳ cũng chịu thua vậy thôi chứ nói gì? Còn CQuyền VN đã quá tử tế với dân còn đòi gì nữa, sang Mỹ hoặc Paris la hét ngoài đường như khùng điên của Bà Hằng rồi biết, Cảnh Sát bắt bỏ vô nhà thương Điên lập tức.
Trả lời

bởi: Vô danh
10.06.2012 17:28
@.-Vietnammenyeu từ: Canada. Công An, Cảnh Sát chỉ làm nhiệm vụ của họ, ở Mỹ hay ở đâu cũng thế. Bạn của dân phải hiểu là bạn của những người không phạm luật, còn đối với kẻ phạm luật thì bắt buộc họ phải thi hành bổn phận của họ đối với đất nước cho sự thanh bình của toàn dân. thanh bình đây nay VẸM = Video: ‘Cảnh sát giao thông’ hành hung tài xế giữa phố.
Trong đoạn clip, một người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông, dùng tay đấm và dùng dùi cui vụt liên tiếp vào đầu và mặt một tài xế xe tải…
Trưa 10/6, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe tải bị một người mặc cảnh phục Cảnh sát giao thông đánh liên tiếp vào đầu và mặt được đăng tải trên mạng Facebook đã làm xôn xao cộng đồng mạng.
Đoạn clip dài khoảng 36 giây quay bằng điện thoại di động, ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục Cảnh sát giao thông mang hàm Thiếu tá, đội mũ bảo hiểm có chữ CSGT, cầm dùi cui dành cho CSGT ôm cổ lái xe tải (mặc áo ba lỗ trắng) nhãn hiệu Thaco mang BKS 18N – 6376 xuống lòng đường
Viên ‘CSGT’ này vừa chỉ vào đuôi một chiếc xe máy Yamaha Jupiter chặn trước đầu xe tải rồi quay sang dùng tay trái tát thẳng vào má người tài xế, kèm theo đó là những lời mắng chửi tục tĩu…
Chưa dừng tại đó, người này còn dùng tay, dùng dùi cui cầm ở tay phải, vụt mạnh vào đầu người tài xế… Trong khi người tài xế không hề có phản ứng chống cự.
Chỉ đến khi có sự can ngăn của một người mặc sắc phục CSGT khác (mang hàm Trung úy) thì cuộc ẩu đả mới tạm dừng.
Theo tác giả thì đoạn clip trên được quay vào khoảng 11h ngày 10/6/2012 tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Cũng theo tác giả đoạn clip, vào thời điểm trên, viên ‘CSGT’ đuổi theo chiếc xe ô tô tải trên (xe chở gỗ) để yêu cầu dừng lại. Khi tài xế xe tải dừng lại và đánh lái vào lề đường thì quệt vào đuôi của chiếc xe máy của người truy đuồi. Quá bức xúc vì hành động của tài xế xe tải, viên ‘CSGT’ đã trực tiếp xuống hành hung.
Xem xong đoạn clip, nhiều người đã hoảng hốt và cho rằng, nếu đúng người mặc cảnh phục CSGT trong đoạn clip trên là Cảnh sát giao thông thật thì cần phải xử lý nghiêm, "chưa biết ai đúng ai sai, nhưng nếu CSGT đánh nhân dân thì đây là điều không thể chấp nhận được".
http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Video-Canh-sat-giao-thong-hanh-hung-tai-xe-giua-pho/68556.bld


Trả lời

bởi: Nguyễn Hữu Đức từ: Sài gòn
09.06.2012 21:32
Tôi nghĩ rằng người Việt mình ở Canada chắc không ai có cái đầu "ĐẶC" như "Vietnammenyeu", có chăng chỉ quanh quẩn ở xó nào đó gần Ba Đình-Hà Nội.

bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
08.06.2012 13:41
Vẫn còn nhiều lắm,những con người như thế.Còn nhiều lắm như những hạt mầm ẩn mật trong muà đông đau đớn cuả DT, rõ ràng lắm những lá mục cuả " MÙA THU NĂM TRƯỚC ", Vẩn ẩn dấu " NHÂN PHẨM CON NGƯỜI "mặc cho lũ " QUẠ KHOANG" vẫn vang tiếng hót ma quỷ, lũ kên kên đòi riả rói những xương maú cuả cả DT. Cuộc đấu tranh kiên cường cuả cả DT, với bọn độc tài, toàn trị, sẽ còn daì, và gian khó để đòi lại ĐỘC LẬP,TỰ CHỦ cuả cả DTVN, đang bị tập đoàn quyền lực man rợ, những kẻ vong bản ,những kẻ chỉ vì quyền lợi phe nhóm, núp dưới ô, dù hèn mọn TQ. Chiến tranh QUỐC, CỘNG đã chấm dứt gần 40 năm, thời gian đã rưả dần nhưng đau thương cuả cả DT, xương maú hai miền NAM, BẮC đổ xuống. Nhưng DT VN vẩn ko thề phát triển, ND VN vẩn nghèo khổ bị áp bức, bịt miệng, bị đàn áp DC,NQ con người bị chà đạp. Điều đau đớn nhất là hiểm họa bắc phương luôn chực chờ đổ ập lên DT. Nếu nó xẩy ra trên BIỂN, hay trên đất liền thì xương maú VN lại đổ ra. Nếu phaỉ như thế, vẫn phaỉ hy sinh, nhưng nếu tập đoàn man rợ ĐCSVN còn nắm quyền lực thì maú xương VN lại bị lợi dụng cướp công. Hãy tỉnh táo bây giờ ko phaỉ cuộc chiến QUỐC hay CỘNG,mà cuộc chìến cuả ND vơi bọn ĐT, toàn trị ĐCS VN.

bởi: Cà Phê Vĩa Hè từ: Thành Phố Minh Râu
08.06.2012 12:50
Đảng Việt cộng thường lải nhải: " Đã từng đánh tan tác 3 Đế quốc sừng sỏ Pháp, Nhật và Mỹ. Chưa từng ngán sợ bất cứ thằng Đế quốc nào. "( Ngoại trừ nước lạ ) Nhưng lại sợ những nử Anh Thư, đấu tranh ôn hòa cho Dân chủ, Nhân quyền, biểu tình chống ngoại xâm. Vũ khí của họ, chỉ mổi Cây bút, Cái mồm và miếng " Bánh Bèo " Lạ thiệt !
Trả lời

bởi: Vô danh
11.06.2012 10:58
Chơi với bạn mà không cướp của bạn là đồ khốn nạn.Chơi với bạn mà lấy vợ con bạn là thứ trước sau gì cũng ăn lựu đạn.C.a là bạn dân là vậy ! "Đầy tớ nhân dân" thì phải bồng bế vuốt ve con của dân,phải nựng nịu "Cháu ngoan" như bác Hồ biết rõ thân phận của Người .
Trả lời

bởi: Nghịch nhĩ từ: Hoa kỳ
11.06.2012 10:46
Nghe bà Hằng trả lời phỏng vấn mới rõ bà Hằng chỉ chống đối những người "cs hkông chân chính" vậy thì ai là "cs chân chính " ? Bà bực dọc khi có ý kiến :"cs thì ai cũng như ai,cũng phường bán nước hại dân !" có lẽ vì có gia đình bà trong đó.Chế độ vc là chế độ phản đạo đức,nếu ai đó đã bị lừa,đã bị lợi dụng lòng yêu nước thì phải biết sám hối từ khước ân sủng do chúng ban phát,không góp tay nhuốm máu đồng bào,phải nhận rõ chân tướng đạo đức gỉa của HCM từ hành vi đến những lời nói ăn cắp của những người có thực tâm,chứ nói đấu tranh cho dân tộc mà cứ lủi đầu tôn kính mong hợp tác với kẻ chủ chốt dù là ai đã gây ra tội ác cho đồng bào mình thì cũng chỉ là giành giựt miếng ăn cho phe phái .Nếu không nỡ và muốn che đậy cho bất cứ kẻ nào đồng lõa sát nhân thì làm thinh để mọi người thông cảm và nên dành niềm riêng cho tự ái dân tộc.Đấu tranh để giành lại quyền cho "cs chân chính",và chỉ vì u mê thần tượng gian trá thì chẳng khác nào đốt đuốc đi tìm "CON RUỒI VỆ SINH " !
Trả lời

bởi: banamsadechoaky
10.06.2012 18:20
@Ca phe via he"coi day nhe ! doc cho ky day nhe ! VN 4000 nam van hoa ,Viet Cong la nhung chien si than thanh da danh tan 3 de quoc sung so cua the gioi la Hoaky+phap+nhat day nhe ! Danh tuong Vo Nguyen Giap ca the gioi deu biet day nhe ! la ke biet danh tran+thang tran day nhe !cpvh coi day ma hoc nhe !cho nen ma bat chuoc nhung ke dien khung nhu la He-He+ Ba nam sa dec chong cong den khung day nhe !!

Blog

Tình thế đòi hỏi

Tình hình chính trị ở Việt Nam đang đòi hỏi cấp bách một tổ chức chính trị, để thoát khỏi tình trạng độc đảng
Thêm

Lợi dụng tự do dân chủ và lợi dụng quyền lực

Chỉ trong hơn 2 tuần, chính quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp 2 blogger Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào
Thêm

Nhớ Thế Uyên (1935-2013)

Sáng 12/6/2013, tôi nhận được email của nhà văn Phạm Phú Minh từ California cho biết nhà văn Thế Uyên vừa từ trần
Thêm

Lòng tin và sự xấu hổ

Sự tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi người có thể sinh hoạt chung với nhau trong xã hội
Thêm

Đảng đi đường đảng, dân đường dân

Việc sửa đổi Hiến pháp được lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam coi là sự việc hệ trọng nhất trong năm nay
Thêm
Các bài viết khác
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
JavaScript của bạn đang tắt hoặc bạn có phiên bản Flash Player cũ của Adobe. Hãy trang bị Flash player mới nhất.
Video

Video Việt Nam Trung Quốc lập đường dây nóng giải quyết tranh chấp

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp kiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Bắc Kinh hôm thứ Tư ngày 19/6. Trong ngày gặp đầu tiên, lãnh đạo hai nước đã ký kết một loạt những văn kiện quan trọng như hợp tác chiến lược, thỏa thuận hợp tác kiểm soát biên giới, lập đường dây nóng để giải quyết xung đột về đánh bắt hải sản.