Đường dẫn truy cập

Người Nam Sudan ở Mỹ tụ tập tại Washington ăn mừng quốc gia mới


Cờ của Nam Sudan được kéo lên trước Ðại sứ quán ở Washington đánh dấu một quốc gia mới tham gia vào cộng đồng quốc tế
Cờ của Nam Sudan được kéo lên trước Ðại sứ quán ở Washington đánh dấu một quốc gia mới tham gia vào cộng đồng quốc tế

Cộng đồng người Nam Sudan đang sinh sống trên khắp nước Mỹ đã tụ tập tại Washington hôm thứ Bảy để chào mừng quê hương mới của họ bên nhà. Nhiều người cũng đến từ các nước khác.

Buổi tụ tập diễn ra tại đại sứ quán Nam Sudan mới vừa khai trương, số người đến dự đứng tràn ra khắp bên ngoài.

Người nào cũng tươi vui, một số đang xem trên màn hình trực tiếp cảnh chào mừng độc lập đang diễn ra tại Juba, thủ đô mới của họ bên nhà.

Bên ngoài sân cỏ sứ quán, nhiều người Nam Sudan hát hò và nhảy múa.
Anh Christopher George, định cư ờ Mỹ từ 11 năm nay. Anh đến từ tiểu bang Georgia và cho biết:

“Lái xe 10 tiếng đồng hồ từ Georgia tôi chẳng thấy mệt tí nào, nếu so với những người bên nhà đã tranh đấu để được độc lập tách rời khỏi miền Bắc.”

Bà Elizabeth Kuch chạy trốn khỏi Nam Sudan bằng đường bộ cách nay 10 năm, và bây giờ làm nghề địa ốc tại tiểu bang Pennsylvania.

Bà cho biết: “Bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy mình là công dân hạng nhất. Dù tôi không có mặt ở Nam Sudan hôm nay, tôi vẫn thấy thuộc về nó. Phát biểu cuối cùng của tôi là ngoài chuyện thấy đất nước của mình được tự do, điều mà tôi sung sướng nhất là tôi vẫn biết mình còn thuộc về một quê hương, bây giờ tôi đã có một quốc gia, dù xa xôi. Điều này tôi đã thiếu vắng từ lâu nay.”

Toán bảo vệ đại sứ quán Nam Sudan đã kéo lá cờ mới của quốc gia giữa tiếng hát và nước mắt của những người đứng nhìn.

Những người đến dự cho rằng cộng đồng người Nam Sudan ở nước ngoài có thể đóng vai trò quan trọng cho quê hương, một đất nước yếu kém về cơ sở hạ tầng nhưng có nhiều trữ lượng dầu hỏa.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức: bạo động phe phái, phân biệt Bắc Nam, tham nhũng bên cạnh nhiều vấn đề khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG