Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Clinton vinh danh cố đại sứ Hoa Kỳ tại Libya


Ngoại trưởng Clinton trao cho chị gái Anne Stevens của cố đại sứ Hoa Kỳ Chris Stevens giải thưởng Common Ground nhằm vinh danh ông Stevens tại Viện Khoa học Carnegie, Washington, 8/11/2012. (REUTERS/Yuri Gripas)
Ngoại trưởng Clinton trao cho chị gái Anne Stevens của cố đại sứ Hoa Kỳ Chris Stevens giải thưởng Common Ground nhằm vinh danh ông Stevens tại Viện Khoa học Carnegie, Washington, 8/11/2012. (REUTERS/Yuri Gripas)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ca ngợi cố đại sứ Hoa Kỳ tại Libya Christopher Stevens, bà mô tả đại sứ Stevens là một vị “anh hùng đã nằm xuống” và khen ngợi đường lối ngoại giao linh động và thực tiễn của ông.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng tại một buổi lễ vinh danh cố đại sứ Stevens và một số người khác bằng giải thưởng Common Ground, dành cho những nhân vật có tài giải quyết tranh chấp, thương thuyết, và xây dựng hòa bình.

Trong bài diễn văn đọc hôm thứ Năm tại Washington, Ngoại trưởng Clinton nói Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang điều tra các chức vụ ngoại giao ở nước ngoài đang phải đối phó với những mối đe dọa cao, như trường hợp đại sứ Stevens tại Libya, để tìm xem liệu có cần cải thiện an ninh hay không.

Đại sứ Stevens và ba người Mỹ khác thiệt mạng hôm 11 tháng 9 năm 2012, trong các cuộc tấn công vũ trang đánh vào các cơ sở của Hoa Kỳ ở thành phố Benghazi, Libya.
Bà Clinton nói Đại sứ Stevens, nếu còn sống, không bao giờ đổ lỗi cho thường dân Libya về cuộc tấn công quá khích này.

Ngoại trưởng Mỹ nói Hoa Kỳ không thể ngăn ngừa tất cả các cuộc tấn công khủng bố, nhưng nước Mỹ có trách nhiệm phải thường xuyên giảm những rủi ro mà các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ phải đối mặt.

Bà Clinton nói các công dân Mỹ phục vụ ở nước ngoài “đại diện cho các truyền thống tốt đẹp nhất của một quốc gia hùng cường và rộng lượng.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG