Đường dẫn truy cập

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bị tố cáo giết người bừa bãi


Các chiến binh của nhóm phiến quân PKK của người Kurd đứng trong một căn hầm ở Sırnak, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/12/2015. (Ảnh tư liệu). Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) tố cáo các lực lượng an ninh đã gây ra cái chết của hơn 130 người bị mắc kẹt tại tầng hầm của những ngôi nhà ở Cizre vào lúc cuối của cuộc hành quân kéo dài hai tháng chống lại cánh thanh niên của đảng PKK.
Các chiến binh của nhóm phiến quân PKK của người Kurd đứng trong một căn hầm ở Sırnak, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/12/2015. (Ảnh tư liệu). Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) tố cáo các lực lượng an ninh đã gây ra cái chết của hơn 130 người bị mắc kẹt tại tầng hầm của những ngôi nhà ở Cizre vào lúc cuối của cuộc hành quân kéo dài hai tháng chống lại cánh thanh niên của đảng PKK.

Đảng chính của phe thân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra về việc mà họ gọi là một vụ thảm sát do lực lượng an ninh thực hiện trong cuộc hành quân chống nhóm phiến quân PKK của người Kurd tại Cizre, một thị trấn đông dân đông đúc ở miền đông nam. Theo tường thuật của thông tín viên Dorian Jones của đài VOA tại Istanbul, chính phủ đã bác bỏ tố cáo đó và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc hành quân chống PKK trong khu vực đa số dân cư là người sắc tộc Kurd.

Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) tố cáo các lực lượng an ninh đã gây ra cái chết của hơn 130 người bị mắc kẹt tại tầng hầm của những ngôi nhà ở Cizre vào lúc cuối của cuộc hành quân kéo dài hai tháng chống lại cánh thanh niên của đảng PKK.

Dân biểu Ertugrul Kurkcu, Chủ tịch Danh dự của HDP, thừa nhận một số thành viên PKK nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng ông nói rằng những người đó không tạo ra một mối đe dọa nào.

Ông Kurkcu nói: "Từ những tầng hầm đó, họ trông chờ được giúp đỡ về y tế. Họ gộp thành từng nhóm 30 người, 40 người, và 70 người. Nhưng thay vì được giúp đỡ, họ đã bị xử tử một cách tuỳ tiện. Và có những bằng chứng từ những người đã nhìn thấy những xác chết đó, những người đã chụp hình, cho thấy những nạn nhân đã bị thiêu cháy hoặc bị bắn từng người một."

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những tố cáo đó và nói rằng các lực lượng an ninh đang chiến đấu chống lại một tổ chức khủng bố.

Trong cuộc hành quân 2 tháng ở Cizre, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng xe tăng để phá huỷ nhiều khu xóm. Quân đội nói hơn 600 phiến quân đã bị hạ sát, nhưng họ không cho biết số thương vong của thường dân là bao nhiêu.

Thị trấn Cizre tiếp tục ở trong tình trạng giới nghiêm và việc đi lại ở đây bị hạn chế rất nghiêm ngặt.

Bà Emma Sinclair Webb, một nhà nghiên cứu cấp cao ở Thổ Nhĩ Kỳ của tổ chức Human Rights Watch, nói cần phải làm rõ ngay tức khắc những gì đã xảy ra.

Bà Webb phát biểu: "Đây là một việc rất quan trọng. Trên cơ bản thì những cuộc giảo nghiệm đầy đủ phải được thực hiện và tình huống của những cái chết đó phải được xác định. Để có thể trả lời những câu hỏi mà cộng đồng người Kurd đang nêu ra vào thời điểm này, cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ và độc lập về những cái chết này."

Thị trấn Cizre tiếp tục ở trong tình trạng giới nghiêm và việc đi lại ở đây bị hạn chế rất nghiêm ngặt.
Thị trấn Cizre tiếp tục ở trong tình trạng giới nghiêm và việc đi lại ở đây bị hạn chế rất nghiêm ngặt.

Chính phủ ở Ankara bác bỏ yêu cầu về một cuộc điều tra độc lập.

Các luật sư nhân quyền nói họ bị tước đoạt quyền hợp pháp là dự khán những cuộc giảo nghiệm.

Đảng HDP cũng bày tỏ quan tâm về số phận của những người dân thường đang bị mắc kẹt tại Diyarbakir, một thành phố đa số dân chúng là người Kurd và là nơi các lực lượng an ninh đang tăng cường chiến dịch trấn áp. Dân biểu Kurkcu cảnh báo rằng chiến dịch trấn áp có thể đe dọa tới tương lai của đất nước.

Ông Kurkcu cho biết: "Niềm tin về sống chung đang bị thiệt hại một cách rất nghiêm trọng. Do đó, cuộc trấn áp này tạo ra một sự khó khăn to lớn cho việc đạt được một kế hoạch chính trị cho một tương lai chung của người Kurk và người Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá."

Chính phủ nhất mực cho rằng mối đe dọa của PKK cũng nghiêm trọng không khác gì mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuần trước, một nhóm phiến quân người Kurd có liên hệ với PKK đã đánh bom một chiếc xe buýt của quân đội tại thủ đô Ankara, giết chết 28 người. Các nhà quan sát cảnh báo rằng vụ xung đột này có phần chắc sẽ tiếp tục leo thang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG