Đường dẫn truy cập

Ấn Độ: Hơn 70 người thiệt mạng trong vụ cháy tại một bệnh viện


Nhân viên cứu hộ dùng dây để đưa những người trong bệnh viện đang bị cháy ra ngoài
Nhân viên cứu hộ dùng dây để đưa những người trong bệnh viện đang bị cháy ra ngoài

Một trận hỏa hoạn đã giết chết hơn 70 người tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Kolkata miền đông Ấn độ.

Nhà chức trách cho hay ngọn lửa tràn qua Bệnh viện AMRI sáng sớm hôm nay tại thủ phủ của bang Tây Bengal.

Các đài truyền hình địa phương chiếu cảnh các bệnh nhân được đưa ra trên những xe đẩy, trong khi thân nhân lo lắng chờ đợi bên ngoài bệnh viện giữa lúc khói bao phủ tòa nhà nhiều tầng.

Phó giám đốc bệnh viện AMRI, ông Satyabrata Upadhyay, cho biết có 73 người bị thiệt mạng trong trận hỏa hoạn, kể cả 3 nhân viên bệnh viện. Ông cho biết là có 160 bệnh nhân trong bệnh viện, vào lúc xảy ra đám cháy.

Đây là trận hỏa hoạn thứ nhì tại bệnh viện này trong 3 năm qua.

Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đã khởi sự các thủ tục để hủy bỏ giấy phép hoạt động của bệnh viện AMRI. Bà Banerjee hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ hỏa hoạn, sau khi các giới chức chính phủ tố cáo một số nhân viên bệnh viện đã chạy thoát thân sau khi đám cháy bùng phát.

Thủ hiến Banerjee cũng cho biết sẽ có biện pháp nếu các tiêu chuẩn phòng cháy được xét là dưới mức quy định.

Nhưng Phó giám đốc AMRI nói bệnh viện này tuyệt đối tuân thủ các biện pháp an toàn phòng cháy, và ông hứa sẽ đền bù tài chính cho gia đình các nạn nhân.

Nhân viên cứu hỏa đã gắng sức kiềm chế đám cháy và giải cứu những người còn bị kẹt bên trong tòa nhà, sau khi cố gắng len lỏi trên các con đường chật hẹp chung quanh để đến được bệnh viện Kolkata.

Các giới chức nói đám cháy bùng phát từ tầng hầm của bệnh viện, là nơi chứa hóa chất.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG