Đường dẫn truy cập

Nước Anh vinh danh một nữ anh hùng gián điệp


Chiến tranh Thế giới lần 2
Chiến tranh Thế giới lần 2

Bà Eileen Nearne, gián điệp của Anh trong thời Chiến tranh Thế giới lần 2 đã được an táng hôm thứ Ba với đầy đủ nghi lễ dành cho một anh hùng.

Bà qua đời trong cô đơn và nghèo túng bên trong một căn hộ đi thuê ở miền Nam nước Anh.

Những người biết trường hợp của bà đã đến chật nhà Công giáo ở Devon để tiễn biệt lần cuối nhân vật huyền thoại 89 tuổi, từng làm điên đầu Đức Quốc Xã qua các thành tích xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh.

Đại diện của hải, lục, không quân Anh đều hiện diện tại tang lễ để vinh danh người đã làm việc với tư cách điều hành viên phát thanh mang bí danh “Rose” trong thời gian nước Pháp bị chiếm đóng.

Tang lễ kết thúc bằng tiếng kèn của một binh sĩ Pháp chơi bài Last Post, dành cho chiến sĩ đã hy sinh trong thời chiến.

Nói thông thạo tiếng Pháp, bà Nearne đã nhảy dù xuống nước Pháp năm 1944 khi vừa tròn 23 tuổi. Bị Đức Quốc Xã bắt và tra tấn, bà không hề hé môi, dựa trên các tài liệu trong văn khố Anh mà đài BBC đã tìm được.

Quá khứ bí mật của bà chỉ được mang ra ánh sáng khi bà mất hôm 2 tháng 9.

Hội đồng thành phố lúc đầu chỉ định tổ chức một tang lễ đơn giản, nhưng kế hoạch này phải thay đổi sau khi hành tung bí mật của bà được phơi bày.

Chính phủ Pháp đã trao tặng bà Nearne huân chương Croix de Guerre do tính dũng cảm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG