Đường dẫn truy cập

Ma và vàng ở miền Tây hoang dã


Ma và vàng ở miền Tây hoang dã
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:13 0:00

Oatman là một trại khai thác vàng thực sự được bắt đầu vào năm 1901. Từ năm 1901 đến 1942, họ đã khai thác được 36 triệu lượng vàng trong vùng núi này. Tất cả số vàng chi tiêu cho Thế chiến thứ nhất được khai thác từ những ngọn núi này và từ mỏ kền kền ở Wickenburg. Năm 1942, Tổng thống Roosevelt cho rằng vàng không còn cần thiết cho Thế chiến II nữa, mà ông cần các vật liệu khác để phục vụ cuộc chiến đó hơn là vàng. Vì vậy, ông yêu cầu tất cả các thợ mỏ đang làm việc ở đây đi khai thác những thứ vật liệu khác mà ông cần cho cuộc chiến. Vì đất nước, họ đã tuân lệnh, và đã đi khai thác những thứ khác. Vì vậy, dân số của Oatman giảm xuống còn khoảng 300 người. Việc khai thác vàng đã dừng lại và không còn hoạt động gì nữa ở đây cho đến năm 1951, họ làm một đường vòng đi ra mặt sau của những ngọn núi này. Và khi đó, Oatman tàn héo dần và trở thành một thị trấn ma.

XS
SM
MD
LG