Nạn nhân bị tạt axit hoá người mẫu thời trang
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Khi tưởng rằng mọi cánh cửa đã đóng lại, người ta vẫn có thể tìm cho mình lối thoát. Điều đó hoàn toàn đúng với blogger thời trang Reshma Qureshi. Cô gái người Ấn Độ này vừa mở màn show diễn thời trang của nhà thiết kế Archana Kochhar hồi tuần trước, với gương mặt bị phá huỷ bởi axit. Năm 2014, Qureshi bị chính anh rể và một nhóm đàn ông tạt axit vào mặt. Nhưng tương lai cô gái trẻ không dừng lại ở khuôn mặt biến dạng, cô đã cùng với tổ chức Make Love Not Scars vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng về những nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit. Qureshi được mời làm người mẫu trình diễn những bộ sưu tập của nhà thiết kế Archana Kochhar và FTL Moda trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York.
Multimedia
-
03 Tháng 3, 2021
Mỹ: SUV chở 25 người lao vào xe tải, 13 người chết
-
02 Tháng 3, 2021
Mẹ nhờ ‘pháp sư’ trừ tà khiến con 9 tuổi thiệt mạng
-
27 Tháng 2, 2021
Tổng thống Biden thị sát Texas sau bão tuyết
-
26 Tháng 2, 2021
Dân Myanmar cưỡi voi biểu tình chống đảo chính
-
26 Tháng 2, 2021
Indonesia: Sập hầm vàng, ít nhất 6 người chết
-
25 Tháng 2, 2021
Châu Âu: Tịch thu hơn 23 tấn ma tuý có giá hàng tỉ euro