Đường dẫn truy cập

Nghi phạm vụ bắn chết 2 phóng viên Mỹ: Tôi là thùng thuốc súng


Nghi phạm bắn chết 2 phóng viên Mỹ Vester Flanagan. Flanagan đã bị đài WDBJ sa thải năm 2013, và trước đó, năm 2000, Flanagan đã bị một đài truyền hình ở Florida cho nghỉ việc sau khi có những khiếu nại về thái độ của ông.
Nghi phạm bắn chết 2 phóng viên Mỹ Vester Flanagan. Flanagan đã bị đài WDBJ sa thải năm 2013, và trước đó, năm 2000, Flanagan đã bị một đài truyền hình ở Florida cho nghỉ việc sau khi có những khiếu nại về thái độ của ông.

Nghi can bắn chết hai phóng viên Mỹ trong buổi truyền hình trực tiếp hôm qua, 27/8, đã gửi một tuyên bố dài 23 trang tới một kênh truyền hình quốc gia của Hoa Kỳ, trong đó ông ta tự coi mình là “thùng thuốc súng”, và chỉ “chờ để nổ tung”.

Vester Flanagan, cựu nhân viên của đài truyền hình WDBJ ở tiểu bang Virginia, nơi hai phóng viên xấu số thiệt mạng, đã tự sát khi đối mặt với cảnh sát trên một tuyến đường cao tốc ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Giới hữu trách cho biết ông ta đã tử vong vài giờ sau đó tại một bệnh viện địa phương.

Trong khi đó, hôm nay, trong buổi truyền hình đầu tiên kể từ vụ nổ súng gây chết người, kênh WDBJ đã tưởng nhớ tới các nạn nhân.

Trang web của đài này cũng để một banner màu đen trên trang chủ với ba ngọn nến và hình ảnh của hai phóng viên Alison Parker, 24 tuổi và Adam Ward, 27 tuổi.

Khi bắt đầu chương trình, người dẫn nói rằng hai phóng viên của đài đã bị bắn khi phát sóng trực tiếp sáng 26/7, và vì thế, mọi người trong đài đều đau buồn.

Phóng viên Alison Parker và Adam Ward đã bị bắn chết trong buổi truyền hình trực tiếp hôm 27/8.
Phóng viên Alison Parker và Adam Ward đã bị bắn chết trong buổi truyền hình trực tiếp hôm 27/8.

Cô cũng nói rằng đài truyền hình này đã nhận được nhiều ủng hộ sau vụ nổ súng nhắm vào cô Parker và ông Ward khi họ đang phỏng vấn trực tiếp một người quản lý doanh nghiệp địa phương ở Smith Mountain Lake gần Roanoke, cách thủ đô Washington khoảng 375 km về phía tây nam.

Trong tuyên bố mà Flanagan gửi tới kênh ABC News, nghi phạm cáo buộc rằng ông ta đã bị phân biệt đối xử vì là người đồng tính và vì là người Mỹ gốc Phi châu.

Flanagan đã bị đài WDBJ sa thải năm 2013, và trước đó, năm 2000, ông Flanagan đã bị một đài truyền hình ở Florida cho nghỉ việc sau khi có những khiếu nại về thái độ của ông ta.

Nghi can cũng cho biết rằng vụ xả súng bừa bãi tại một nhà thờ của người Mỹ gốc Phi ở Charleston, South Caroline, là “giọt nước tràn ly” dẫn tới hành động của ông ta.

“… Tôi trở thành một thùng thuốc súng đã lâu, chỉ chờ để nổ tung,” tuyên bố có đoạn.

Khi lên sóng, ông Flanagan lấy bút danh là Bryce Williams. Hai tài khoản trên mạng xã hội với tên này đã công bố những hình ảnh và video về vụ nổ súng khiến cô Parker và ông Ward tử vong ngay tại hiện trường.

VOA Express

XS
SM
MD
LG