Đường dẫn truy cập

Thân nhân các thợ mỏ Chile đánh dấu 1 tháng xảy ra tai nạn


Hình 33 thợ mỏ Chile
Hình 33 thợ mỏ Chile

Thân nhân của 33 thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 700 mét trong lòng đất hôm qua đánh dấu tròn một tháng kể từ lúc mỏ bị sập.

Vào thời điểm theo ước tính mỏ San Jose bị sập hôm 5 tháng 8, đám đông đã phát ra các âm thanh từ các chiếc sáo, tù và, và ca hát.

Bộ trưởng Hầm mỏ Laurence Golborne đọc lớn tên của từng thợ mỏ đang bị nạn.

Thân nhân và bạn bè của các thợ mỏ đáp lại 'sống mãi' sau khi tên của mỗi thợ mỏ được xướng lên.

Hôm thứ Bảy, thân nhân của các thợ mỏ đã nói chuyện với họ bằng phương tiện video, lần đầu tiên không những nghe được tiếng nói mà còn được nhìn thấy mặt.

16 nạn nhân còn sống trong tai nạn máy bay năm 1972 ở núi Andes cũng đến thăm các thợ mỏ hôm thứ Bảy.

Ông Jose Inciarte, một trong các nạn nhân của tai nạn máy bay này thừa nhận rằng có ít sự giống nhau giữa tai nạn mà họ đã gặp phải với những gì mà các thợ mỏ đang chịu đựng.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng tất cả các thợ mỏ vẫn đang còn sống.

Và ông nói rằng, cũng giống như những người còn sống sau tai nạn máy bay, tất cả đều cho thấy ý chí sinh tồn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG