Đường dẫn truy cập

Cựu chiến binh Mỹ cuối cùng của Thế chiến Thứ nhất qua đời


Bức ảnh của cụ Buckles tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nơi nhân viên của bộ đặt những đóa hồng trắng và mảnh giấy viết tay cảm tạ một người đã phục vụ tổ quốc
Bức ảnh của cụ Buckles tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, nơi nhân viên của bộ đặt những đóa hồng trắng và mảnh giấy viết tay cảm tạ một người đã phục vụ tổ quốc

Cựu chiến binh Hoa Kỳ cuối cùng còn sống sót từ Thế chiến thứ nhất đã qua đời, thọ 110 tuổi.

Một người trong gia đình cho hay ông Frank Buckles qua đời hôm Chủ nhật tại tư gia ở bang West Virginia.

Tổng thống Obama vinh danh ông Buckles hôm thứ Hai, nói rằng rất phục câu chuyện của ông Buckles, gọi ông là một người yêu nước chân chính.

Ông Buckles đã đăng ký nhập ngũ khi mới 16 tuổi, sau khi khai man tuổi với những người tuyển binh để họ cho ông nhập ngũ.

Ông đã lái xe cấp cứu ở Pháp trong thời chiến.

Ông cũng đã giúp trao trả tù binh chiến tranh cho Đức sau ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất.

Trong Thế chiến thứ Hai, ông bị Nhật Bản bắt làm tù binh ở Philippines trong lúc đi công chuyện tại đây.

Về cuối đời, ông vận động xây dựng một tượng đài quốc gia ở Hoa Kỳ để vinh danh tất cả những người đã chiến đấu và tử trận trong Thế chiến thứ Nhất.

Hôm thứ Hai, nhân viên làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ đặt một vòng hoa trắng và một tờ giấy viết tay dưới bức ảnh của ông Buckles có để tại bộ quốc phòng.

Tờ giấy có dòng chữ “Cảm ơn cụ đã phục vụ cho đất nước. Xin cụ và thế hệ của cụ an giấc.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG