Đường dẫn truy cập

Hai cha con vào rừng tránh cuộc chiến Việt Nam tái xuất hiện


Người con Hồ văn Lang được tìm thấy trong rừng
Người con Hồ văn Lang được tìm thấy trong rừng
Báo New York Times số ra hôm nay cũng đánh dấu kỷ niệm ngày các lực lượng quân sự Mỹ rút ra khỏi Việt Nam với câu chuyện về hai cha con ông Hồ Văn Thanh, mà báo này gọi là hai cha con “Tarzan của Việt Nam”.

Theo bài của ký giả Liên Hoàng viết cho báo New York Times, ông Hồ Văn Thanh đã bế con là Hồ Văn Lang, lúc đó mới lên 2 tuổi, chạy vào rừng sinh sống từ năm 1972, sau khi vợ ông và hai người con khác bị thiệt mạng trong một vụ thả bom của Mỹ. Hai cha con đã sống biệt lập trong rừng hoang, ăn trái cây, săn bắt thú rừng và trồng bắp, sắn và mía.

Ông Hồ Văn Thanh, 82 tuổi, và Hồ Văn Lang, năm nay 42 tuổi, xuất hiện hôm thứ Tư sau khi rời khỏi một khu vực núi non hẻo lánh trong tình trạng sức khỏe yếu kém, trên người chỉ mặc khố làm từ vỏ cây.

Tin của AFP nói ông Thanh là một cựu bộ đội cộng sản, sinh sống tại một ngôi làng theo cộng sản ở tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết cả hai cha con không còn nói được tiếng Việt, và chỉ nói được chút ít tiếng Kor, một thổ ngữ địa phương.

Được biết hồi năm 2004, hai cha con đã được đưa về nhà lần đầu, tuy nhiên họ lại trốn trở lại vào rừng vì không hòa nhập được với cuộc sống xã hội, sau thời gian dài sống biệt lập trong rừng.

Nguồn: New York Times, AFP

VOA Express

XS
SM
MD
LG