Đường dẫn truy cập

Thợ mỏ Chile dự thánh lễ tại mỏ San Jose


Juan Aguilar, trái, và Carlos Mamani là hai thợ mỏ đầu tiên đến dự thánh lễ theo nghi thức Công giáo hôm Chủ nhật, 17/10/2010
Juan Aguilar, trái, và Carlos Mamani là hai thợ mỏ đầu tiên đến dự thánh lễ theo nghi thức Công giáo hôm Chủ nhật, 17/10/2010

Một số trong 33 thợ mỏ Chile vừa được cứu mạng đã đến dự một thánh lễ cử hành tại hầm mỏ nơi họ bị kẹt dưới lòng đất trong suốt hơn 2 tháng.

Juan Aguilar và Carlos Mamani là hai thợ mỏ đầu tiên đến nơi để dự thánh lễ theo nghi thức Công giáo hôm Chủ nhật, diễn ra dưới một lều bạt màu trắng dựng ngay tại cửa hầm mỏ vàng và đồng San Jose.

Nhiều thợ mỏ khác cũng đến dự lễ cùng với gia đình của họ.

Các giới chức y tế hôm thứ Bảy nói rằng trong số 33 thợ mỏ, chỉ trừ có hai người, còn lại tất cả đều được xuất viện để về với gia đình.

Theo nguồn tin này thì 2 thợ mỏ còn lại cần được chăm sóc nhiều hơn và đã được chuyển tới các bệnh viện khác.

Pháp tấn xã tường thuật rằng hiện chỉ còn có một thợ mỏ đang được chăm sóc tại một dưỡng đường.

Trưởng toán bác sĩ trong thời gian diễn ra cuộc giải cứu, Bác sĩ Jean Romagnoli, cho biết tình trạng sức khỏe của các thợ mỏ, nói chung, rất tốt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG