Đường dẫn truy cập

Nhiếp ảnh gia Mỹ viết sách về suối nước nóng ở Nhật


<!-- IMAGE -->

Nhiếp ảnh gia người Hoa Kỳ Mark Edward Harris đã đặt chân tới 80 quốc gia để ghi lại những cảnh đẹp cũng như con người ở những nơi này.

Ông Harris mới ra mắt một cuốn sách có tên ‘The Way of the Japanese Bath’, giới thiệu các suối nước nóng và các phòng tắm ở đô thị mà theo tác giả đã ‘tẩy sạch cả thân thể lẫn tâm hồn’ con người ở đó.

Những cuốn sách trước đó của Harris ghi lại những hình ảnh ở Iran, Bắc Triều Tiên và những quốc gia khác.

Nối tiếp những lần trước, cuốn sách ảnh về Nhật Bản đưa độc giả tới các suối nước nóng trên núi cũng như các nhà tắm công cộng ở thành thị.

Tại Nhật Bản cũng như những nơi khác ở châu Á, các nhà tắm công cộng là nơi người dân trao đổi và giao tiếp với nhau. Còn ở nông thôn, đó là nơi họ hòa mình vào thiên nhiên.

Ông Harris cùng vợ, một người Nhật, đã chu du tới một số các nhà tắm và suối nước nóng hàng đầu ở Nhật Bản để ghi lại cuộc sống ở đó bằng máy ảnh.

Ông nói ban đầu ông cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nhờ biết nói tiếng Nhật, ông dễ dàng trao đổi với những người khác.

Ông kể lại: ‘Ai nấy đếu có vẻ ít nói, nhưng khi tôi nói bằng tiếng Nhật rằng tôi đang làm một bộ sách ảnh về suối nước nóng, tôi có thể chụp ông/bà được không?’

Nhiều người đồng ý để cho ông chụp, khi một phần cơ thể của họ chìm trong nước hay được che một cách kín đáo.

Theo Harris, một số suối nước nóng còn được cho là có công dụng chữa bệnh và nguồn nước chứa các chất tốt cho sức khỏe.

Trước đây, ở một số suối nước nóng, đàn ông và đàn bà tắm chung với nhau. Và theo nhận định của Harris, họ tỏ ra tôn trọng nhau. Nhưng ngày nay, phần lớn các nhà tắm và suối nước nóng phân chia nơi dành riêng cho nam và nữ.

Đó là những nơi để người dân thư giãn và làm quen với nhau. Họ còn uống rượu sake trong khi tắm.

Theo Harris, những nơi tắm công cộng ở các thành phố lớn như Tokyo đã trở thành các trung tâm xã hội đông đúc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG