Đường dẫn truy cập

Thần Ðồng Âm Nhạc Harry Connick, Jr.


Cái tên Harry Connick, Jr., mặc dù xa lạ với người việt trong nước nhưng đối với nước Mỹ, anh là một thần đồng âm nhạc và nổi tiếng từ nhiều năm qua. Năm lên 3 tuổi, Connick đã chập chững học đàn keyboards, lên 6 tuổi đã trình diễn trước công chúng, năm lên 10 tuổi đã khởi sự thu âm với các nhóm nhạc Jazz địa phương. Sinh ra từ thành phố New Orleans của tiểu bang Louisiana, cái nôi của nhiều tài năng âm nhạc Hoa Kỳ. Bố mẹ của Harry Connick rất mê nhạc và từng làm chủ một tiệm bán băng nhạc. Cùng trang lứa với những tài danh nhạc Jazz khác như Ellis Marsalis và James Booker tại New Orleans, Harry Connick dễ dàng hội nhập với làng nhạc Jazz. Nhưng ngoài khả năng chơi dương cầm, Harry Conick hát rất hay. Nhưng tài năng của anh không giới hạn ở đây, nhờ khuôn mặt rất đẹp trai và vui tính, Harry Connick được Hollywood yêu thích và thủ nhiều vai trong các phim ăn khách.

Khi vào đại học, Harry Connick quyết định theo đuổi âm nhạc và vào trường Hunter College của New York, sau đó chuyển sang trường âm nhạc rất nổi tiếng Manhattan School of Music, cũng tại đây, một nhà sản xuất hãng đĩa lớn Columbia Records đã thuyết phục Connick ký hợp đồng thu âm với hãng. Đĩa đầu tiên được phát hành năm 1987, tập trung vào thể loại nhạc Jazz,

I Had to Be You

Quí vị vừa nghe nhạc phẩm It Had to Be You, Đó phải là em qua tiếng hát của Harry Connick Jr. trích từ nhạc phim When Harry Met Sally, khi anh Harry gặp cô Sally, sản xuất năm 1989, bài hát này đã bán được nhiều triệu đĩa và mang lại cho Harry Connick giải Grammy dành cho giọng ca Jazz hay nhất trong năm. Sau đĩa hát đầu tay, Harry Connick phát hành đĩa hát thứ nhì mang số 20, trong đĩa hát này có bài Do you know what it means to miss New Orleans, Bạn có biết tôi nhớ New Orleans đến dường nào không? của cố nhạc sĩ Louis Armstrong. Vì xuất thân từ New Orleans nên bài hát này rất có ý nghĩa đối với Harry Connick

Do you know what it means to miss New Orleans

Quí vị vừa nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố danh ca Louis Amrstrong, bài hát Do you know what it mean to miss New Orleans, Bạn có biết tôi nhớ New Orleans đến dường nào không? được Harry Connick soạn và hát lại. Những ai từ New Orleasn cũng đều nhớ bài hát này vì chúng đã trở thành những bài kinh điển mỗi khi nhắc đến New Orleans. Vào thời gian khi cơn bão Katrina thổi vào đây năm 2005 và tàn phá New Orleans, bài hát này thường xuyên được phát thanh. Nhờ khuôn mặt bảnh trai và vóc dáng khỏe mạnh, Harry Connick rất ăn ảnh và được Hollywood nắm bắt ngay khi vừa ra trường. Sau đĩa hát thứ nhì trong đời, Harry Connicks được mời sang Hollywood đóng nhiều phim. Tháng 7 năm 1990, Harry phát hành bộ đĩa đôi thể loại Jazz mang tên We Are in Love, chúng ta đang yêu và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới thưởng ngoạn, bài hát We Are in Love giành cho anh giải Grammy thứ nhì liên tiếp cho giọng ca nam nhạc Jazz hay nhất trong năm

We are in love

Vừa rồi là nhạc phẩm We are in love, chúng ta đang yêu qua tiếng hát Jazz của Harry Connick Jr năm 1990, giành cho anh giải Grammy giọng ca Jazz hay nhất trong năm. Là một người có sức làm việc không mỏi mệt, toàn bộ thời gian của anh là trình diễn, đóng phim, viết nhạc, thu âm, vì thế Harry Connick hầu như phát hành đĩa hát hàng năm. Tháng 10 năm 1991 Harry phát hành đĩa hát mới mang tên Blue Light, Red Light, Đèn Xanh Đèn Đỏ, do anh viết và phối khí toàn bộ cho đĩa hát. Mời quí vị nghe nhạc phẩm Jazz, She Belongs to Me, Cô ấy thuộc về tôi

She Belongs to Me

Quí vị vừa nghe nhạc phẩm She Belongs to Me, Cô ấy thuộc về tôi qua tiếng hát của Harry Connicks Jr. Đến năm 1994 Harry Connick muốn thay đổi hướng đi về âm nhạc bằng cách chuyển từ nhạc Jazz sang nhạc New Orleans Funk, một thể nhạc Jazz thời đại, không quá nặng nề và kích động hơn các loại Jazz truyền thống. Anh ra đời đĩa hát mang tên She, Cô ta, mặc dù bị một số khán giả chê là không thích hợp nhưng đĩa hát She bán hàng triệu đĩa và Harry Connick thực hiện một chuyến lưu diễn lớn sang Thượng Hải. Trong đĩa hát She có bài I Could only Whisper Your Name, Tôi chỉ có thể gọi thầm tên em, viết cho cuốn phim The Mask và được xem là bài hát thành công nhất của Harry Connick từ trước đến nay

I Could Only Whisper Your Name

Quí thính giả vừa nghe nhạc phẩm I Could only Whisper Your Name, Tôi chỉ có thể gọi thầm tên em, bài hát thành công nhất của Harry Connick từ trước đến nay. Liên tục từ năm 1997 đến nay, Harry Connick xuất hiện trong rất nhiều phim và kịch truyền hình và anh giành hầu hết thì giờ cho điện ảnh. Năm 2004, Harry phát hành đĩa hát Only You, Chỉ có Em, đạt nhiều thành công không chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà tại các quốc gia Châu Á. Từ đĩa hát này anh thực hiện chương trình nhạc biểu diễn trên đài truyền hình công lập của Hoa Kỳ và đoạt giải Emmy của truyền hình giành cho đạo diễn âm nhạc xuất sắc nhất. Đầu tháng Tư vừa qua, anh phát hành đĩa hát mới nhất năm 2007 mang tên Oh My Nola, với giàn nhạc lớn và nhảy lên đầu bảng của Billboard trong thể loại nhạc Jazz.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG